Có 1 người bám vào cánh cổng mình vội đến hỏi thăm anh ta nhưng anh ta không còn có thể trả lời mình được nữa , anh ta đã chết !!! Nhưng dù sao cũng cám ơn anh ta vì anh ta để lại cho mình 2 túi cứu thương và 1 bình gas cho khẩu súng. Bọn ma nhí xuất hiện và mình cắm đầu chạy để tránh bọn chúng, phía bên trái có những tảng đá giống như trong bức hình mình lấy được, mình chạy vào đó và Aline gọi điện cho mình :
- Aline : Carnby , anh đang ở đâu vậy ?
- Carnby : Anh đang ở chỗ mấy tảng đá đây.
- Aline : Anh phải xác định được tảng đá phía bắc đi rồi em chỉ đường cho anh.
Mình nhìn mấy tảng đá và liên tưởng đến ngôi sao bắc đẩu phương bắc. A , có 1 tảng đá có hình cây thập tự phía trên chắc đây là tảng đá phía bắc rồi . Mình liền gọi cho Aline : Anh thấy rồi, em chỉ đường cho anh đi.
Và Aline bắt đầu trò chọc ghẹo quen thuộc của cô ấy, cô ấy bảo mình chạy qua chạy lại mấy tảng đá nhưng tảng nào cũng bảo là không đúng, mình bắt đầu phát cáu lên thì cô ta mới bảo đó là tảng đá ở phía đông ( so với tảng đá phía bắc mà mình đã chọn ) là nơi mình đọc câu thần chú để chứng tỏ tình yêu của mình với cô ấy

. Mình đến tảng đá đó và bắt đầu đọc thần chú :
1/ O Goul’ai
2/ Hypor
3/ Harnis
4/ Korna
A !!! cái bàn ở giữa phát sáng và mình lấy được 1 cục đá hình tròn và 1 pho tượng, mình lập tức gọi điện cho Aline :
- Carnby : Anh tìm thấy 1 viên ngọc đây nè ( sạo 1 chút ), đẹp lắm!!!
- Aline : Thật không, nó như thế nào ?
- Carnby : Nó hình tròn với những hình khắc rất đẹp.
- Aline : Cho em đi , em tìm thấy 1 pho tượng với 1 lỗ hổng mà viên ngọc anh tìm được chắc để gắn vào lỗ hỗng đó.
- Carnby : Em có gì đổi cho anh không ( phải vớt vát cái gì đó chứ ).
- Aline : Em có cái nhẫn vàng 24 K nè, anh xem có đổi được không ?
- Carnby : OK, em đến chỗ hẹn ở bìa rừng nha, anh sẽ đến liền ( vô mánh rồi ).
Và mình chạy nhanh đến điểm hẹn vì sợ cô ta đổi ý.
Trên đường đi có 1 cái thang và mình tìm được 1 hộp Rockets trên đó. Có 1 cái đầm lầy với rất nhiều…ma :eek: nhưng mình đã tránh đụng độ với bọn chúng, phía bên trái có 1 chiếc trực thăng và mình chui vào xem có chuyện gì xảy ra. Mình tìm được 3 túi cứu thương, 1 cây kềm cắt và 1 cái chụp đèn pin. Mình định cứu tên phi công nhưng không kịp vì máy bay bắt đầu chìm và mình chỉ còn đủ thời gian để thoát ra ngoài. Mình chạy đến cánh cổng bằng đá và gắnm cái chụp đèn pin vào, đèn pin bây giờ phát ra ánh sáng màu xanh. Mình rẽ phải và chạy đến chỗ hẹn với Aline, trên đường đi mình nhìn thấy 1 dấu hiệu bằng máu màu đỏ trên 1 tảng đá mà dưới ánh sáng bình thường thì nó không hiện ra ( dấu hiệu chỉ hiện ra dưới ánh sáng xanh khi đã gắn chụp đèn pin ), dấu hiệu này có hình dáng giống như 1 cái bình. Mình đã gặp Aline và đổi viên đá lấy cái nhẫn vàng ( vô mánh rồi, cục đá đổi nhẫn vàng nè bà con ơi ). Sau khi đổi chác xong mình dọt lẹ vì sợ cô ta phát hiện “ cục ngọc “ của mình thực chất chỉ là… cục đá.
Chạy đến cái nhà thờ thì cánh cổng bị khóa bằng dây xích nhưng mà mình có cây kềm cắt mà, vào nhà thờ và mình lại phát hiện 1 dấu hiệu ngôi sao bằng máu trên cửa nhà thờ. Sau 1 hồi lục lọi mình tìm thấy 2 túi cứu thương , 1 hộp đạn Rockets và 1 quyển sách trên cái bàn. Quyển sách vẽ hình 1 tên quỹ sứ đâm 1 người con gái ( thấy mà ghê :eek: ) , trên tường có 1 bảng điểu khiển gồm 9 ô vuông và mình nhận ra 2 dấu hiệu mà mình đã nhìn thấy là : cái bình và ngôi sao, dấu hiệu còn lại thì mình chợt nhớ đến bức tranh vẽ tên quỹ sứ, thường thì bọn quỹ sứ hay cầm đinh ba nên mình ấn vào 3 dấu hiệu : cái bình, ngôi sao và cây đinh ba. Một tiếng “ke.eeet” vang lên và bàn thờ di chuyển để lộ ra 1 đường hầm.
Mình vào đường hầm và thấy 1 cánh cửa bị khóa bởi 1 ổ khóa có chữ M lớn và một chữ O nhỏ nằm trong chữ M, lấy cái nhẫn ra xem thì đúng là dấu hiệu trên chiếc nhẫn giống như ổ khoá, mình đành dùng chiếc nhẫn để mở khóa ( tiếc quá nè trời, cái nhẫn này bán cũng được triệu mấy chứ ít gì !!! ).