Lời thách đấu của Figo dành cho B52!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

xwalkalonex

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
23/6/06
Bài viết
284
Reaction score
2
B52 này,Figo và mọi người trong We Club này đều công nhận rằng anh đá We rất hay,ít thấy đối thủ thật nhưng chẳng lẽ anh tin rằng trên đời này không có ai xứng làm đối thủ của anh sao,anh dám tự tin là không ai hơn mình sao?được thôi,nếu anh đá 1vs1,cứ cho là anh vô đối thủ đi nhưng đá 1vs1 anh được gì,anh thắng trận đó bao nhiêu người biết tới anh,anh thua trận đó bao nhiêu người biết tới anh?Nói thật những lời phát biểu trong We Club từ anh ra Figo này chỉ xem như anh là con ếch to ngồi dưới giếng không hơn không kém thôi.Nói như vậy không phải nói anh đá không hay nhưng nổ giỏi mà chủ yếu là cái cách anh nói về bản thân mình nghe rất là nhức lỗ tai.Anh hơn figo này 6 tuổi lận chứ đâu ít.figo này đâu phải ai muốn hiếp thì hiếp,từ các bản We cũ tới giờ ai trong We Club này không biết đến figo từ hcm city ?Thế anh có tự hỏi tại sao figo không biết ngông nghênh kiêu ngạo như anh không?Vì Figo biết núi cao có núi cao hơn,người hay ắt sẽ có người hay hơn.Figo chỉ học theo người khôn mà làm thế thôi.Chẳng lẽ anh hơn figo 6 tuổi mà không biết điều đó?
Vào vấn đề chính đây,Figo tất nhiên thách đấu đá 1vs1 với B52 thì chắc chắn không lại rồi,mà cho dù B52 có đá thắng Figo 100trận/100trận đi nữa,có chắc là anh đã đá hay nhất không.Do đó Figo sẽ thách đấu với B52 rằng:anh nghĩ mình là giỏi nhất thì anh chứng minh đi.Sắp tới sẽ có giải VESC đó,chỉ cần anh tham gia và giành giải nhất thì không có gì để nói.Quan trọng là cái giải bên Malayxia đấy,hơn 1000 game thủ từ 3 quốc gia đông nam á tham gia,anh dám tham gia và giựt giải nhất không?nếu anh nhận lời thách đấu thì figo đây sẵn sàng tài trợ hết toàn bộ chi phí cho anh,nếu anh giựt giải nhất thì anh thắng phần thưởng bao nhiêu anh cứ lấy,không thì anh cứ trả lại toàn bộ chi phí cho figo là xong,xem như là thua vậy.Quên nữa,nếu anh ko thắng thì có vào We Club này hay không thì tùy anh nhưng vui lòng đừng gáy to quá thôi.
p/s:trong trường hợp giải VESC do thế giới games tổ chức anh ko giành được giải nhất thì quên luôn vụ thách đầu này luôn đi.đâu có đáng
 
căng wá ta...chú B52 đâu gòi...vào đây cái coi...ai bít thì nhắn chú ấy vào nhé...:D
 
Trời, Figo làm gì mà căng zữ zậy. Phòng Net bên cầu Ông Lãnh của em có LCD 17'' ngon lành ha. Mà có máy cho thụt bida 1 vs 1 không đấy?::)
 
Hờ,nghe cái ông máy bay B52 này nói cũng ức vãi****.X( Chỉ muốn đấm 1 phát vào mồm!b-(.Thắng hay thua cũng phải để người ta nể mình chứ đừng để người ta ghét!Cái kiểu như ông á,tôi ko biết trong SG thế nào chứ ở ngoài HN này đừng hỏi sao bị nó óanh!!!
Bóng đá ko nói trước được điều j,lối đá người này lại khắc chế người kia,mình giỏi lại có người giỏi hơn!Đồng chí Figo nói đúng lắm!Ông có giỏi thì vô địch giải sắp tới này đi,chưa nói cái giải Malai vội!hơ hơ
Dù đối thủ mình là ai cũng cần được tôn trọng,ok?:|
 
good job, Figo......................................
 
Nhất trí với Figo !
Đẳng cấp sẽ được thể hiện chính xác nhất trong những giải đấu.
 
=.= figo nhắn gì ở đây thía... B-52 làm gì có nick trong này... số dt của B-52 đây.. Phone cho hắn 1 cái rùi lên đây thông báo ngày giờ , anh em ra ủng hộ :p

B-52's Cell Phone No : 0903175554
Ps.. kô biết B52 còn xài số này kô nữa :p
 
Coi bộ tình hình căng thẳng wa'....thật ra thì cái nick của B52 đã nói lên điều đó rồi :)) .....nhưng có điều là ổng chỉ nói cho vui, cho sướng miệng (đôi khi ko suy nghĩ) pha 1 chút sự ảo tưởng :)) mà thôi, chứ nhiều câu ổng nói ko có dụng ý gì đâu, tui hay chọc thèng chả wai` nên biết :D ....vì thế cũng ko có đáng cho Figo nổi nóng như zi....và cũng mong ông B52 vào đây có thấy Topic này thì cũng nên suy nghĩ về mình 1 chút, dù sao ông cũng lớn rồi, sắp về hưu nữa, còn để sau này anh em tổ chức 1 trận chia tay nữa chứ :D......chỉ là 1 trò chơi thì việc gì phải hãnh diện (Có bị bệnh hoang tưởng thì nói nha cha nội :D), tự hào về mình đến thế...
nói wa nói lại thì cũng mong Figo và lão B52 ko nên nổi nóng và dàn hòa với nhau thế thôi :)
xong. hết
 
Figo huynh mà còn bị luộc cơ àh? Gosu nào ghê thế? ;))
 
hình như cậu 4u phata là người loại B52 ở tứ kết giải ESWC thì phải :-/
 
Hehe, ku đấy đánh war thì phải.

Thách đấu rất hay, rất chí khí, mà có được cũng là một điều mừng cho anh em VN :D
 
:)) mọi việc ko đơn giản 1+1=2....cậu loại đc B52 nhưng ko phải trình độ của cậu hơn B52...cũng như VN thắng Hàn Quốc zị thôi .....
 
Đá bóng cũng có chuyện kị dơ nữa chứ ;))
 
hề hề.....tùy trường hợp thôi....chằng lẽ kêu Hq kị zơ VN khi chỉ mới gặp 1-2 lần ;))
 
cho góp vui với bà con , tui la newbie
tui thấy thắng thua tùy vào tâm lý rất nhiều, tâm có tịnh thì khí thế mới lên cao chứ!
Ví dụ như mai mốt gì đó lên Bắc Hải tui đá với ông B52 mà đâu có biết ổng là B52 --> tui thắng thì sao , còn biết trước ổng là B52 thì lại khác nữa ah ; rồi vô trận lối đá của mình kị với sở trường của ổng , mình bị ép, căng thẳng quá ko thoát ra được --> thua thui ,con` nếu tỉnh như ruồi, hóa giải được thì ngược lại!
 
figo cho hỏi, giải ĐNA malaysia là ntn, quảng cáo chút đê
 
thắng ở HN thì bay vào SG đấu. Mày thích thì cứ ngồi mà đợi :))
 
thắng ở HN thì bay vào SG đấu. Mày thích thì cứ ngồi mà đợi :))

nói thì làm đếch gì...thắng đi vào đây mà đá ^^ B52 cũng thường thôi...^^
1vs1 có thể tâm lý ổn chứ đá giải chắc gì toàn win ^^nhiều lúc anh đấy cũng đập cho chú b52 vài trận 3 bàn chách biệt đấy thôi...không đến nổi vô đối đâu ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top