Hỡi thế gian tình là gì? (cấm trẻ em dưới 16 tuổi)

mới quen nhau là tìm hỉu kĩ thế, bái phục

Ai tìm hỉu ai mà kỹ?
Hồi đó Lord với Baby ở chung 1 nhà, nhưng bi giờ baby dọn đi goài...
@ Teo:nhà ngươi có người giặt, còn ta tự xử... ta hok than chẳng lẽ ngươi được than b-(
Thơ thì ta mù tịt, chỉ bít hát thoai ;))
"Tình đầu là tình tự nhiên đến,
Tình đầu là tình em dâng hiến,
Tình đầu là tình ta quyến luyến 1 đời khó quên..."


Típ nè:
"Tình đầu là tình chia ly, đau xót khi con tim ai hay đổi thay..." :-"
 
Huynh thất tình mà sao suốt ngày muội thấy huynh cười ko hà
 
đôi khi cười ngoài mặt nhưng trong lòng thì 2 hàng lệ rơi ....
 
Huynh thất tình mà sao suốt ngày muội thấy huynh cười ko hà

Thất tình là tức thời, chung tình là mãi mãi...;;)
Nghĩ lại bi giờ có người iu thì cũng chẳng lo cho người ta được...
"Và rồi 1 ngày gặp lại nhau em sẽ thấy với đôi tay ta cũng vẫn làm nên"
Có sự nghiệp goài thì nói yêu nàng cũng hok muộn mừh :p
Mong lúc đóa nàng nhận ra ta thay đổi là vì nàng thoai...:x
 
đôi khi cười ngoài mặt nhưng trong lòng thì 2 hàng lệ rơi ....

Ai đây? Vào đây phải khai báo là thất tình hay chưa, để nhân viên bổn hội bít đường mà... an ủi :D
 
Ai đây? Vào đây phải khai báo là thất tình hay chưa, để nhân viên bổn hội bít đường mà... an ủi :D

xin thưa là rồi,iu nàng,thổ lộ với nàng & nhận được câu "chỉ muốn làm bạn",bẵng đi 1 thơi gian vô tình đăng kí học thêm vào lớp của nàng & biết được nàng đã có người rồi =(( ,ai khổ như tui T_T
 
Cái này Baby ko biết, Baby chưa gặp trường hợp đó bao giờ
 
phải bị rùi mới thấy là nó đau,đau rất là đau=((
 
Tội nghiệp quá ::(
Kiểu này chắc Baby không dám yêu đâu ::(
 
trước sau gì rùi cũng phải 1 lần yêu,ko tránh khỏi đâu :wink:
 
xin thưa là rồi,iu nàng,thổ lộ với nàng & nhận được câu "chỉ muốn làm bạn",bẵng đi 1 thơi gian vô tình đăng kí học thêm vào lớp của nàng & biết được nàng đã có người rồi ,ai khổ như tui
trước đây tui cũng trong trường hợp như vậy cho nên rất là thông cảm
tội thật
 
Nếu yêu đau khổ như vậy thì yêu làm gì
 
đau khổ nhưng mà vẫn yêu
tình yêu là thê đó em. nó lạ lém
 
tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt...
 
hôn được người ta thì cũng mừng roài
coi như là an ủi đi
 
............................................................
 
Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong minh...
 
Hehe, tui còn khổ hơn ông nè...
Hồi đóa nàng nói thích, mà "phận khó nắng mưa bạt gió, chẳng dám mơ đến trèo cao...", nên làm lơ nàng...
"Và lòng anh đã biết yêu khi người dời gót ra đi, bỏ lại anh bơ vơ nơi đây 1 mình..."
Hiện đang mài cưa để cưa lại nàng... Mỏ Nhọn ơi!
 
hôm nay mình mới có sinh hoạt về tình bạn và tình yêu, vui dễ sợ
 
Chài, nói lên cho pà kon học hỏi zới... gấu nói vậy ai bít gì?
Mới kím đươc 1 cái hay lém, hẹn thứ 2 sẽ đem cho coai, hehe
 
Back
Top