chickencon
Mr & Ms Pac-Man
- 11/2/04
- 289
- 1
Chúc mừng bão ko vào VN, he he, miền Trung một phen thoát chít...
có già quá ko :p
Đầu vẫn to phải ko,
đấy là tui cũng giảm bớt đi rùi, chứ mới đầu to khiếp
căn bản là vẽ chú trọng vẽ background quá (do lần đầu làm cái BG hẳn hoi) ko chú ý đến người, chứ mấy bức khác cân đối lắm
, lỗi, lỗi,....
với lại muốn cho cảnh "trăng sáng vằng vặc", "lãng mạng" 
Tiện đang Haloween, các cậu tranh thủ làm mấy phát đi
tớ nhớ nhầm, he heErr... thật ra tớ đang ở HN,
he tui trên 20, vừa thoát lốt SVp/s: mà chickencon nhiu tuổi mà kêu già ?
có già quá ko :p Đúng là mừng Haloween đấy, ngứa tay làm một bức...nhưng đấnh bóng ăn đứt tớ rồi >>huhuhu
mà bác chicken vẽ cho haloween hay sao mà tranh dễ sợ thế
Đầu vẫn to phải ko,
đấy là tui cũng giảm bớt đi rùi, chứ mới đầu to khiếp
căn bản là vẽ chú trọng vẽ background quá (do lần đầu làm cái BG hẳn hoi) ko chú ý đến người, chứ mấy bức khác cân đối lắm
, lỗi, lỗi,....Sáng mờ mờ là do PS đấy chứ, chứ tranh gốc thì nó sáng quắc hà,.. tại lười tô đêm đen, lên PS cho nhanhchứ cứ sáng sáng mờ mờ thế này cũng ko sợ lắm
với lại muốn cho cảnh "trăng sáng vằng vặc", "lãng mạng" 
hi hi, nhìn thấy máu ko, + 2 vết răng ở cổ nữa < ko phải người thường... với lại có ai đi trong nghĩa địa ban đêm, trừ... ông gác nghĩa trangcon be' này đầu to we' chắc ma sợ nên chẳng co' con nào đến gần
Tiện đang Haloween, các cậu tranh thủ làm mấy phát đi

, chắc mọi người cũng biết đó là ai rồi chứ -__-!.

chịu thua bác luôn