ở chap 344 này trông netero khá là trẻ đấy chứ
View attachment 776750
Ở trên tôi ghi nhầm, Netero luyện đấm năm 46 tuổi, ngoài 50 thì hạ sơn, tức là ngoài 50 mới học niệm, chứ ko phải ngoài 60 như ở trên. Sau thời điểm này Netero mới bắt đầu học niệm. Isaac Netero đã đạt đến và hoàn thiện trình độ làm chủ Nen tối thượng của mình khi đã ở độ tuổi ngoài 40, thông qua một quá trình khổ luyện đầy gian nan và mang tính bước ngoặt khi sống ẩn dật trên núi, chứ không phải đạt được khi còn trẻ.
Đây là mốc thời gian về sự thức tỉnh của Netero:
- Trước năm 46 tuổi: Netero đã tinh thông các môn võ thuật thông thường và có hiểu biết cơ bản về hào quang (aura), ông từng cảm thấy mình đã chạm tới giới hạn thể chất tuyệt đối.
- Năm 46 tuổi (thời gian ẩn tu trên núi): Tin rằng mình không thể tiến xa hơn về mặt thể chất, ông đã lui về sống ẩn dật trên núi. Tại đây, ông bắt đầu thực hiện nghi thức hàng ngày là bày tỏ lòng biết ơn thông qua việc tung ra 10.000 cú đấm kết hợp với cầu nguyện.
- Ngoài 50 tuổi (trở lại thế giới loài người): Sau vài năm khổ luyện với sự chuyên tâm tuyệt đối, ông trở lại thế giới văn minh. Sự rèn luyện cả về thể chất lẫn tâm trí đã giúp ông tự nhiên khai mở được nguồn sức mạnh Nen vô cùng thâm sâu và vô song.
- Tức là biết niệm sau khi hạ sơn. Ngoài 50.
Về bức ảnh trên:
- Vì tác giả chưa bao giờ công bố việc đi đến DC của Netero năm bao nhiêu tuổi nên có 2 giả thuyết về thời gian Netero đến DC là trước 46 tuổi và sau khi hạ sơn, ngoài 50 tuổi.
- Tuy nhiên 1, việc chưa thức tỉnh niệm mà đi đến DC thì nghe có vẻ rất phi lý. Điều này hợp thức hóa cho việc Netero đến DC vào thời điểm sau khi hạ sơn.
- Tuy nhiên 2, không loại trừ việc Netero là người đầu tiên (hoặc những người đầu tiên) khai mở sức mạnh của niệm (tương tự như Super Saiyan Jin), vì trước đó chưa từng ai biết về niệm nên việc mình trần xác thịt đặt chân đến DC cũng không phải là một vấn đề gì lạ lùng và quá khó hiểu. Điều này hợp thức hóa cho việc Netero đến DC vào thời điểm trước khi lên núi tu luyện.
- Từ điều ở trên lại dẫn tới trường hợp của Don Freeces, từ vài trăm năm trước ông ta đã biết đến niệm khi mà ko ai biết? Rất có thể ông ta đến DC mới biết niệm hoặc ông ta cũng là 1 trường hợp đặc biệt hiếm hoi thức tỉnh niệm từ rất sớm và lên đường đến DC mà ko kịp truyền thụ cho ai.
- Tuy nhiên 3, điều này là rõ ràng nhất: vì sức mạnh của Netero dựa vào phần lớn là sự chiến đấu và chiến thắng. Mà tại DC ko có điều kiện để đáp ứng điều đó cho ông ta (đối thủ), vì lẽ đó ông ta trở về thế giới loài người. Tuy nhiên với bản tính ích kỷ nhỏ nhen (sợ người khác sẽ mạnh hơn mình), ông ta dựa vào việc DC quá nguy hiểm và gây hiểm họa cho loài người (sự thật) mà yêu cầu V5 ngăn cấm đến đó. Vì vậy việc Netero đến DC vào thời điểm sau khi hạ sơn là hợp lý nhất, tức là ngoài 50 tuổi.
Sức mạnh của Netero và con trai cũng có nhiều sự khác biệt. Trong khi Isaac Netero mạnh hơn nhờ chiến đấu và chiến thắng thì con trai của ông ta, Beyond Netero lại mạnh hơn nhờ thám hiểm và chinh phục, điều này lại vô cùng thích hợp trong hành trình khám phá DC này, thực tế chứng minh rằng Beyond đã đến DC và an toàn trở về mà không sứt mẻ gì.