1/ VinaGame - "tiền cho đầy túi "- " Auto mặc sức tung hoành " ?
Mở đầu cho chiến dịch Bot / Autoplay đáng kể nhất phải nói đến Võ Lâm Truyền Kì , về mặt kinh tế VinaGames đã thu lợi rất nhiều từ hình thức nạp thẻ theo giờ / ngày , VNG cứ cho người chơi cứ tự sức auto 24/24 , đến tháng nạp thẻ cho tiền vào túi " ông già " VNG . Đứng trên cương vị 1 gammer sau 1 thời gian chơi VL khoảng hơn 1 năm , ban đầu không xài auto 1 ngày tôi chơi khoảng 3-5 h và trong khoảng thời gian đó tui cảm nhận được niềm vui trong Game , game là nơi để giải trí , tôi vừa mệt vừa vui khi tự mình luyện lev , luyện skill , ... . sau nay` khi có auto tôi chơi nhiều hơn 17/24 nhưng chủ yếu là auto , vui lắm khi vừa lên lev nhanh vừa đỡ mệt , có thời gian làm chuyện khác . Nhưng thử nghĩ lại mà xem , bây giờ nếu không có auto , liệu bạn có chơi được 1h-2h liên tục không ? Tôi chắc sẽ là không , vì chính bản thân tôi cảm nhận được điều đó . Khi tham gia vào các game khác như SilkRoad bạn sẽ cảm giác mệt mỏi ngay , bởi đây là Game 3d có hình ảnh , âm thanh và cách chơi khá phong phú , cách chơi cũng hơi khác khác so với các game khác với khái niệm Farm SP . Lại nói về cái lợi và hại của auto , " lợi " thì thấy trước mắt rồi , còn " hại " thì chỉ khi nào các bạn chuyển qua 1 game khác không có auto thì mới thấy . Từ khi có auto hình như tôi mất hẳn niềm vui trong game , mỗi khi vào game tôi chỉ có công việc nhìn màn hình , rồi sung sướng khi lên lev , hoặc lụm được đồ xịn . VL đối với tôi chỉ là hình ảnh lưu luyến của những người bạn đã 1 thời luyện chung lev , bây giờ mỗi khi Log vào VL chỉ để tôi trò chuyện với các hảo hữu , đánh nhau cho vui .. Phải chăng đã đến lúc tạm biệt VL, tạm biệt "ông già" VNGame chỉ biết lợi cho bản thân ? ... còn tiếp .
Mở đầu cho chiến dịch Bot / Autoplay đáng kể nhất phải nói đến Võ Lâm Truyền Kì , về mặt kinh tế VinaGames đã thu lợi rất nhiều từ hình thức nạp thẻ theo giờ / ngày , VNG cứ cho người chơi cứ tự sức auto 24/24 , đến tháng nạp thẻ cho tiền vào túi " ông già " VNG . Đứng trên cương vị 1 gammer sau 1 thời gian chơi VL khoảng hơn 1 năm , ban đầu không xài auto 1 ngày tôi chơi khoảng 3-5 h và trong khoảng thời gian đó tui cảm nhận được niềm vui trong Game , game là nơi để giải trí , tôi vừa mệt vừa vui khi tự mình luyện lev , luyện skill , ... . sau nay` khi có auto tôi chơi nhiều hơn 17/24 nhưng chủ yếu là auto , vui lắm khi vừa lên lev nhanh vừa đỡ mệt , có thời gian làm chuyện khác . Nhưng thử nghĩ lại mà xem , bây giờ nếu không có auto , liệu bạn có chơi được 1h-2h liên tục không ? Tôi chắc sẽ là không , vì chính bản thân tôi cảm nhận được điều đó . Khi tham gia vào các game khác như SilkRoad bạn sẽ cảm giác mệt mỏi ngay , bởi đây là Game 3d có hình ảnh , âm thanh và cách chơi khá phong phú , cách chơi cũng hơi khác khác so với các game khác với khái niệm Farm SP . Lại nói về cái lợi và hại của auto , " lợi " thì thấy trước mắt rồi , còn " hại " thì chỉ khi nào các bạn chuyển qua 1 game khác không có auto thì mới thấy . Từ khi có auto hình như tôi mất hẳn niềm vui trong game , mỗi khi vào game tôi chỉ có công việc nhìn màn hình , rồi sung sướng khi lên lev , hoặc lụm được đồ xịn . VL đối với tôi chỉ là hình ảnh lưu luyến của những người bạn đã 1 thời luyện chung lev , bây giờ mỗi khi Log vào VL chỉ để tôi trò chuyện với các hảo hữu , đánh nhau cho vui .. Phải chăng đã đến lúc tạm biệt VL, tạm biệt "ông già" VNGame chỉ biết lợi cho bản thân ? ... còn tiếp .

. Thành công của Vina dao găm từ VLTK mang lại sẽ phải trả giá bằng 2 game kế tiếp đó là CLTB và Phong Thần chưa tính đến game Ragnarok VN đang là 1 gánh nặng cho Vina dao găm vì ko dám thu phí người chơi :devil:
?
Nhìn vậy chứ VLTK còn sống dai lắm bởi vì hông phải ai cũng đua theo đồ họa ngày càng phát triển như hiện nay : 1 số người lại thix cái 2D cũ kĩ và cho rằng nó đẹp --> vì thế khen VL hay hơn 9D or SRO . Hiện 9D có 6 sever , như vậy cũng tương đối khá rồi (dù hông thành công = vl) Tuy ghét thì ghét VNG vậy thui nhưng vẫn phải nhìn nhận sự thực là nó sẽ sống rất dai VDC-Net2E <--- chưa biết gì nhìu hông dám nói ,AsiaSoft <--- cỏ vẻ nhưng tình trạng lưng lửng , hông kím lời ra gì mấy