Thực ra theo mình nghĩ về trang phục ,và kiểu tóc có lẽ chưa được hợp lắm ? Các phiên bản trước thực sự trang phục và kiểu tóc làm mình ấn tượng , nhưng mấy bộ đồ trong FFXII thì xin lỗi cho mình cũng ko mặc .
Sự đa dạng trong văn hóa cũng như dân tộc trong FFXII rất là tuyệt vời .Và với sự hạn chế của cấu hình máy PS2 thì sự thể hiện hình ảnh dạng
3D như thế đã đạt đến sự tuyệt vời ,Có lẽ với một phiên bản Trên PS3 hình ảnh sẽ thỏa mãn người hâm mộ hơn ? Và có một khi nào đó SE lại tạo ra FF thể hiện bộ đồ đang mặc ra luôn (Chỉ thể hiện những bộ cực phê thôi cũng đã thấy thỏa mãn rùi )
Mình mạn phép xin hỏi các bạn :nếu là bạn thì bạn sẽ muốn câu chuyện FF tiếp diễn như thế nào ?Và những thay đỏi như thế nào trong cốt truyện làm bạn hài lòng hơn
THực ra theo mình câu chuyện FFXII như vậy là khá chuẩn và hợp lý theo kiểu thực dụng MỸ .Nhưng nếu mình là tác giả mình sẽ viết câu chuyện như sau :
5 năm sau cuộc chiến ,thời gian như một liều thuốc kì diệu nó đã xóa nhòa mọi nỗi đau cuộc chiến đa đi qua ,Vaan (1 chàng trai điển trai ) với một tính cách lạnh lùng hơi có phần độc ác .cùng Penelo một cô gái xinh đep với dáng của một diễn viên múa sống trong phố ngầm Nơi không có luật pháp ,Nơi mà người ta đối xử với nhau bằng luật rừng và Sức mạnh .Vaan được 1 gã Bangaa trùm xã hội đen nhận làm đệ .và cậu từng bước thực hiện những nhiệm vụ thanh toán bọn Banga trong cái khu phố ngầm và đần trở thành một tay anh chị trong cái phố ngầm đó .
Vayne một tên thống chế ác độc bất ngờ tới nhận chức và muốn thâu tóm cái thể giới tội ác của anh ,tối hôm đó Vaan quyết định cầm đầu bọn xã hội đen của mình vào tấn công cướp kho báu và tiêu diệt Vayne ,nhưng thế giới vẫn tròn và cậu đã chạm trán với lực lượng kháng chiến do Ashe cầm đầu (ashe công chúa chưa chồng-Lược bỏ khúc Ashe lấy chúa công Roler cha đa bị Basch giết chết ) .Vaan và Ash giao chiến ác liệt với nhau và khi nhận ra chúng ta đã nhầm thì cả hai đã bị Vayne tóm cổ .
Vaan được đưa tới Pháo đài Nalbina (một trong những nơi giam giữ nhưng tên trùm kháng chiến ).và cậu đã .......
Và cậu đã bị nhốt thêm 2 năm tại đó ,ngày ngày chịu sự tra tấn dã man của bọn BeQuee ,thì một ngày kia cậu gặp một tên THượng nghĩ sĩ -thực ra tên này là Noal anh em song sinh với Basch ,kẻ đã giết cha của Ashe và gã muốn tổ chức đưa Vaan thoát ra (vì một lý do cơ bản gã cùng vaan có chung một kẻ thù là Vayne ,gã muốn lợi dụng vaan cùng nhóm xã hội đen thanh toán Vayne )
Sau một cuộc đột kích giả đạng làm quân kháng chiến tấn công vào nhà tù ,và Vaan được trà trộn làm lính đế chế cậu vô tình cứu thoát được Basch (Basch bị nhốt trong một căn ngục riêng bị xây lại nhưng vô tình một em Airship lao vào và thế là gã lồm cồm bò ra ),thấy gã đồg cảnh ngộ và tội nghiệp hơn Mình Vaan quyết đinh đưa gã cùng trốn với mình .Khi biết gã là người giết anh trai mình Reks Vaan vô cùng dận giữ tính một trận tử chiến cùng Basch ,Gã quyết định bắt Basch mang về rabanastre để xử lý .dọc đường Băng qua sa mạc Dalmassca một trận bão cát xuất hiện chôn vùi 2 người ,Vaan gần như kiệt sức trong cái sa mạc bao la ấy .khi cậu gần như đã chết mọi nỗi đau và thù hận cũng như tan vỡ ,cậu quyết định bỏ qua cho Basch -Basch một người lạnh lùng ít nói vui buồn không lộ ra mặt dù cho Vân có buộc tội anh ta giết người anh ta vô lý nhưng anh ta dường như cũng chăng quan tâm ) .Họ đã cùng nắm tay nhau và khi họ gần như ngất liệm thì Voise cùng đám quân kháng chiến cưỡi CHoCoBo đi qua .
Voisse muốn tổchức một cuộc đột kích vào thành phố bay để giải cứu CÔng chúa Ashe ,(Vossle là một tướng quân lãnh đạo chủ chốt của lực lượng kháng chiến ,là người anh em tốt của Basch ,vì vậy cho dù Vaan có căm thù Basch cũng không thể ra tay bắt nạt Basch trong tổ chức kháng chiến được .Cậu quyết định gia nhập tổ chức kháng chiến để không để cho Basch thoát ,Cá đám quân quả cảm tấn côing vào pháo đài bay và bị dính vào một cái bẫy do Vayne đặt sẵn họ hy sinh rất nhiều và Vaan bị dính một mũi cung cậu gần như ngấtlịm .Basch đa mang cậu thoát ra cùng Vossle và Ashe theo mối lối thoát khẩn cấp .(basch đã vác cậu trên vai và chịu đính vài nhát đạn ).và 3 người trốn về Rabanastre thì địa bàn của Vaan đã bị một tên Bangaa chiếm ,gã muốn bắt Penelolàm nô lê .và chuyện ghì đến nó phải đến ,nhóm bạn cùng nhau giải thoát Penelo và cho gã Bagaaa một bài học .........(to be continue )
(anh em nào không thích thì thôi ,Plz đừng có phàn nàn nhé ,nếu thích mình sẽ viết tiếp đoạn cuối ! cực kì máu với phong cách Anh hùng và lòng dũng cảm -Sống tự do chết anh hùng của Vaan !!!! )