Có phải vô công rỗi nghề là thành game thủ khủng ( game online nhé )

Status
Không mở trả lời sau này.
nói nhiều làm gì với thằng cha này ...mày ko có tiền chơi game ah..bao tuổi rồi ko xin đc tiên à quên nó bảo nó đi làm rùi... vợ ko cho chơi sao vào ...đây kêu ca ..nhìn site là gamevn.. vào đây nói thế khác nào chủi forum
tự nhiên lập ra cái topic khỉ ho cò gáy này
ai chơi hay ko là quyền người ta kệ nó ..( dù phải công nhận hắn nói về chơi game nhiều quá thành đơ có thật) nhưng ko phải ai cũng vậy
nhưng nói hơi quá đụng đến lòng tự ái của anh em .. tui nè chơi từ hồi chỉ có máy cầm tay.. bây giờ đi làm rùi ..tối nào ăn cơm xong làm việc xong phải nghịch vài tiếng mới vào với vợ ...hehe
uh, tôi ko có tiền ăn sáng đấy , thế tôi nói như vậy đấy có liên quan đến " tiền ăn sáng" của bác ko , chắc tự ái chứ gì cái loại sống = tiền an sáng (TAS) cũng dám phát biểu :cool:
 
oài, bác Ki-ep-an-xin, mới có mấy hôm mà đã Spam được hơn 200 bài , kinh thiệt , bái phục
 
"so chi với bác , tui thấy mấy bác bịnh wa , vào tiệm net mà thấy mấy bác nhìn trên trần nhà , đứng trên cột điện , nói chuyên trên núi , trong túi ko có 1 xu . amen"
1.bác ơi cả cái tiệm net chỉ có cái màn hình...cái quạt..ông chủ hàng với thằng bạn mình......còn tràn nhà thuộc cái tiệm net ấy...đến ở nhà với lớp hoc.,cơ quan còn nhìn lên tràn nhà nữa là tiệm net :)) :=)
2.còn đứng thía nào được lên cột điện nhỉ..bác bị ngơ à??
3.nói chuyện trên núi......vào tiệm net hay gặp nhau ở bất kì đâu cũng phải được nói chuyện chứ...nói gì chẳng được hả bác..trên trời dưới biển...linh tinh kể cả sex còn nói được...tôi cá với bác là bác phải nói chuyện 1 lần trong đời chứ......chẳng lẽ đến tiệm net lại nói cứng nhắc những chuyện về game ah lol :)) :=))
4.Ko có 1 xu thì ghi nợ....đây là chuyện bình thường nhất nhất ở cuộc sống...chả có gì hổ thẹn ở vấn đề này cả..mà đó là khách quen thì mới dám đi mà ko có 1 xu còn chả thằng nào ngu đến mức ra hàng xa lạ mà như vậy cả :))

to sunny303:tui nghĩ là khả năg 1 :D
chỉ có 1 câu : ĐẦU TO óc như trái nho
 
kaka lão khoe đc làm ở đài truyền hình tháng 3 tr ghê thiệt
uhm em lớn rùi.cũng đi làm rùi ..còn luơng tháng ko thích nói ra sợ anh em bảo khoe.. nhưng đảm bảo hơn lão.. em chỉ xin vợ tiền ăn sáng thôi....
tự ái quá.. ah
tui ức là ức ông lại forum chủi toàn diện bất kể ai .. chơi game thì kệ người ta ông ko đc chơi thì thôi..
tôi nghĩ cha này có con rui.. chắc ức chế do thằng con mê game nhiều quá ..ko có chỗ tiết phải vào đây nói...
lần sau ăn nói cẩn thận....chửi ai cũng phải nói rõ...
anh em ta đi làm rùi thì ko nói làm gì.. nhiều cu cậu học sinh sinh viên vẫn chơi game vẫn học tốt chứ có sao đâu.. như thằng em tui..nó sinh viên rùi... vừa rùi thi đc vào bách khoa 26 điểm đó ..có 1 con con luân lv 10x
1 account wow..lv 56 ở officer sever..lúc nào về nhà thăm bố mẹ là thấy nó chơi game .. hỏi sao đỗ đại học nó bảo nó sắp sếp thời gian học chơi .. thế thôi..
còn về cái auto.. ko có mấy cái đó thì ối thằng điên.. và công ti máy tính sẽ lãi to vì bán đc nhiều bàn phím và chuột....
 
thôi ông hikaru có gắng làm việc đi ,còn nhiều người đang đua top với ông ngoài xã hội lắm ,lo mà vượt người ta còn lo chuyện bao đồng với tụi mê game này làm gì , có găng thành hàng khủng như thủ tướng chính phủ chẳng hạn rồi hãy cấm vận tụi này dừng chơi game :))
 
oài, bác Ki-ep-an-xin, mới có mấy hôm mà đã Spam được hơn 200 bài , kinh thiệt , bái phục

sặc sặc , do tui tích công thảo luận sôi động chứ có spam âu
có câu
phong thanh hắc diệp , diệp chi ngã
lôi phong tác diệp , há diệp từ
đó sao
còn cái bài này các bác cũng nên hiểu cho tâm trạng chủ topic , chắc là lâu lắm rồi ông ấy mới tìm được việc làm , giờ có rồi nên xúc động nhớ lại ổng cảnh xưa mà bày tỏ với các bác đấy
ko giờ thời bình mà thua thời loạn , nhớ thời tam quốc ko có việc thì đầu quân , đàn bà lo đẻ ko kịp , ai ai cũng có việc ...
 
Tui ghết nhất là mấy bác này nha <<< Vậy là ông ghét tui lắm đó , khúc đầu ông nói i chang tui :D
 
Chán ông này cũng rảnh thiệt ai cũng vậy mà trừ mấy thèng mọt sách tui thấy có ai từ nhỏ đến lớn mà chưa xòe tay xin tiền chơi game đâu.Ông lên đây lập topic cũng là lo chuyện bao đồng đó rõ là dở hơi.
 
:o truớc tiên sry mấy bác có việc làm :D ( mà chưa thấy mấy bác này dc lv khủng )
Còn lại nè :
- Sáng sớm dậy sớm đánh răng rửa mặt::) ( ko thì chắc 100% là chơi từ tối hôm wa hoặc vài ngày ) xin má tiền ăn sáng <----- cái này ko bít nhiu tùy , rồi mấy bác ra nét gác chân lên bàn , keu cafe , còn cái ghế 4 chân thì ngồi nghiêng 2 chân thôi 1 tư thế dc coi la pro :cool: , sau đó " auto" còn miệng thì nói chuyện ân oán giang hồ <-- thế mấy bác vác cây kiếm nhựa hù ai vậy . Bó chíu với mấy bác mấy bác tính sống suốt đời vậy à :o
---->Tui ghết nhất là mấy bác này nha ,cái mặt mấy bác nhìn chảnh mà tui muốn bịnh . mấy bác tưởng mấy bác hơn ai thế mà chảnh thế , chảnh vì mấy con lv cao trong đó ah . Hơ sợ wa :o , nói cho mà bít là mấy cái con đó đem bỏ vô nồi cơm điện cũng ko ra cơm mà ăn , thèm quá tui đây đi làm kiếm tiền mắc 1 cái ADSL về chát chơi , thèm vào cái game mấy bác đang "auto" thích game nào thì chơi ko thích thì bỏ . nói cho mà bít game online nhớ nhé online trên top chua chắc giỏi chỉ có đứa rảnh ko co chuyện gì làm mới ngồi đó đua top chứ ở đó mà chảnh
Có giỏi thì đi kiếm việc làm đê , ở đó mà lo chuyện bao đồng ơ ... game mới này sắp ra nôn wa ... nó có cái này ko ...ntn .... nhà sản xuất dở quá phải thêm cái này cái kia ...nó có chất âu hay á ...v.v... <----- rảnh bà thím , lo đi làm kiếm tiền ko làm ở đó mà rảnh :devil: #>:) :devil:
lâu lâu có mấy thằng điên khoái nghe chửi, hên đây là chỉ là trên mạng chứ ông mà ra tiệm net nói mấy câu chắc tụi nó đập cho bờm đầu, người ta có tiền người ta có quyền hưởng lạc, chơi game cũng là 1 cái lạc thú, chẳng lẽ ông suốt ngày kiếm tiền rồi bỏ vô tủ khóa lại ko dám xài à, nghe ông nói tui thấy ông giống nv chính trong truyện "đến chết vẫn hà tiện quá". Vả lại, tui thấy ông cũng rảnh quá lập cái topic này, sao ko lo kiếm tiền đi, làm xong việc chính rồi thì lo đi kiếm việc làm thêm kiếm thêm tiền đi, tích trữ cho nhiều vào sau đó chết ôm theo.
 
Ko biết nói gì với tên Hikaru1411 này nhưng cũng ráng vắt óc "như trái nho"(*) của tui ra để nói vài câu.

To Hỉkaru1411:
Mỗi người có 1 cách sống riêng,nếu ai cũng như ông thì làm gì có nhìu cái tên khác nhau ( tui nói như vầy thôi hy vọng ông hỉu đc - dù sao thì ông cũng đủ trình độ đi làm kiếm tiền rồi mà- còn nếu ko hỉu đc thì ông nên xem lại (*) của ông đi)......(chắc khó hỉu lắm hả =))=)) )

Tui cũng thấy lạ la nếu 1 người siêng năng chăm chỉ đi làm như ông thì làm sao biết đc chuyện của mấy ông "pro" ngồi ngoài hàng net như thế nào??Ko lẽ ông cũng......(chuyện này chắc là ko đâu ha,ông đi làm rồi mà ;;) )

Còn 1 chuyện nữa, cho tui hỏi là cái nick của ông: Hikaru1411. Nick này của con hay cháu của ông,hay là của em ông?? Nếu của ông thì tui thấy hình như ông cũng biết về Hỉkaru trong "Hikaru no Go" ( tên gốc của bộ truyện "Hikaru kì thủ vờ vây"- nếu chưa biết thì chắc tại ông lo kiếm tiền nhìu wa đó =)) ). Nếu thật như vậy thì ông cũng wan tâm đến Manga,nếu ko thích thì làm sao lấy nó để đặt nick cho mình như vậy. Ông thích Manga là sở thích riêng của ông,cho nên người khác thích chơi game thì đó là chuyện của người khác. Người mà xem vào chuyện của người khác mà đặc biệt là của những người ko wen biết ( ở đây nói thẳng ra là ko ai wen biết ông) thì có gọi là nhìu chuyện ko????

Chuyện wan trọng: ở trang trước ông đã gọi 1 ai đó là ngừơi "Hà Lội" gì gì đó, cách gọi như vậy nghĩa là gì? Ko cần nói thì ai cũng biết. Chẳng lẽ 1 người tự nhận là đc ăn học như ông ( đúng là ông ko tự nhận mình như vậy nhưng thông wa cách nói chuyện của ông thì chắc chắn là ai cũng nhận thấy như vậy) lại dùng những từ ngữ như vậy sao ??? Nếu ông thấy nói như vậy thì ông nên xem lại cái cần thiết thứ 2 của 1 người có văn hóa ( cái đầu tiên là tài còn cái thứ 2 là gì thì ko nói ông cũng tự hỉu- nếu ko hỉu đc kiến thức cơ bản như vậy thì đừng nói gì động đến người khác vì chính bản thân ông cũng chưa đến đâu).

P/s: nói nhìu như vậy thì 1 người lo kiếm tiền như ông chắc là khó hỉu lắm hả =))=)) .
 
ặc hình như mấy ông hỉu sai hay tui hỉu lộn ý của ông lập topic này rồi.
theo tui nghĩ người mà ổng chưởi là mấy thằng đang ở trên top của vltk, đơn giản là ổng lvl thấp vô bị đồ sát hoài nên bực đem lên đây xả ra cho nó khỏe ý mà. Chứ ổng có chưởi gamer đâu mà mấy làm dữ vậy.
có phải vậy ko hả pa hiraku gì đó? còn nếu ý ông là chưởi hết gamer thì tui phải coi lại cái tư cách của 1 ông công nhân viên chức lương 3 tr/tháng ah.
 
ông công nhân viên chức lương 3 tr/tháng ah.

Câu này là của ông Dragon2409, còn ông hikaru1411 có đi làm hay ko thì ko biết ( chỉ biết là nói chuyện nghe có vẻ lương cao lắm =)) )
 
Câu này là của ông Dragon2409, còn ông hikaru1411 có đi làm hay ko thì ko biết ( chỉ biết là nói chuyện nghe có vẻ lương cao lắm )
ủa vậy hả? sorry đọc qua đọc lại lộn tùng phèo :))
 
:o truớc tiên sry mấy bác có việc làm :D ( mà chưa thấy mấy bác này dc lv khủng )
Còn lại nè :
- Sáng sớm dậy sớm đánh răng rửa mặt::) ( ko thì chắc 100% là chơi từ tối hôm wa hoặc vài ngày ) xin má tiền ăn sáng <----- cái này ko bít nhiu tùy , rồi mấy bác ra nét gác chân lên bàn , keu cafe , còn cái ghế 4 chân thì ngồi nghiêng 2 chân thôi 1 tư thế dc coi la pro :cool: , sau đó " auto" còn miệng thì nói chuyện ân oán giang hồ <-- thế mấy bác vác cây kiếm nhựa hù ai vậy . Bó chíu với mấy bác mấy bác tính sống suốt đời vậy à :o
---->Tui ghết nhất là mấy bác này nha ,cái mặt mấy bác nhìn chảnh mà tui muốn bịnh . mấy bác tưởng mấy bác hơn ai thế mà chảnh thế , chảnh vì mấy con lv cao trong đó ah . Hơ sợ wa :o , nói cho mà bít là mấy cái con đó đem bỏ vô nồi cơm điện cũng ko ra cơm mà ăn , thèm quá tui đây đi làm kiếm tiền mắc 1 cái ADSL về chát chơi , thèm vào cái game mấy bác đang "auto" thích game nào thì chơi ko thích thì bỏ . nói cho mà bít game online nhớ nhé online trên top chua chắc giỏi chỉ có đứa rảnh ko co chuyện gì làm mới ngồi đó đua top chứ ở đó mà chảnh
Có giỏi thì đi kiếm việc làm đê , ở đó mà lo chuyện bao đồng ơ ... game mới này sắp ra nôn wa ... nó có cái này ko ...ntn .... nhà sản xuất dở quá phải thêm cái này cái kia ...nó có chất âu hay á ...v.v... <----- rảnh bà thím , lo đi làm kiếm tiền ko làm ở đó mà rảnh :devil: #>:) :devil:
nguyên con ruồi to tổ chảng, uselesssssssssssssssss
 
Nghề bác co bộ cũng vất vả quá nhỉ :> Vừa đi du lịch vừa trau dồi kiến thức, thế thì khác gì tiên rùi :devil: Đúng là lác thù của nhân gian :cool:

hơ hơ , nói cho dzui chứ kiếp người sao bằng kiếp tiên được , con người phải trải qua bốn mùa sinh lão bệnh tử còn thần tiên thì lạc vào xuân hạ thu đông
trở lại topic thì ko biết ông chủ topic đã hiểu rõ cái ý của tui chưa ?
 
Nói thế hóa ra chơi game là ngu dân à ? Vậy anh mua cây súng ( lên đắc lắc súng kíp nhiều lắm tầm 700~800k 1 cây thoai ) rồi ra tiệm net canh thằng nào lvl cao thấy ghét như anh nói kê vào đầu nó pòm 1 phát thế là xong xuôi ;)) . Còn trong đây hình như hơi thừa vì cái lũ chúng nó cày top có bao giờ vô đây đọc đâu anh ?
 
truớc tiên sry mấy bác có việc làm ( mà chưa thấy mấy bác này dc lv khủng )
Còn lại nè :
- Sáng sớm dậy sớm đánh răng rửa mặt ( ko thì chắc 100% là chơi từ tối hôm wa hoặc vài ngày ) xin má tiền ăn sáng <----- cái này ko bít nhiu tùy , rồi mấy bác ra nét gác chân lên bàn , keu cafe , còn cái ghế 4 chân thì ngồi nghiêng 2 chân thôi 1 tư thế dc coi la pro , sau đó " auto" còn miệng thì nói chuyện ân oán giang hồ <-- thế mấy bác vác cây kiếm nhựa hù ai vậy . Bó chíu với mấy bác mấy bác tính sống suốt đời vậy à
---->Tui ghết nhất là mấy bác này nha ,cái mặt mấy bác nhìn chảnh mà tui muốn bịnh . mấy bác tưởng mấy bác hơn ai thế mà chảnh thế , chảnh vì mấy con lv cao trong đó ah . Hơ sợ wa , nói cho mà bít là mấy cái con đó đem bỏ vô nồi cơm điện cũng ko ra cơm mà ăn , thèm quá tui đây đi làm kiếm tiền mắc 1 cái ADSL về chát chơi , thèm vào cái game mấy bác đang "auto" thích game nào thì chơi ko thích thì bỏ . nói cho mà bít game online nhớ nhé online trên top chua chắc giỏi chỉ có đứa rảnh ko co chuyện gì làm mới ngồi đó đua top chứ ở đó mà chảnh
Có giỏi thì đi kiếm việc làm đê , ở đó mà lo chuyện bao đồng ơ ... game mới này sắp ra nôn wa ... nó có cái này ko ...ntn .... nhà sản xuất dở quá phải thêm cái này cái kia ...nó có chất âu hay á ...v.v... <----- rảnh bà thím , lo đi làm kiếm tiền ko làm ở đó mà rảnh
thằng này rỗi việc lên đây post bài linh tinh à :| Có muốn làm nổi đình nổi đám thì qua học anh Arieta "xấu hổ khi là người VN" ấy, chứ topic loại này đổ bô đi không hết, càng post càng thấy ngu... hãm.
 
_ Post đúng chứ có gì là rỗi, nói kô sai thực tế đến 90% rồi còn gì. Thực chất nhiều anh kô có gì làm, suốt ngày chi chăm chú vào auto (chắc kô ngoài đang nói võ lâm) rồi tự mình bay bổng với những gì mình có (ảo) mà bỏ quên luôn cuộc sống hằng ngày.
_ Có điều kô nên nói tất cả, dĩ nhiên rồi hé :D
 
Chơi game đến level cao nó chửi , vô forum bình luận game nó cũng chửi . Như thằng Chí Phèo vậy .
 
Như thế thì bó tay ko chữa dc roài
ông thấy ngứa mắt mấy thằng top thì ông làm dek gì nó, ông nghĩ ông nói mấy cái này thì nó hối hận ah ?
LOL
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top