Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thấy khán giả nước ngoài nói phim dạng kinh dị tởm lợm body-horror, giống Evil Dead Rise mà nặng đô hơn, không nghí ngột ngạt căng thẳng.Anh em nào đi xem chưa về review nào. Hôm trước vừa đi xem Ready or Not 2 với vợ thấy ổn quá, Tháng này còn phim này với Michael nữa.

Cho tí review đi phần này hay hơn nhiều của tôm chạy khôngCon bé nó cư dân ác quỷ vl, ko tới mức ám ảnh nhưng nhiều trường đoạn hồi hộp, nhiều lúc tưởng jumpscare tới nơi
Cơ mà từ 8 năm sau là nhà main chuyển tới new mexico (bang ở mẽo), còn em cs vẫn ở ai cập phải ko. Đoạn tới tận nhà đưa cuộn băng thấy kì ôn vậy?
kiểu phim quỷ nhập chứ ko phải kiểu xác ướp như phần của Brendan Fraser với Tom run. Bác này có rì viu rồi nè, ko coi evil dead nên ko biết mấy điểm tương đồng là gì nhưng chả saoCho tí review đi phần này hay hơn nhiều của tôm chạy không
Tổng thể phim hay, đáng xem nha, thiếu mỗi cuốn sách là thành Evil dead.
Không khí phim ngột ngạt căng thẳng, khoản máu me nhẹ đô hơn evil dead nhưng vẫn thốn nha.
Bản chiếu ngoài rạp có cắt, nhưng để ý kỹ mới thấy, và cắt vì bạo lực chứ không phải vì máu me.
Còn nội dung thì nó là một dạng quỷ ám rất gần với Evil dead, xác ướp chỉ là phụ thôi, nhiều cái ảo ma đặc trưng của evil dead đạo diễn cũng đem qua đây luôn.
Túm lại cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm trong đống phim kinh dị mấy năm gần đây.
Load 2 phần gần nhất của Evil dead về xem đi, nó woke nhưng chả sao, máu me là chính, với bác sẽ thấy điểm tương đồng, mà dù sao ông đạo diễn cũng đã nói phim này chung vũ trụ với series Evil Dead.kiểu phim quỷ nhập chứ ko phải kiểu xác ướp như phần của Brendan Fraser với Tom run. Bác này có rì viu rồi nè, ko coi evil dead nên ko biết mấy điểm tương đồng là gì nhưng chả sao
Đúng là 8 năm sau nhà main về nhà ngoại ở New Mexico, nghe giọng bà ngoại với ngoại hình con vợ thì chắc là dân Mễ qua Mỹ. Em CS thì ở Ai Cập lên chức từa lưa.Con bé nó cư dân ác quỷ vl, ko tới mức ám ảnh nhưng nhiều trường đoạn hồi hộp, nhiều lúc tưởng jumpscare tới nơi
Cơ mà từ 8 năm sau là nhà main chuyển tới new mexico (bang ở mẽo), còn em cs vẫn ở ai cập phải ko. Đoạn tới tận nhà đưa cuộn băng thấy kì ôn vậy?
ý là từ ai cập qua bang đó gần hay sao mà đùng phát luôn?Đúng là 8 năm sau nhà main về nhà ngoại ở New Mexico, nghe giọng bà ngoại với ngoại hình con vợ thì chắc là dân Mễ qua Mỹ. Em CS thì ở Ai Cập lên chức từa lưa.
Đoạn tới nhà để đưa cuộn băng là để dịch luôn mà, chứ tụi main đâu hiểu hết tiếng Ai Cập lẫn tiếng cổ
Chắc việc quan trọng bay qua, còn khúc thời gian sau khi gọi bao nhiêu ngày thì ko nói thui áý là từ ai cập qua bang đó gần hay sao mà đùng phát luôn?