Lời thách đấu của Figo dành cho B52!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
thach đấu tùm lum
thang nào cung sợ B52
 
có 1 lần lên Bắc Hải đá giải thử,thấy mấy đại gia ( trong đó có B52) đá Braxin hoặc Pháp ko hà , nếu như mấy ổng ko đá máy đội đó ,đá chọn CLB giống như giải mà figo đá năm ngoái thì biêt có uy lực như khi mấy ổng đá Braxin ko?

không đâu , đá tay đôi b52 lấy toàn fulham với new là cùng ^^
Nhưng giờ B52 không còn khủng nữa rồi...đá normal long bị đập te tua...giờ cao thủ nhất SG là BBT(bùi bá thành ) .Từ khi đá Normal Long chưa ăn nổi BBT trận nào , còn B52 cũng ngang ngữa (2 cha này toàn cầm inter ):D
 
Hehehe, cho tui tham gia đá với B52 nghen.....Nghe thấy ghiền quá, chỉ tội tui đá thua máy hoài!!!!....Hehehe...Mà không biết có ai nhớ tui ko há????
 
Ngoài Hn nhiều cao thủ nhưng Đạt béo thì trình cao hơn một tý, xem ông này nhất HN cũng được
 
nhớ , giờ bọn tôi đá ở số 4 tân vĩnh Q4 , không còn đá ở bình giã nữa đâu.ok
 
KO dám nhất HN đâu ông oi,
núi này cao còn núi khác cao hơn
còn phải học hỏi nhiều
 
Còn nhiều ông vua trong bóng tối lắm,anh Đạt nhỉ :D
 
KO dám nhất HN đâu ông oi,
núi này cao còn núi khác cao hơn
còn phải học hỏi nhiều
Tui chỉ so sánh những người tui từng xem đá thui, những người chưa xem thì sao biết được hì hì
 
Híc, tui chỉ đá được mỗi Juve, bao giờ mới tiến lên được đây :(
 
B52 thật ra cũng đâu cóa gì ghê gớm :-" Chẳng wa là ngày nào chả cũng túc trực ở quán Game đá riết wen tay nên động tác đi banh nhuần nhuyễn thôi [-( Những bài tấn công của chả chán phèo. Bắt bài riết chán luôn #>:) Nhưng phải công nhận là chả phòng thủ và bắt bài cũng ghê lắm:> Đường lối bóng đá của ổng tóm lại là gần như không có sáng tạo :D. Có những người đá lối bóng đá đẹp hơn ổng nhiều. Tui chỉ thích đá với ổng ở nhưng trận loại trực tiếp mà gần cuối trận ko có bàn thắng bởi vì 2 người cương coi tinh thần ai vững hơn! Đã lắm! Tui chỉ phục ổng cái tỉnh táo xử lý tình huống và dứt điểm ở những thời điểm wan trọng thôi:p
 
B52 thật ra cũng đâu cóa gì ghê gớm :-" Chẳng wa là ngày nào chả cũng túc trực ở quán Game đá riết wen tay nên động tác đi banh nhuần nhuyễn thôi [-( Những bài tấn công của chả chán phèo. Bắt bài riết chán luôn #>:) Nhưng phải công nhận là chả phòng thủ và bắt bài cũng ghê lắm:> Đường lối bóng đá của ổng tóm lại là gần như không có sáng tạo :D. Có những người đá lối bóng đá đẹp hơn ổng nhiều. Tui chỉ thích đá với ổng ở nhưng trận loại trực tiếp mà gần cuối trận ko có bàn thắng bởi vì 2 người cương coi tinh thần ai vững hơn! Đã lắm! Tui chỉ phục ổng cái tỉnh táo xử lý tình huống và dứt điểm ở những thời điểm wan trọng thôi:p

Trời....:o :o ông này tạo hẳn 1 clone ra với cái tên nghe buồn cười vãi =))
 
Các cụ nói roài "Quân tử ẩn mình, Tiểu nhân lộ tướng". Nhưng ở đây WE chỉ là một trò chơi nên mọi người cũng cần tỏ rõ chất thượng võ. Sau đây, phong trào E-Sport sẽ phát triển rất mạnh, sẽ có rất nhiều giải đấu để anh em thi thố. Khi đó, ai thắng ai bại cũng có thể nhìn vào thành tích chung cuộc.
 
bác " B52 là cùi bắp" =)) nói hay wa' =)).....nội cái clone ko thì thấy cũng hay rồi =))
đúng đó.....lão cũng đi tới giới hạn của lão rồi....nhưng về khoản dứt điểm thì tui cũng phục lão nhất
 
Giải ở Sg đá chưa vậy.T_THôm qua nghe tip của Bom mà hút chết.***** má may mà về tiền
 
thứ 7 này mới đá....mình có nghi cơ ko đc tham gia :|
 
Giải ở Sg đá chưa vậy.T_THôm qua nghe tip của Bom mà hút chết.***** má may mà về tiền

hahah...anh bảo mày cả 2 trận mà , Real và AEK hehe, anh cũng xém chết cả 2 trận, đã thế còn ăn đc trận AEK...may thế...:'>
 
muốn so tài cho biết anh em cả nước quá , hi vọng e sport sang năm mở rộng khắp nước
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top