Ý nghĩa của hình dáng quái vật trong SH

tặng các bác hình quái vật SH
From left to right: Cynthia snoot from The Room. Pyramid head snoot from Silent hill 2. Numbbody snoot from Silent hill 3. Double head snoot from Silent hill 3 and Double head snoot from The room.

Silent_hill_snoots_by_snoot.jpg
 
@aegis gundam: Giết người đâu phải là dễ dàng cho tất cả mọi người đâu. 1 người mà lần đầu tiên giết người lại không cảm thấy dằn vặt, tội lỗi thì quả là đặc biệt. Thêm nữa là Angela từ nhỏ đã phải chịu đựng người bố như vậy, tâm lý đã bị ảnh hưởng nặng, hồi trước cô gái chỉ biết phục tùng, dựa dẫm nhưng bây giờ sau khi đã giết kẻ mà mình luôn phục tùng thì cô ta sẽ cảm thấy chơi vơi, không biết làm gì ngoài cái ý nghĩ về việc mình vừa làm.
Khó có thể trách cứ Angela khi mà cô ta đã bị ông bố hành hạ trong phần lớn cuộc đời của mình.

vậy thì thay vì nói - giết người là tội ác - thì phải sửa lại thành - giết người hẳn mọi lúc mọi khi đều là tội ác , nhưng con người rất dễ bị ảnh hưởng xấu vì hành động đó , tốt nhất là tránh giết người nếu có thể, nhưng nếu quá bức bách thì cứ oke:devil:

cái tòa án ma quỷ SH chẳng giúp gì được cho Angela cả , ma quỷ mà giúp cái gì nhỉ , phải chi có 1 ai đó ..... như.....tui chẳng hạn #>:) đi nói với cô ta , kéo cô ta ra khỏi cái thứ mặc cảm lôi thôi chết người đó để đi tìm 1 cuộc sống mới , ending thế happy hơn , nhưng game ma mà , happy ending đâu có được .:((

nhưng nếu giờ ra tòa án thực sự , dám ko ít thằng khốn đòi xử tù Angela đâu

trần gian với đại ngục giống nhau ở chỗ đó .X(

Nếu tui nhớ không nhầm thì trong phim Léon NV chính là 1 tay sát thủ có nói rằng sau khi giết 1 người thì mình không còn là mình nữa (chả nhớ phim nào)
Khoảng cách từ cầm dao khua khoắng lung tung cho tới lúc cắm ngập vào ngực người khác là xa lắm.
Trong chiến tranh người lính tự nhủ mình sẽ reo rắc cái chết khi có lệnh (XIII) nhưng chắc chắn ai cũng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề (bố tui bị ám ảnh những vũng máu đóng bánh khi bình minh lên sau 1 đêm giao tranh đến nỗi bây giờ không dám ăn tiết canh nữa)
"tất cả các cuộc chiến đều là nội chiến, vì tất cả mọi người đều là anh em" (COD2)

biết vậy , nhưng giờ đây đa số người dựa vào những ám ảnh đó để phán rằng giết người là tội ác rồi dẫn tới việc tuyên bố chiến tranh dù tự vệ hay xâm lược cũng đều là tội ác , rồi bày đặt thuyết giáo con người ta rằng - hãy yêu và tha thứ kẻ thù của anh - yêu, tha thứ mà thậm chí ko biết kẻ thù đó là người tốt hay xấu .X( vâng , hắn mún vợ mình phải dâng , hắn mún con mình phải chìu .X(

thử hỏi bảo Angela rằng - hãy yêu kẻ thù của cô - cái quỷ gì sẽ xảy ra kế nhỉ ? tự sát - ờ đương nhiên thôi :-w

hic , mí em Cynthia , Double head .,.... bé dễ thương qué , nhìn là mún ôm gì lấy rồi:x
 
* Greedy Worm
greedy_worm.jpg

Sinh thể to lớn, núc ních này thường xuyên xuất hiện ở thế giới của Walter, nó không bao giờ chết, cũng như ko bao giờ động tới Henry. Biểu tượng cho cái dây rún của Walter, và là mối kết nối của Walter với mẹ của hắn, nhưng lại phản bội hắn :-/ , làm cho mẹ hắn chìm vào giấc ngủ, báo hại Walter phải giết bao nhiêu người nhằm đánh thức.
Dịch tới đây tui chợt nảy ra ý nghĩ thế này: nếu Walter cho rằng căn phòng là mẹ mình, thì hắn cho rằng căn mật thất mà hắn xây để giấu xác mình chính là tử cung của mẹ hắn. Và cái xác được nuôi bằng máu, có vẻ như không chỉ muốn đánh thức mẹ, Walter còn muốn tái sinh chính mình nữa, có vẻ như tên hâm này đã tính toán rất kỹ.

* Sniffer Dogs
sniffer_dogs.jpg

Trong SH4, con vật có hình dáng giống như chó này có 1 cái lưỡi dài, trông giống như 1 cái dây rún để hút máu kẻ thù, chúng thường hay hút máu các đồng loại đã chết. Chúng là hình tượng nỗi sợ hãi của Walter đối với chó sau khi cậu bé tới cửa hàng bán thú nuôi mà Steve Garland làm chủ và suýt bị 1 con cắn.

*Ghosts (Victims)
victim0-4.jpg
victim7_8.jpg
victim10.jpg
victim12.jpg
victim13.jpg
victim14.jpg
victim-oldtype.jpg

Là các nạn nhân của Walter Sullivan, và không thể tiêu diệt. Có tổng cộng 16 con ma mà Henry đối mặt trong SH4 (một trong số chúng là con quái vật 2 đầu, tượng trưng cho 2 nạn nhân trẻ em) Chúng tấn công theo cùng 1 kiểu mà Walter đã giết chúng(moi tim) là chầm chậm lướt tới và khi Henry sơ hở thì dùng tay bóp ... ý lộn dùng tay chọc mạnh vào ngực Henry để tấn công trái tim của anh ta.

* Gum Head
gum_head-old.jpg
gum_head-new.jpg

1 kiểu zombie trông như đười ươi, vài con cầm gậy đánh gôn để choảng Henry, thậm chí còn chôm vũ khí của anh ta khi chơi mức Hard (đồ melee thui, chúng ko bít dùng súng)

* Hummer
hummer.jpg

Một dạng dơi kỳ cục, kêu vo vo, trong nửa sau game, Walter tấn công mấy con này bằng súng, nhưng ko dẫm lên để kết liễu, cứ như hắn ko quan tâm tới Henry.

* Toadstools / Whitestools
toadstool.jpg
whitestool.jpg

Trông vừa giống rắn vừa giống rễ cây, mọc thành từng bụi, có hai loại màu tía và màu trắng, có lẽ là tinh trùng hay dây rún gì đó
 
* Leech (Tremors)
red_tremer.jpg
blue_tremer.jpg

những con giun bò trên tường.

* Wall Men
wall_man.jpg
wall_man-new.jpg

Quái vật mạnh mẽ lòi ra khỏi tường, có vân bề mặt của bức tường và 1 vài con còn bò qua bò lại được.

* Wheelchair
wheel_chair.jpg

Trông như 1 cái xe lăn bình thường, nhưng nó tự lăn và ko thể bị giết. Bị ma ám và bóng đổ trông như có người ngồi trên nó:-s

* Patient
patient.jpg

Bệnh nhân dị hợm, giống như y tá dị hợm trong bản trước. Bị Walter làm biến dạng khuôn mặt và lấy đi bào thai.:-/

* Bottoms
bottoms.jpg

Không có thông tin về con này :-/
 
@aegis gundam: Xin nói một chút như thế này nhé, khái niệm tốt xấu trong cuộc sống rất là trừu tượng, bạn coi hành động này là tốt nhưng nếu so sánh nó với một cách giải quyết khác thì sẽ thấy nó xấu xa vô cùng.

Nếu bạn nghĩ là giết người dễ như trở bàn tay thì Xã hội sẽ ngày càng giống cái Xã hội thời xưa, lý thuyết của "Kẻ mạnh" sẽ luôn luôn chiến thắng, "Kẻ mạnh" sẽ luôn luôn chấn áp người yếu, sẽ đặt ra luật lệ riêng, sẽ tạo dựng những hệ thống tư tưởng riêng của mình và cái khái niệm "tốt, xấu" mà "chúng ta hiểu ngày nay" sẽ không còn như vậy nữa, nó sẽ được thay bằng cái lý thuyết riêng của những người đi trước, luôn luôn sống và làm việc theo lý thuyết "Kẻ mạnh".
VD nhé: Thằng A là thằng cầm trịch trong 1 Xã hội, hắn thấy việc giết người dễ như trở bàn tay, những người nào đi ngược lại thế giới quan của hắn thì hắn giết không nương tay, một số người mà hắn có một chút tình cảm thì hắn không giết mà cho họ ... đi tù mọt gông, hắn coi như vậy là đối xử rất tốt với họ rồi, và những người bị hắn bỏ tù, do vẫn sống và làm việc theo luật lệ, thế giới quan của hắn cũng thấy rất cảm kích hắn vì hắn đã đối xử tốt với họ, thay vì bị giết mà bây giờ họ được đi tù.
Vì vậy có thể thấy rất rõ là cái khái niệm "tốt, xấu" mà chúng ta thường hiểu đã rất khác với khái niệm "tốt, xấu" trong cái Xã hội tôi vừa đưa ra.
Về sau thì cũng do cách nghĩ như vậy mà Xã hội con người sẽ ngay càng giống cuộc sống của loài vật, suốt ngày chỉ có giết nhau để sinh tồn.
Cây cỏ có làm gì hại cho ai đâu mà bị những loài động vật ăn cỏ ăn, động vật ăn cỏ có làm gì ác với động vật ăn thịt đâu mà vẫn bị ăn thịt????!!!! Nếu quan hệ giữa con người với con người cũng giống như quan hệ giữa cây cỏ, các loài động vật với nhau thì ... hehe ... chắc cũng chẳng còn khái niệm con người, hãy cứ sống như động vật thì sẽ chẳng có dằn vặt (chưa chắc như vậy đã la xấu:wink:), đừng có suy nghĩ gì nữa và sẽ không tạo ra những lý thuyết suông.

Quay lại về việc Angela, tại sao cô ta lại không có cách giải quyết khác, dù sao cô gái cũng đã là sinh viên, vì vậy cô ta vẫn có cơ hội tiếp xúc với người khác, vậy tại sao cô ta không cầu cứu? Mà dù cô gái đã lỡ giết chết ông bố rồi thì nếu có bị bắt, tôi nghĩ là cuộc sống trong tù có khi con dễ dàng hơn cuộc sống với ông bố, mà chưa chắc cô gái sẽ bị bỏ tù, có khi cô ta sẽ được chuyển vào bệnh viện, sẽ có rất nhiều người có thể thông cảm cho cô gái. Bất cứ điều luật gì được thông qua cũng đều phải có lý, có tình vì dù sao những người tạo ra những điều luật đó đều được nhân dân bầu ra.
 
Mới update được thông tin về con Insane Cancer, nó là nỗi sợ hãi của Alessa về "cái gì đó" đang lớn lên bên trong mình, giống như bệnh ung thư vậy.
InsaneCancer.jpeg


@Bengal : có thể Angela bị trầm cảm nặng, có thể lão già dọa tiết lộ cho ai thì sẽ giết luôn người đấy nên cô ấy ko dám cầu cứu, giống trường hợp em gái gì trên TV bị bắt cóc mấy năm đóa
 
Thực ra trong XH Đức thời Hitle đã từng tồn tại hiện thực ấy, tất cả mọi người phải theo triết học siêu nhân của hắn, ai ti toe là bị giết ngay, còn ở T Quốc thời cổ đại có nhiều triết gia, mỗi ông nói 1 kiểu dân muốn nghe ông nào thì tùy, đó chính là dân chủ trong tư tưởng
 
Đúng, Alessa bị trầm cảm và cô khó có thể có được 1 suy nghĩ chủ động, vì vậy sau khi giết bố, cô gái cảm thấy rất chơi vơi, đi tìm người mẹ mà không thể tìm, cuối cùng cô sẽ chết thảm ở Silent Hill thôi, vì vậy nếu cô gái được đưa đến bệnh viện tâm thần có lẽ là tốt nhất, tiếc la Silent Hill đã gọi cô ta trước rồi.

Về chuyện các XH thì đúng như bạn nói rồi, cái tôi muốn nói ở đây chính là nếu ta nghĩ theo kiểu giết người dễ như trở bàn tay, không cần dằn vặt (khái niệm "tốt xấu" rất trưu tượng) thì chẳng sớm muộn gì cũng sẽ đi ngược lại lịch sử, trở về thời kỳ vua chúa rồi sau đó cách sống sẽ giống cách sống của động vật.
 
Ý nghĩa quái vật SH1

Air Screamer
Demon_Winged.jpeg

Quái vật trông như thằn lằn ngón cánh, tới từ hình minh họa trong cuốn sách yêu thích của Alessa : The Lost World của Conan Doyle

Bloodsucker
bloodsuckerbe9.gif

Là hiện thân sự ác cảm lớn của Alessa trước giun, rắn và những thứ giống thế

Creeper
Demon_Cockroach.jpeg

Biểu hiện cho sự ghét côn trùng của Alessa

Groaner
Demon_Dog.jpeg

Con chó quỷ quái với xác thịt mục rữa, là hiện thân nỗi sợ hãi của Alessa trước những con chó lớn.

Hanged scratcher
Demon_Sewer.jpeg

Là hình tượng tổng hợp của các mẫu vật thí nghiệm.

Larval stalker
Demon_Ghost.jpeg

Là những bóng ma vô hại, tiếng cười của chúng gợi nhớ kỷ niệm bị chòng ghẹo ở trường của Alessa

Mumblers
Demon_Child.jpeg

Những con quái cầm dao này trông giống như những đứa trẻ mới biết đi, tiếng rên rỉ khi chúng oánh Harry thực ra là tiếng cười của trẻ con đã bị làm chậm đi.

Night Flutter
Demon_Winged2.jpeg

Một dạng phát triển hơn của Air Screamer, dưới sự tác động của thế giới bóng đêm.

Puppet Doctor
Demon_Doctor.jpeg

Hình dạng 1 lão bác sĩ quái dị, bị điều khiển bởi ký sinh trùng (giống RE 4)

Puppet Nurse
Demon_Nurse.jpeg

Y tá quái dị, cũng bị điều khiển bởi ký sinh trùng, có 1 cái bướu ở lưng

Romper
Demon_Beast.jpeg

Con quái trông như vượn này là sự sợ hãi của Alessa với người lớn.

Wormhead
Demon_Dog2.jpeg

Một dạng tiến hóa của Groaner, dưới sự tác động của thế giới bóng đêm.
 
Floatstinger
floatstingerxo0.png

Là hình ảnh của mẫu côn trùng trong phòng của Alessa

Split Lizard
splitlizardks2.png

Sự hiện hình biến dạng của ký ức của Alessa về 1 loại rồng trong truyện cổ tích

Twinfeeler
twinfeelerlp2.png

Là hình ảnh của mẫu côn trùng trong phòng của Alessa

Samael/Incubator/God
alessazl8.png
incubusua9.png

Là hình ảnh của God mà Dahlia tin tưởng, chính là Yellow God hay Lobsel Vith trong thần thoại của giáo phái. Nếu Harry không điều tra các sự việc của Kaufmann, trùm cuối sẽ là Incubator thay vì Samael
 
Sự giống liên quan của SH1 và SH3 về hình dạng quái vật :
1. Split Worm / Giant Lizard :
SplitWorm.jpeg
splitlizardks2.png

Đều có thân dài với màu xám, miệng mở cùng 1 kiểu và yếu huyệt. Xuất hiện ở cuối cùng khu vực đầu tiên, và là xúc tác để biến "ác mộng" thành "bình thường", và sau đó điều đầu tiên hiện ra đều chính là Alessa.

2. Missionary / Moth :
Missionary.jpeg
floatstingerxo0.png

Đều ở nóc nhà

3. Leonard /Gigantic Larva :
Leonard.jpeg
twinfeelerlp2.png

Đều ở dưới mặt đát, ở tầng dưới cùng của khu vực. Tấn công giống nhau : di chuyển bên dưới bề mặt (cát, nước) và không bị trúng đạn, ngoi lên để tấn công.

4. The Memory Of Alessa / Cybil
alessa%20boss3.jpg
boss6_s.jpg

Cả hai đều ở cùng cái vòng quay ngựa gỗ, đều có hình dạng người, trông tởm như nhau, là phiên bản xấu xa của 1 ai đó, dùng súng, di chuyển và bắn giống nhau.

5. The God / Samael :
God.jpeg
incubusua9.png

Cách đánh giống nhau, 1 bắn sét và 1 bắn lửa. cùng ko có bụng, chỉ trông thấy xương sống

6. Dahlia / Claudia :
dahlia_s.jpg
claudia.jpg

Đều là crazy fan của giáo phái, mong chờ sự hồi sinh của god thông qua Alessa

7.Kauffman/Vincent :
kaufmann_s.jpg
vincent_s.jpg

Đều giúp việc cho bọn phản động nhưng lại không muốn god đc sinh ra như thế.
 
8. Nhân vật chính :
harry_s.jpg
heather_s.jpg

Đều có giấc mơ rằng mình sẽ bị thịt sau đó tỉnh dậy trong quán café (chắc do say caféin heh heh) Đoạn cuối đều phải lấy đủ 5 items để mở cùng 1 cánh cửa xuống vài bậc thang dẫn tới cuộc chiến cuối cùng.

9.Nhân vật phụ :
cybil_s.jpg
douglas_s.jpg

Cybil là cớm, đi cùng Harry
Douglas là thám đi cùng Heather
 
Mới kiếm được thêm thông tin về quái SH4 :

Hummers :
hummer.jpg

Là sự kết hợp của dơi và muỗi, có thể là ký ức của Walter lúc ở trong rừng vào ban đêm hồi nhỏ.

Wall Men
wall_man.jpg

Có lẽ là ý nghĩ về vị trí mà Walter muốn ở, nếu như căn phòng là mẹ hắn, trông như trẻ sơ sinh ấn vào bụng mẹ, trồi ra tấn công Henry từ bên dưới lớp da của mẹ.

Victims 07+08
victim7_8.jpg

Là hình ảnh của Billy và Miriam Locaine, hai đứa trẻ sinh đôi. Vẫn còn sợi dây rốn của chúng lủng lẳng ở giữa hai cái đầu. Có lẽ sự vô tội của chúng đã khiến chúng không bị hiện hồn về như các nạn nhân khác (chắc được siêu thoát rùi heh heh)

Bottom
bottoms.jpg

Giống như victim 7+8, nó có 2 tay để di chuyển nhưng chỉ có 1 cái đầu ở bên dưới thân mình, chỉ xuất hiện sau khi Henry gặp Joseph. có lẽ là hình tượng Joseph muốn đi ngược lại mục đích của Walter. và cũng như victim7+8, nó là quái vật chứ ko phải là hồn ma, có lẽ vì 3 nhân vật này đều vô tội.

Cóthể thấy SH4 là bản đầu tiên phân ra quái vật có giống đực và giống cái trong toàn bộ series (Sniffer Dog, Tremors, Toadstool/Whitestool, Gumhead) có lẽ đó là do câu truyện xoay quanh việc sinh nở với ý ngiã quan trọng của cả 2 giống, hay còn là ký ức của Walter về cha mẹ sinh học của mình. VD : gumhead, con cái có 1 cái bướu ở ngực như đang mang thai, nhưng khi tấn công Henry trông chúng không giống như đang bảo vệ con mình. còn con đực thì rất hiếu chiến, thường xuyên cầm gậy khua lung tung.
 
Giả thuyết mới về thế giới SH4 của bạn Samael177 ở diễn đàn silenthillforum.com :

Thế giới là các bộ phận của mẹ Walter.

-The room (Não) : Não gửi và nhận thông tin từ cơ thể để điều khiển các hoạt động duy trì sự sống, giống như gửi Henry tới các thế giới khác nhau để thực hiện các tác vụ. Ngoài ra còn lưu trữ các ký ức trong quá khứ, chính là các thể loại ma ám trong căn phòng.

-Subway World (trái tim) : trong Subway World, có 1 căn phòng mà các bức tường co bóp, đập thình thình như trái tim vậy (hôm nào phải giở bản đồ ra coi có giống cấu tạo tâm thất tâm nhĩ không mới được) Subway cũng vận chuyển con người đi khắp nơi, giống như vận chuyển máu đi khắp cơ thể vậy.
Cậu ta còn viết nào là Hospital là dạ dày, Apartment là lương tâm, Complex area là mắt, Forest là chân, Prison world là phổi, nhưng tui không đồng ý với các ý kiến này.
 
Lần chạm trán đầu tiên, "hắn" và nạn nhân Eileen Galvin :
Ở đó có 1 gã đàn ông nằm trong sân ga South-Asfield với cái túi ngủ tồi tàn của hắn, khi một đứa trẻ 5 tuổi đi tới. Cô bé nắm tay mẹ của mình, mặc một bộ quần áo dẽ thương, với một đôi mắt thật là đẹp.
"...Eileen, đừng nhìn ông ta như vậy..." người mẹ thì thầm.
"Tại sao? Hả mẹ?" Cô bé nói, cô bỏ tay mẹ ra và tới gần hắn ta.
"Tại sao ông lại ngủ ở đây? Ông bị ốm phải không?" Eileen nói.
Hắn lúng túng vì cô bé nói chuyện với hắn ta, hắn chưa từng gặp cô trước đây.
"Eileen ! Đừng nói chuyện với ông ta !" bà mẹ nói.
"Mẹ ơi ông ấy bị ốm.Mẹ không thấy sao ..." và cô bé lấy con búp bê từ trong túi xách ra và đặt cạnh hắn.
"Ông có thể ngủ cùng cô ấy" Eileen nói.
"Eileen, về thôi, Sinh nhật bố hôm nay con biết mà, bố đang đợi con ở nhà đó" bà mẹ nói.
"Được rồi, mẹ ... bye-bye!" Eileen nói, và họ bước đi.
Gã vẫn nhìn theo đứa trẻ và người mẹ, tay giữ con búp bê mà cô bé đưa cho. Họ trông thật hạnh phúc...điều đó làm hắn khóc...hắn không ngăn nổi nước mắt trào ra.
"Mẹ ơi! mẹ có nghĩ bố sẽ thích cái này không ?" Eileen nói.
"Tất nhiên rồi, bố sẽ rất yêu quí nó vì con đã chọn nó mà" người mẹ nói.
 
Lần chạm trán đầu tiên, "hắn" và nạn nhân Jasper Gein :
Khoảng 10 năm trước...

"Này ! con quỷ là bạn của cậu ? Hắn sẽ đến đây ngay phải không ?" Bobby hỏi. Tay sinh viên hiền lành đáp, "Không... hắn không phải bạn của tôi.Đừng trốn ở đó.Lên đây nào các cậu". Sau khi nghe tiếng gọi, Sein chui ra từ trong góc và gia nhập bọn họ.
Nhưng Jasper thì không dám vì cậu ta vẫn sợ và chân run bần bật.
"Thôi nào, cậu không muốn gặp con quỷ sao ?" nói với Jasper, giọng của tên sinh viên nghe như thể con quỷ đang gọi cậu ta.

Đột nhiên, cậu ta nghe thấy tiếng Bobby thét lên, và Sein "Cứu tôi!!!" vang vọng khắp cả khu này.
"Này, vẫn trốn ở đó sao? Cậu tới đây để nhìn thấy tôi mà Jasper!" hắn nói.

Jasper sợ hãi quay đầu chạy thẳng một mạch.
Sau lần đó, bạn của Jasper là Bobby và Sein đã bị mất tích.
 
Bị ban rồi, ít đi cãi nhau thôi =((
 
Anh Mod cứu bạn ấy đi, bạn ấy góp cho mình rất nhiều hình và thông tin hay mà anh.
 
Tui bị chém thế này không oan, tui ăn nói đúng là lỗ mãng thật
Nhưng đau lòng nhất kẻ chém tui lại là thằng Saf, hy vọng 1 ngày nào đó nó sẽ bị đưa ra trước pháp luật.
 
Các bác còn nhớ kết thúc DOG của SH2 chứ, James bước vào phòng và phát hiện ra tất cả sự kinh dị đều do 1 con DOG điều khiển. Kết thúc này không thực sự vớ vẩn vì DOG là viết ngược của GOD eh heh heh :D :devil:
 
Back
Top