sao ai cũng nói lái máy bay khó ấy nhỉ, tui thấy lái dễ ẹc ah, chỉnh nút lại tí xíu, w,s là tăng, giảm tốc độ. a,d là nghiêng trái phải. i,k là chúc mũi xuống, lên. j,l là bẻ bánh lái qua trái, phải. lúc quẹo thì cho máy bay nghiêng khoảng 45-60 độ về bên đó rồi bấm nút ngóc đầu lên là nó quẹo. mấy cái đó trong phần học bay có hết rồi mà, tui tập chừng 3 tiếng là huy chương vàng hết ráo, khó nhất là cái nhảy dù, lúc nào cũng chỉ đc 98%, phải đi ăn cho mập thiệt mập mới đc HCV. bây giờ chuyên môn xách cái máy bay thế chiến 2(lúc tập cất cánh á, quên tên rồi) bay sượt qua trại lính cho có 5 * rồi né tên lửa + dzí hydra tụi nó đã lém. cái cảm giác mà tên lửa tầm nhiệt sượt dưới cánh máy bay bay ra đằng trước nổ cái bùm đã thiệt