Tuchel: "Lúc đó tôi cảm thấy bất cứ sơ đồ nào trên đời cũng không thể cứu nổi chúng tôi, vì chúng tôi chơi quá bị động.
"Bởi vì thực tế chúng tôi chơi quá thụ động, không đủ quyết liệt về mặt thể chất. Chúng tôi không ngăn được những cầu thủ chạy vào vòng cấm địa, mà những đường chuyền cũng sai vị trí.
"Tôi chưa xem dữ liệu, nhưng tôi nghĩ ngay sau bàn thua, thế trận đảo chiều hoàn toàn. Tỷ lệ kiểm soát bóng tụt dốc không phanh. Chúng tôi không tranh chấp được thêm bất kỳ tình huống nào, nên càng lùi sâu hơn. Đó hoàn toàn không phải kế hoạch ban đầu, nhưng nó đã xảy ra.
"Chúng tôi không chặn nổi những cầu thủ chạy từ tuyến hai, các tiền vệ khoan vào khoảng trống. Đường chuyền của họ thì ở mức xuất sắc. Bạn phải lấy lại được bóng, nếu không thì không thể phá áp lực và cũng không thể lấy lại thế trận.
"Tôi nghĩ kiểm soát bóng đóng vai trò rất quan trọng. Có lẽ nó không nằm trong DNA của chúng tôi như DNA của các đội Tây Ban Nha, hay Argentina-Brazil — kiểu lấy bóng và kiểm soát trận đấu bằng chân."