AI yêu bé Shin thì vào đây gấp

Tất nhiên là trình văn của xeno ko bằng tên viết bài thi môn lịch sử trên và tên viết bài văn về việc "A Phủ cần dao đâm chết Bá Kiến..." đc :-"
 
truyện này ko có gì mà phải dừng cả ,thị trường đầy rẫy những truyện bạo lực thì ko lo ngăn chặn lại đi ngăn chặn những truyện này , mấy nxb bây giờ chán lắm , toàn ra rồi dừng , sau đó tái bản ..
có ngăn chặn cũng không được , dù đã dán mác 16+ và 18+ hoặc sách dành cho vị thành niên nhưng trẻ con nó cứ mua ầm ầm , nhà xuất bản và các nơi phát hành sách lẻ cũng vì lợi nhuận cả >.>
 
Hi Hi ai mà ko muốn lợi nhuận chứ :D có khi xì-căng-đan này sẽ giúp Shin nổi tiếng hơn và bọn trẻ biết đến nó và sẽ mua ầm ầm mà coi ( Gậy ông đập lưng ông :D )
 
Thì Scandan có rùi đấy thui, tụi trường tui sau khi coi mấy bài bóa trên Thanh Niên ầm ầm kéo nhau ra hiệu sách gần trường mua coi cho bít.
Tụi nó than phải chi mấy cha nhà báo đừng làm kỳ đà thì hay bít mấy nhưng sự thật phũ phàng là Shin đã bị ngừng!
 
Thì Scandan có rùi đấy thui, tụi trường tui sau khi coi mấy bài bóa trên Thanh Niên ầm ầm kéo nhau ra hiệu sách gần trường mua coi cho bít.
Tụi nó than phải chi mấy cha nhà báo đừng làm kỳ đà thì hay bít mấy nhưng sự thật phũ phàng là Shin đã bị ngừng!

Mặc dù Shin đã ngừng xuất bản, nhưng không có nghĩa là nxb sẽ thu hồi những tập đã phát hành. Muốn xem cho biết thì không phải là ko thể...;))
 
Mấy em nhỏ bây giờ hiểu biết lẹ lắm :D có thể sẽ giúp nó trưởng thành sớm hơn dự định ..... :D
 
Mấy em nhỏ bây giờ hiểu biết lẹ lắm có thể sẽ giúp nó trưởng thành sớm hơn dự định .....
__ Sơm nhưng chưa thể bộc lộ hết với Dad và Mom đc ;))
 
Thông thường thì bộc lộ với những người đồng trang lứa là dễ dàng hơn...LO gì....:D
 
mấy đứa nhỏ coi cái này cũng o hiểu gì đâu trừ khi mình giải thích cho nó biết...thế này là...là...=))
 
Đúng là cho mấy đứa trẻ con coi Shin thì nó cũng chẳng biết gì đâu, tất cả là do người lớn...cứ lôi chuyện ra mà làm toáng lên, để cho chúng nó tò mò...:))
 
mấy đứa nhỏ coi cái này cũng o hiểu gì đâu trừ khi mình giải thích cho nó biết...thế này là...là...=))

Thế này là đồng chí hơi coi thường bọn nhỏ rồi đấy ;)).
Người nó nhỏ nhưng cái lõi nó to =))
Đúng là cho mấy đứa trẻ con coi Shin thì nó cũng chẳng biết gì đâu, tất cả là do người lớn...cứ lôi chuyện ra mà làm toáng lên, để cho chúng nó tò mò...
Àh ừh ;)), chính xác đấy.... :'>. Bọn nhỏ nó chưa biết nên mới phải cần người lớn dạy ;)), và "cách dạy tốt nhất" là làm cho chúng tò mò =))
 
hồi khoảng lớp 3 đọc shin chỉ thấy buồn cười thôi chứ có thấy gì đâu [-(
các cậu cứ nghĩ bậy rồi đổ cho nó [-x bọn trẻ đọc bọn nó chỉ cười thôi :))
 
với trẻ nước ngoài đọc cái này thì bình thường
còn VN thì ...ơ cái này nội dung bậy bạ o đọc=))
 
Đúng, chúng nó cười, nhưng mà hồn nhiên, không như anh em mình...;))

Nhưng rồi chúng nó cũng cười giống anh em mình luôn...:|
 
Mạng lởm. XIn lỗi mọi người....::(

Nếu Mod vô đây thì xóa đi hộ tớ với nhé...:|
 
Đúng, chúng nó cười, nhưng mà hồn nhiên, không như anh em mình...Nhưng rồi chúng nó cũng cười giống anh em mình luôn..
cười thì theo nghia khác=))
đến chừng coi TV thì người lớn lại hiểu sang nghĩa bậy bạ thành ra...=))
 
Nói gì thì nói....Chuyện cũng thế này rồi, chẳng cứu vãn được nữa rồi, Shin Stopped. :))
 
theo đúng gốc là còn mà, chỉ tại đám nhà báo "nói láo lấy tiền" tung tin bậy bạ nên giờ...:cry:
 
Bọn trẻ cười nhưng có biết gì đâu ( hồi đó tui coi thấy vui :D ko biết mấy cái hình đó có ý nghĩa gì mà mẹ tui la tui ) nhưng giờ thì biết rồi :D.....
 
ăn thua là ở ý thức thui, chứ coi rùi nghĩ tùm lum hóa ra thành bậy
 
Back
Top