Inu đã nên kết thúc chưa?

Status
Không mở trả lời sau này.
Chat vừa thôi T_T GVN sửa xong thì cứ gọi là :P
 
thằng inu mặc cái áo đó từ bé tới lớn mà nó mặc cũng được 200 năm rùi đấy nhỉ ;))

Hơ, với cả cái áo đó sao lúc bé Inu mặc cũng vừa , lúc lớn cũng vừa lun, áo chất liệu gì mà tốt thế!
 
Rách goài mà mặc hoài được... bộ Inu có nuôi chuột để lấy lông àh :-/
 
Well... bà Rumiko Takahashi chuyên gia lạm dụng hiệu ứng hammerspace nên... ko có gì đáng ngạc nhiên. Như có ai tự hỏi tại sao trong Ranma 1/2 nhiều lúc nó biến hình qua lại mà quần áo vẫn mặc đầy đủ ko (thường thấy nhất ở tía thằng Ranma).
 
Cái áo đó mang máng là làm = lông cáo hay hồ ly gì đóa , đao kiếm chém ko xi nhê , lửa phun cũng mặc kệ ___ rách vài chỗ ăn nhằm gì , cầm Nanh Thép "sắt" vài con yêu là có ngay mà ..............
Theo tui , điểm vô lý và ngu nhất trong truyện là việc con kikyo đưa viên ngọc tứ hồn cho thằng naraku , nó bảo là muốn cho thằng đó teo luôn với viên ngọc , vậy mà đã sai lầm , thằng naraku ko những mạnh lên mà còn tách dc trái tìm của quỷ nhền nhện , quay lại tặng cho con ngốc kikyo 1 hit overpoison lăn đùng ra. Còn về kikyo , ko hỉu mưu kế của nó là cái gì , chứ đến đến h vẫn còn đang chạy chạy và chạy , giữ mạng còn ko xong nữa là.
Tiếp , sức mạnh của Inu trong truyện là gì __ 95% là cái thanh kiếm Nanh Thép , những tập đầu tên này luôn dùng sức mạnh bản thân , sau này thì luôn dựa dẫm vào thanh kiếm đó , dùng hết sức để update nó lên : Nanh thép đỏ nè + Nghịch chuyển lưu nè + Hỏa diệm + Kim cương thương phá + Tiên khí của nhị khô tiên + Vảy rồng + Yêu khí của lão tiên gì đóa nữa ....sơ sơ cũng gần nửa tá roài còn gì .....ko hỉu mất cái kiếm thì tên này mần ăn như thía nào........
 
Thanh kiếm bảo bối mà mất được à 8-}, gãy thôi =))
Kykio cũng khó hiểu thiệt, sao ko để lúc trái tim Naraku còn trong thân xác thì bắn 1 phát chết luôn nó cho rồi, chắc là ngoài giải quyết nó còn muốn thanh lý luôn viên ngọc.
MÀ CÓ AI CHO MÌNH BIẾT TRUYỆN INU YASHA DOWN Ở ĐÂU KO VẬY?
 
Theo tui , điểm vô lý và ngu nhất trong truyện là việc con kikyo đưa viên ngọc tứ hồn cho thằng naraku , nó bảo là muốn cho thằng đó teo luôn với viên ngọc , vậy mà đã sai lầm , thằng naraku ko những mạnh lên mà còn tách dc trái tìm của quỷ nhền nhện , quay lại tặng cho con ngốc kikyo 1 hit overpoison lăn đùng ra. Còn về kikyo , ko hỉu mưu kế của nó là cái gì , chứ đến đến h vẫn còn đang chạy chạy và chạy , giữ mạng còn ko xong nữa là.

Ủa , lấy tin ở đâu dzậy pác !!!!:o :o :o :o
 
Chat vừa thôi T_T GVN sửa xong thì cứ gọi là :P
ý cậu là sửa sau này sẽ có lại hệ thống tính điểm MP HP EXP như xưa phải kô ??

ko có gì đáng ngạc nhiên. Như có ai tự hỏi tại sao trong Ranma 1/2 nhiều lúc nó biến hình qua lại mà quần áo vẫn mặc đầy đủ ko (thường thấy nhất ở tía thằng Ranma).
thế mí gọi là chuyện vẽ kiểu gì chẳng đc :D
 
Ủa , lấy tin ở đâu dzậy pác !!!!
thì đúng là thế rồi còn gì nữa :\ tin tức gì ...
giờ chỉ còn mảnh trong lưng thằng em là còn sáng thôi
 
65 năm thôi ::). nó bị phong ấn lúc 15 tuổi thì phải :p
200 năm đó, này nhé 700 năm tính ừ thời kì của kagome thì cha của inu chết, kagome nhay xuông cái giếng thì quay lại 500 năm trước, lấy 700-500=200 năm
 
overpoison lăn đùng ra. Còn về kikyo , ko hỉu mưu kế của nó là cái gì , chứ đến đến h vẫn còn đang chạy chạy và chạy , giữ mạng còn ko xong nữa là.
thì có giữ được mạng đâu :))
nhưng tóm lại là vẫn phải đưa ngọc tứ hồn cho naraku, nó theo logic của truyện òi còn gì ;)) : naraku không thể chít, trừ khi thanh tẩy nó cùng lúc với thanh tẩy ngọc tứ hồn ;)). Tóm lại kết truyện kiểu gì thì cũng là kagome sẽ thanh tẩy ngọc tứ hồn cùng naraku thôi ;))
 
Theo tui , điểm vô lý và ngu nhất trong truyện là việc con kikyo đưa viên ngọc tứ hồn cho thằng naraku , nó bảo là muốn cho thằng đó teo luôn với viên ngọc , vậy mà đã sai lầm , thằng naraku ko những mạnh lên mà còn tách dc trái tìm của quỷ nhền nhện , quay lại tặng cho con ngốc kikyo 1 hit overpoison lăn đùng ra. Còn về kikyo , ko hỉu mưu kế của nó là cái gì , chứ đến đến h vẫn còn đang chạy chạy và chạy , giữ mạng còn ko xong nữa là.
chị tự tin lắm :'>. chị tự tin rằng anh Naraku mạnh lên cỡ nào cũng ko giết nổi chị đâu :'>. chị có tim thằng nhện bảo kê mà =)). lúc đưa ngọc cho thằng Naraku chị đâu có tính đến trường hợp nó tống cái cục thịt ấy ra ngoài, lúc biết rồi thì đã muộn, đâm lao đành theo lao thôi, nếu tìm được tim thì giết, nhắm ko tìm nổi thì đợi ngọc hoàn chỉnh rồi cho cả 2 teo 1 lượt :cool:

và thằng Inu mất kiếm còn móng :>

@super: 200 là tính đến thời đại Kagome =.=. mà lúc đó thằng Inu chết má nó rồi còn đâu :cool:. 65 năm mới là tính chuẩn, lấy mốc là thời thằng Inu mà :cool:
 
65 mà bị phong ấn mất 50 năm ... tính thế thì nó mới 15 à ...
 
thì đúng là như thế.... tớ nhớ ở 1 phần clb sau truyện ấy, nó có cho phần ước lượng tuổi nv (chắc là chính xác :>). Inu 15, Kouga 15, Kikyou 18, Sango 16, Ses = 20, Miroku=19 hay sao ấy, rồi Naraku đâu như 24 :cool:
 
Thằng nakaru cứ chém béng trái tim đi là xong,cứ thích phiền phức mãi.
 
Chém trái tim thì nó chết à.
Ở tập 45,Naraku đã nuốt trái tim trở lại.
 
Tớ nói là muốn kill nakaru thì xử trái tim,việc gì thanh với chả tẩy cho mệt.
 
có chạm vào người nó được quái đâu mà đòi chém =))
mịe... vô lý bỏ xừ ... naraku nó có từ đời ... ông nội thằng sư mà dám kêu nó 24 tuổi ... hồi thằng inu yasha bị phong ấn 50 năm trước thì cũng là lúc nó đc sỉnh a -->>> nó phải trên dưới 50 tuổi rồi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top