=THÔNG TIN ONE PIECE CHƯƠNG 1187=
- Tên chương: "Kẻ cầm đầu" (Ringleader)
- Trang bìa: Reiju bảo vệ một chú vịt đen (có đôi mắt và kiểu tóc của Sanji) khỏi các anh chị em và cha của nó. Đám vịt con đều có đôi mắt, kiểu tóc giống anh chị em nhà Vinsmoke và con vịt cha có chiếc mũ giống Judge.
- Sau khi bị Luffy đấm, Imu phản công bằng cách bắn Ma Khí Omen từ cả hai tay về phía Luffy và Loki.
- Loki bị ghim chặt vào một khối băng không thể phá hủy. Khi cây búa Ragnir của anh đập vào lớp băng, nó tan chảy.
- Imu tạo ra một ngọn lửa biết nói trên ngực Loki, sau đó phóng một thanh kiếm Ma Khí Omen khổng lồ xuyên qua cơ thể Loki, đâm đúng vào vị trí của ngọn lửa biết nói đó.
- Tên của đòn tấn công mà Imu dùng lên Loki là Stigma (Kiếm Quỷ - Demonic Sword).
- Các kèo đấu được thiết lập.
- Zoro đấu với Sommers.
- Sanji đấu với Killingham.
- Sanji nhớ lại việc Gaban từng nói với mình rằng anh có những phẩm chất của một người sở hữu Haki Bá Vương.
- Gaban nói với Sanji:
"Hãy trở thành một vị vua. Nếu chú mày thật sự muốn Luffy trở thành Vua Hải Tặc."
- Ở cuối chương, Luffy xuất hiện trước mặt Imu trong dạng Gear 5.
- Imu: "Cuối cùng thì ngươi cũng đã xuất hiện... Joy Boy!"
- Luffy: "Đừng gọi ta bằng một cái tên khác nữa!! Tên ta là Luffy! Ta là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc!!"
- Trang cuối có dòng chữ tiếng Anh:
"Saint Nerona Imu VS Monkey D. Luffy"
- Tuần sau vẫn có chương mới.
- Cre: PewPiece.
-Franky-