Tôi xin kễ bà con nghe đầu đui cậu chuyện từ đâu tui có đuợc game The WarChiefs mà đĩa gốc nữa đó.
Sau chuyến đi du lịch của anh xe lăn nhà ta, đi wa các thành phố lớn như LosAngles, New York, LonDon, Pari, và Hong Kong rồi từ đó ghé vế HCM CIty ta với hành trang nặng trĩu Game+Game Pad+Game Jog+PS3+Xbox 360+PSP+....... đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất vào 2 Ngày trứoc đây, tỗng cộng chuyến đi gần 2 tháng, nhưng trong đợt giám giá nên đi rẽ, chứ nhà thằng cha này keo chết. Có mặt đón Anh xe lăn xuống sân bay có tôi và các chiến hữu cùng nhóm, chũ yếu là tới ké mớ game của khứa mua về và cái PS3 mà đặt hàng lộn dư 1 cái(Vài trăm đô chứ có ý đây mà cũng lộn:whew: ), mong khứa lấy giá hữu nghị. Nhưng đám phán thất bại dù PS3 khứa nhừng lại chĩ có 100USD vì lý do không ai dư tiền mua đĩa gốc chơi vì thằng PS3 này chĩ đọc đĩa "Gốc", dù anh xe lăn có hứa tặng kèm vài cái đĩa PS3. Xong phần PS3 tới tui và các chiến hữu wa ké mớ game của khứ hic hic, nguyên cái Vali luôn cân củng đựơc cã chục Kg có. Toàn đĩa gốc bõ hộp nhìn đẹp vãi lúa, mặt đĩa sáng bóng chói cả mắt, nhừng nhìn tới giá thì mặt mài xay xẫm, cái Vali game ấy ngốn bèo bèo cũng hơn vài Nghìn USD(Nhà giàu có khác thấy tũi thân wá)
. Nhanh chóng tui chụp ngay các game nóng như :Scarfac,First Battalion,Just Cause,Reservoir dogs,W4K Dawn of War,Company of Heroes. Nhưng thằng này keo wá chã chịu cho anh em mựơn hic hic, dù game của nó cả kho chưa chơi xong, mứon về cài 1 tỵ mà chẳng cho. Nóng wá đàng xũ phưong án B tranh thủ lúc khứa không thấy tục đạo mớ game ấy về hi hi hi#
ha ha ha ha ha, mỡ họp ra lấy đĩa chừa hộp lại khứa đềm thấy đũ dhộp là tốt ròi lúc mỡ ra thì bọn ta đã bay xa ha ha ha:p cho chừa cái tội keo. Mấy hum nay khứa cú lùng tui hòai nhưng chẵng thấy. Mớ game vừa cái xong bắt đầu chơi mõi cái 1 tẹo nên chả hiệu gì, bà con nào có ngẫu ý muốn chới mấy game trên thì liên hệ tui, luyện xong nhớ chĩ tui chơi nhá.
Sau chuyến đi du lịch của anh xe lăn nhà ta, đi wa các thành phố lớn như LosAngles, New York, LonDon, Pari, và Hong Kong rồi từ đó ghé vế HCM CIty ta với hành trang nặng trĩu Game+Game Pad+Game Jog+PS3+Xbox 360+PSP+....... đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất vào 2 Ngày trứoc đây, tỗng cộng chuyến đi gần 2 tháng, nhưng trong đợt giám giá nên đi rẽ, chứ nhà thằng cha này keo chết. Có mặt đón Anh xe lăn xuống sân bay có tôi và các chiến hữu cùng nhóm, chũ yếu là tới ké mớ game của khứa mua về và cái PS3 mà đặt hàng lộn dư 1 cái(Vài trăm đô chứ có ý đây mà cũng lộn:whew: ), mong khứa lấy giá hữu nghị. Nhưng đám phán thất bại dù PS3 khứa nhừng lại chĩ có 100USD vì lý do không ai dư tiền mua đĩa gốc chơi vì thằng PS3 này chĩ đọc đĩa "Gốc", dù anh xe lăn có hứa tặng kèm vài cái đĩa PS3. Xong phần PS3 tới tui và các chiến hữu wa ké mớ game của khứ hic hic, nguyên cái Vali luôn cân củng đựơc cã chục Kg có. Toàn đĩa gốc bõ hộp nhìn đẹp vãi lúa, mặt đĩa sáng bóng chói cả mắt, nhừng nhìn tới giá thì mặt mài xay xẫm, cái Vali game ấy ngốn bèo bèo cũng hơn vài Nghìn USD(Nhà giàu có khác thấy tũi thân wá)
. Nhanh chóng tui chụp ngay các game nóng như :Scarfac,First Battalion,Just Cause,Reservoir dogs,W4K Dawn of War,Company of Heroes. Nhưng thằng này keo wá chã chịu cho anh em mựơn hic hic, dù game của nó cả kho chưa chơi xong, mứon về cài 1 tỵ mà chẳng cho. Nóng wá đàng xũ phưong án B tranh thủ lúc khứa không thấy tục đạo mớ game ấy về hi hi hi#
ha ha ha ha ha, mỡ họp ra lấy đĩa chừa hộp lại khứa đềm thấy đũ dhộp là tốt ròi lúc mỡ ra thì bọn ta đã bay xa ha ha ha:p cho chừa cái tội keo. Mấy hum nay khứa cú lùng tui hòai nhưng chẵng thấy. Mớ game vừa cái xong bắt đầu chơi mõi cái 1 tẹo nên chả hiệu gì, bà con nào có ngẫu ý muốn chới mấy game trên thì liên hệ tui, luyện xong nhớ chĩ tui chơi nhá.
