Tôi nghĩ ý tưởng về nơi bên kia đã nằm trong đầu Cory [Barlog] từ rất lâu rồi. Chúng ta đã nói về thế giới bên kia của người phàm – địa ngục, và cả Helheim nữa. Nhưng còn ý tưởng về việc các vị thần sẽ đi đâu? Bởi vì chúng ta đã giết các vị thần. Họ đã biến mất. Chuyện gì xảy ra với họ? Họ không ở trong bất kỳ thế giới ngầm nào của họ, vậy thì điều đó xảy ra ở đâu? Câu hỏi đó thực sự đã được bàn luận rất lâu rồi.
Trong loạt game God of War hiện tại, vẫn còn câu hỏi về việc các vị thần đi về đâu, và đó là nỗi ám ảnh của Odin. Nhưng Athena trong God of War III cũng đề cập rằng bà đã siêu thoát đến một nơi mới. Liệu đó có phải là cùng một nơi?
Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng chúng tôi đã tiêu diệt các vị thần trong một thời gian rất dài rồi. Vì vậy, chúng tôi đã suy nghĩ về câu hỏi này. Kể từ khi Aries chết, chúng tôi đã tự hỏi, “Tuyệt vời. Vậy ông ta có xuống địa ngục không?” Chúng tôi đã đặt câu hỏi đó. Ông ta xuất hiện ở đâu sau khi Kratos giết ông ta?” Tôi nghĩ điều này đã được bàn luận sôi nổi trong khoảng 20 năm nay rồi.