có một đặc điểm rất hay mà ko biết có ai gặp giống tôi không, đó là AI của con game có thể phản ứng với lối chơi của mình. Khi đánh 1 nhóm creep thì sau khi 2 con đồng đội bị chém, con thứ 3 có biểu hiện sợ hãi ngã lùi ra đất, sau đó ko còn hung hăng muốn lao tới tấn công nữa. Trường hợp thứ 2 có một con quái đang ngồi quay mặt gần bonfire, vài lần đầu hồi sinh tôi chạy ra sprint attack thì nó ko phản ứng gì nhưng tới khoảng lần thứ 5 gì đó thì nó ngoảnh đầu nhìn lại và thủ thế chứ không ngồi im như các lần trước. Trường hợp thứ 3 là tại một vị trí có thể farm exp, thì vài lần đầu không có gì lạ nhưng tới lần sau có xác suất thằng nào đó đặt cái bẫy gấu vào khiến mình dẫm phải, các lần trước ko hề có.