Multi Where winds meet | Yến Vân Thập Lục Thanh (guide, discord page 1)

giờ chỉ còn mỗi một cái mà bị giới hạn bởi ý tưởng gameplay là chiến đấu trên không đúng như mấy phim võ hiệp hay triển khai kiểu đạp khinh công bay lượn đánh qua lại, cả phantom blade cũng chưa show ra có trận nào như vậy không, mới thấy cái game Cẩm Y Vệ là thấy có vừa đạp tường chạy như hoàng tử 34 vừa chiến đấu keng keng luôn:

1781842970705.png
 
Lão dạy mình đại khinh công là 1 trong Hà Đông bát tuấn, trình độ mid thoy.

K thấy bọn Tàu nó làm tier list võ công các boss/npc nên ta rảnh rỗi tự xếp cái Thanh Hàworry-65:

Thanh Hà:

Tier S:
- Điền Anh
: Điền Anh được cho là có văn võ cao tuyệt, trong đám huynh đệ huyền kiếm có vô số cao thủ nhưng Điền Anh được xem là đại diện về vũ lực của tổ chức này. Nhiệm vụ khó khăn là ám sát sứ thần Liêu cũng do Điền Anh đạo diễn và tham gia diễn chính luôn. Võ công kiêm tu Nho, Đạo, Phật nên khỏi phải nói. Tự sáng tạo ra Dạ Xoa Phá Ma, Tự Tại Vô Ngại..
- Giang Yến: Khỏi phải nói về bảng thành tích của chú. 18 tuổi đánh bại một số chưởng môn phái lớn trên giang hồ, dương danh thiên hạ. Sáng tạo ra súc vật vô danh kiếm thương pháp. Từng 1 mình thoát khỏi thiên quân vạn mã Khiết Đan (trong lúc bị quây đã tự chế ra Thanh Phong Thái Nguyệt aka giải khống serene breeze trứ danh). Khi Điền Anh bị kẹt ở Nam Đường, người được Huyền Kiếm tin tưởng nhờ đi giải cứu hắn chính là Giang Vô Lãng.

Tier A+:
- Thiên Dạ:
Thiên Dạ võ công không vượt trội những người ở tier A nhưng có huyễn thuật trình độ rất cao hỗ trợ nên có thể đánh bại hầu hết người ở Tier A nếu 1 chọi 1.
Tier A:
- Hàn Hương Tầm - Chử Thanh Tuyền - Y Đao
: Chử Thanh Tuyền đánh ngang tay Y Đao (là đánh giết nhau thật sự), còn Y Đao thì khen ngợi võ công Hàn Hương Tầm cao cường không thua mình. Chử Thanh Tuyền là một trong 16 người nổi bật nhất Huyền Kiếm. Y Đạo 1 mình chém chết thập nhị ác nhân.
- Lê Trân Trân: cô này có võ công độc môn là ném khói mù rồi dùng lợi thế mù sẵn để chiến đấu. Từng 1 mình bảo hộ sứ giả Khiết Đan hữu kinh vô hiểm ra khỏi Thanh Hà dù bị hàng trăm cao thủ truy giết trong đó có cả vài người của Hà Đông Bát Tuấn. Sau đó ở trong hang cũng giết rất nhiều cao thủ đến truy sát báo thù, xác rải từ cửa hang vào cuối hang. Điền Anh đánh giá cô: Võ công đủ cao, vị thế đủ trung lập, phù hợp với nhiệm vụ gian khó đó.

Tier A-
- Vô Tướng Hoàng:
Hoàng giả trong võ lâm, thủ hạ đắc lực của final boss Lý Tộ, 10 năm thủ tại Huỳnh Uyên đã chém 999 cái đầu cao thủ. Tuy nhiên lại là bại tướng dưới tay chú cháu Giang Yến, trong đó bại dưới tay Giang Yến hết sức dễ dàng, sau đó còn thua cả chim non mới ra giang hồ như thằng Bí nên xếp vào A-.

Tier B+:
- Hà Đông Bát Tuấn:
8 người này thực lực ngang ngửa nhau, tuy nhiên xếp thua hẳn Chử Thanh Tuyền - Hàn Hương Tầm 1 bậc vì lão sư quét rác ở cái tháp chuông có kể: ngày đó 2 vị thần tiên đánh nhau, phong thái thoát tục, không ai trong Hà Đông Bát Tuấn sánh bằng. Tiếp theo lão lại kể chuyện người của Huyền Kiếm đến thăm tháp chuông, nói rằng những người đến đều khí khái phi phàm, hơn xa Hà Đông Bát Tuấn. Ngoài ra Hà Đông Bát Tuấn cũng tham gia truy sát sứ thần Khiết Đan nhưng thất bại trong tay Lê Trân Trân.

Tier B:
- Hạ Nhiên:
thanh niên mù này có tự tin đi chém nhau với Giang Yến, thời chưa mù thì cũng được đánh giá là đuổi sát bóng Giang Yến. Tuy vậy sau này mù rồi đánh nhau với thằng Bí bị nó vờn như con chó rách. Ngoài ra trí tuệ k đc thông minh sáng dạ cho lắm.

Tier B-:
- Diệp Vạn Sơn, Tiểu Thập Thất, Xà Lang Trung:
Tier này là những người có truyền thuyết có thể cáng đáng 1 phương, tuy nhiên thiên về một chuyên môn nào đó chứ không phải võ lực. Diệp Vạn Sơn là danh tướng, còn Tiểu 17 là thợ rèn. Xà Lang Trung xuất thân là thầy thuốc của Thanh Khê, dùng độc nhập võ đạo.

Tier C:
- Liệt Ngôn:
thủ lĩnh của cánh quân Yên Bắc Minh phòng thủ Thanh Hà.
- Huynh đệ Long, Hổ, Báo: chiếm núi làm cướp, thằng Bí nó dẹp dễ như ăn cháo.
 
Xếp tier chắc Triệu bro thời xưa là SS+, con boss hiếm hoi thấy vào trấn thủ chỉ bị nerf cây HP chứ dmg vẫn to éo khác gì đánh trong story, ăn trúng cái đòn vàng vẫn dặt dẹo trong khi level 95 về gặt Điền Anh trong story như bố đánh con =]
 
Lão dạy mình đại khinh công là 1 trong Hà Đông bát tuấn, trình độ mid thoy.

K thấy bọn Tàu nó làm tier list võ công các boss/npc nên ta rảnh rỗi tự xếp cái Thanh Hàworry-65:

Thanh Hà:

Tier S:
- Điền Anh
: Điền Anh được cho là có văn võ cao tuyệt, trong đám huynh đệ huyền kiếm có vô số cao thủ nhưng Điền Anh được xem là đại diện về vũ lực của tổ chức này. Nhiệm vụ khó khăn là ám sát sứ thần Liêu cũng do Điền Anh đạo diễn và tham gia diễn chính luôn. Võ công kiêm tu Nho, Đạo, Phật nên khỏi phải nói. Tự sáng tạo ra Dạ Xoa Phá Ma, Tự Tại Vô Ngại..
- Giang Yến: Khỏi phải nói về bảng thành tích của chú. 18 tuổi đánh bại một số chưởng môn phái lớn trên giang hồ, dương danh thiên hạ. Sáng tạo ra súc vật vô danh kiếm thương pháp. Từng 1 mình thoát khỏi thiên quân vạn mã Khiết Đan (trong lúc bị quây đã tự chế ra Thanh Phong Thái Nguyệt aka giải khống serene breeze trứ danh). Khi Điền Anh bị kẹt ở Nam Đường, người được Huyền Kiếm tin tưởng nhờ đi giải cứu hắn chính là Giang Vô Lãng.

Tier A+:
- Thiên Dạ:
Thiên Dạ võ công không vượt trội những người ở tier A nhưng có huyễn thuật trình độ rất cao hỗ trợ nên có thể đánh bại hầu hết người ở Tier A nếu 1 chọi 1.
Tier A:
- Hàn Hương Tầm - Chử Thanh Tuyền - Y Đao
: Chử Thanh Tuyền đánh ngang tay Y Đao (là đánh giết nhau thật sự), còn Y Đao thì khen ngợi võ công Hàn Hương Tầm cao cường không thua mình. Chử Thanh Tuyền là một trong 16 người nổi bật nhất Huyền Kiếm. Y Đạo 1 mình chém chết thập nhị ác nhân.
- Lê Trân Trân: cô này có võ công độc môn là ném khói mù rồi dùng lợi thế mù sẵn để chiến đấu. Từng 1 mình bảo hộ sứ giả Khiết Đan hữu kinh vô hiểm ra khỏi Thanh Hà dù bị hàng trăm cao thủ truy giết trong đó có cả vài người của Hà Đông Bát Tuấn. Sau đó ở trong hang cũng giết rất nhiều cao thủ đến truy sát báo thù, xác rải từ cửa hang vào cuối hang. Điền Anh đánh giá cô: Võ công đủ cao, vị thế đủ trung lập, phù hợp với nhiệm vụ gian khó đó.

Tier A-
- Vô Tướng Hoàng:
Hoàng giả trong võ lâm, thủ hạ đắc lực của final boss Lý Tộ, 10 năm thủ tại Huỳnh Uyên đã chém 999 cái đầu cao thủ. Tuy nhiên lại là bại tướng dưới tay chú cháu Giang Yến, trong đó bại dưới tay Giang Yến hết sức dễ dàng, sau đó còn thua cả chim non mới ra giang hồ như thằng Bí nên xếp vào A-.

Tier B+:
- Hà Đông Bát Tuấn:
8 người này thực lực ngang ngửa nhau, tuy nhiên xếp thua hẳn Chử Thanh Tuyền - Hàn Hương Tầm 1 bậc vì lão sư quét rác ở cái tháp chuông có kể: ngày đó 2 vị thần tiên đánh nhau, phong thái thoát tục, không ai trong Hà Đông Bát Tuấn sánh bằng. Tiếp theo lão lại kể chuyện người của Huyền Kiếm đến thăm tháp chuông, nói rằng những người đến đều khí khái phi phàm, hơn xa Hà Đông Bát Tuấn. Ngoài ra Hà Đông Bát Tuấn cũng tham gia truy sát sứ thần Khiết Đan nhưng thất bại trong tay Lê Trân Trân.

Tier B:
- Hạ Nhiên:
thanh niên mù này có tự tin đi chém nhau với Giang Yến, thời chưa mù thì cũng được đánh giá là đuổi sát bóng Giang Yến. Tuy vậy sau này mù rồi đánh nhau với thằng Bí bị nó vờn như con chó rách. Ngoài ra trí tuệ k đc thông minh sáng dạ cho lắm.

Tier B-:
- Diệp Vạn Sơn, Tiểu Thập Thất, Xà Lang Trung:
Tier này là những người có truyền thuyết có thể cáng đáng 1 phương, tuy nhiên thiên về một chuyên môn nào đó chứ không phải võ lực. Diệp Vạn Sơn là danh tướng, còn Tiểu 17 là thợ rèn. Xà Lang Trung xuất thân là thầy thuốc của Thanh Khê, dùng độc nhập võ đạo.

Tier C:
- Liệt Ngôn:
thủ lĩnh của cánh quân Yên Bắc Minh phòng thủ Thanh Hà.
- Huynh đệ Long, Hổ, Báo: chiếm núi làm cướp, thằng Bí nó dẹp dễ như ăn cháo.
Vị trí dì Hàn không chắc lắm !gian

Điền Anh đi ăn trộm còn ngại dì, phải nhờ Chử đại hiệp đánh lạc hướng ngăn cản (lúc đầu định hạ độc trong tiệc thì phải, nhưng bị dì biết nên mới có trận đánh trên tháp chuông).

Nhin mấy đoạn combat của dì thì khác gì lý tầm hoan đâu (cảm giác tư thái còn nhàn nhã hơn cả chú Giang), chưa kể "ám tiễn" sẽ hơn "minh thương". !nai
 
Điền Anh và Huyền Kiếm dù sao cũng là hiệp sĩ chính đạo, thủ lĩnh của Huyền Kiếm chính là Chu Thế Tông Sài Vinh, đi ăn cắp ăn trộm đã là nhục nhã rồi, đằng này nếu để dì Hàn ở nhà mà còn tới đánh xong cướp nữa thì mặt mũi ở đâu. Chưa kể đao qua kiếm lại nhỡ đâu có thương tích ngoài ý muốn... nên Chử Thanh Tuyền còn lâu mới chịu vụ đến Bất Tiện Tiên cướp Lạc Thần Thiếp.

Thà là trộm thì dù dì biết thừa đứa nào ăn cắp nhưng cũng sẽ không tiện vạch mặt vì thiếu chứng cứ, chứ công khai đánh người cướp của thì danh tiếng hết đường cứu vãn, sao đứng lên lãnh đạo nhân sĩ Thanh Hà chống Liêu được.

Dì Hàn với chú Chử đánh nhau tưởng đôi chim cu giỡn hớt nhưng qua dấu vết trên tháp thì có vẻ là đánh thật, thứ nhất là đánh sập tháp, thứ hai là đập vỡ chuông, thứ ba là trên sàn tầng cao nhất có mấy vết máu. Cho thấy dù không có ý định giết nhau thì cũng là dùng toàn lực. Do vậy có thể suy đoán hai người này ngang tay.
 
Điền Anh và Huyền Kiếm dù sao cũng là hiệp sĩ chính đạo, thủ lĩnh của Huyền Kiếm chính là Chu Thế Tông Sài Vinh, đi ăn cắp ăn trộm đã là nhục nhã rồi, đằng này nếu để dì Hàn ở nhà mà còn tới đánh xong cướp nữa thì mặt mũi ở đâu. Chưa kể đao qua kiếm lại nhỡ đâu có thương tích ngoài ý muốn... nên Chử Thanh Tuyền còn lâu mới chịu vụ đến Bất Tiện Tiên cướp Lạc Thần Thiếp.

Thà là trộm thì dù dì biết thừa đứa nào ăn cắp nhưng cũng sẽ không tiện vạch mặt vì thiếu chứng cứ, chứ công khai đánh người cướp của thì danh tiếng hết đường cứu vãn, sao đứng lên lãnh đạo nhân sĩ Thanh Hà chống Liêu được.

Dì Hàn với chú Chử đánh nhau tưởng đôi chim cu giỡn hớt nhưng qua dấu vết trên tháp thì có vẻ là đánh thật, thứ nhất là đánh sập tháp, thứ hai là đập vỡ chuông, thứ ba là trên sàn tầng cao nhất có mấy vết máu. Cho thấy dù không có ý định giết nhau thì cũng là dùng toàn lực. Do vậy có thể suy đoán hai người này ngang tay.
Chính vì thói trộm cắp nên Sài Vinh không tồn tại lâu dài được, sau anh Triệu khoác hoàng bào ít có người phản đối vì Triệu ca sống quang minh lỗi lạc hơn họ Sài tgkbmcr-png
 
Sài Vinh cũng anh minh thần võ, đám đàn em cực kỳ kính trọng mà. Là minh quân hiếm hoi trong thời Ngũ Đại. Đen cái chết sớm không thì có khi bắc tiến phạt Liêu đòi lại Yến Vân được.

Sau này cướp ngôi xong anh Triệu lập quả bia đá tổ huấn dưới đất Khai Phong, trong các tổ huấn có ghi: Trừ khi phạm tội phản nghịch bất đạo, không được tử hình con cháu họ Sài.

Anh Triệu béo xuất thân quân nhân nhưng hiệp nghĩa đúng kiểu anh em giang hồ giang háng pepegif-12
 
anh triệu xịn vcl, thiên cổ nhất đế trong tay

thua vì chết sớm + con cháu quá nhục nhã
 
"Thời kỳ đầu lập quốc, Triệu Khuông Dận đã bí mật cho khắc một tấm bia đá trong căn giáp thất (buồng nhỏ) tại tẩm điện của Thái Miếu, gọi là bia thề. Quy định rằng mỗi khi có hoàng đế mới đăng cơ, sẽ do một nội thị không biết chữ dẫn vào để quỳ đọc nhẩm ghi nhớ, sau đó khóa kín lại như cũ.

Nội dung trên bia thề chỉ có các đời hoàng đế nhà Tống được biết, mãi đến năm 1127, khi quân Kim xông vào Thái Miếu ở Khai Phong cướp bóc, vô tình phá hủy giáp thất, người ta mới nhìn thấy tấm bia này.

Tấm bia cao gần tám thước, rộng hơn bốn thước, trên có ba dòng:

1. Con cháu họ Sài nếu có phạm tội không được dùng hình, dù là tội mưu phản cũng chỉ được ban chết trong ngục, không được hành quyết ngoài chợ, cũng không được liên đới đến người thân.
2. Không được giết sĩ đại phu và những người dâng thư can gián.
3. Con cháu kẻ nào trái lời thề này, tất sẽ bị trời tru đất diệt.

Sự việc này được ghi chép sớm nhất trong cuốn Bắc thú kiến văn lục do Tào Huân soạn, vì tấm bia khi đó đã bị hủy nên sự thật lịch sử ra sao vẫn còn là nghi vấn. Hiện tại đã được Yến Vân tái hiện trong hoàng cung Khai Phong, chỉ khi biến thành
1f436.png
mới được vào, vì chó không biết chữ :v
"

Thằng Triệu Cấu sau này phá lệ chém một lốc Thái học sỹ, nên tuyệt tử tuyệt tôn, bị Kim dí chạy lòi loz =))
 
"Thời kỳ đầu lập quốc, Triệu Khuông Dận đã bí mật cho khắc một tấm bia đá trong căn giáp thất (buồng nhỏ) tại tẩm điện của Thái Miếu, gọi là bia thề. Quy định rằng mỗi khi có hoàng đế mới đăng cơ, sẽ do một nội thị không biết chữ dẫn vào để quỳ đọc nhẩm ghi nhớ, sau đó khóa kín lại như cũ.

Nội dung trên bia thề chỉ có các đời hoàng đế nhà Tống được biết, mãi đến năm 1127, khi quân Kim xông vào Thái Miếu ở Khai Phong cướp bóc, vô tình phá hủy giáp thất, người ta mới nhìn thấy tấm bia này.

Tấm bia cao gần tám thước, rộng hơn bốn thước, trên có ba dòng:

1. Con cháu họ Sài nếu có phạm tội không được dùng hình, dù là tội mưu phản cũng chỉ được ban chết trong ngục, không được hành quyết ngoài chợ, cũng không được liên đới đến người thân.
2. Không được giết sĩ đại phu và những người dâng thư can gián.
3. Con cháu kẻ nào trái lời thề này, tất sẽ bị trời tru đất diệt.

Sự việc này được ghi chép sớm nhất trong cuốn Bắc thú kiến văn lục do Tào Huân soạn, vì tấm bia khi đó đã bị hủy nên sự thật lịch sử ra sao vẫn còn là nghi vấn. Hiện tại đã được Yến Vân tái hiện trong hoàng cung Khai Phong, chỉ khi biến thành
1f436.png
mới được vào, vì chó không biết chữ :v
"

Thằng Triệu Cấu sau này phá lệ chém một lốc Thái học sỹ, nên tuyệt tử tuyệt tôn, bị Kim dí chạy lòi loz =))
Cái bia này trong map hoàng cung có. Mình muốn vào phải hoá thành chó =)).
Vào xong được 1 đàn vàng =)).
 
Back
Top