bilgate
Fire in the hole!
- 12/6/03
- 2,800
- 1,485
Gửi lời chào trên HT nhưng chẳng thấy trả lời. tui là 1 fan hâm mộ của trod quản lý đội bóng, bởi vậy khi biết được trò nàyt hì rất khoái. Tui đã giới thiệu nhiều người chơi nhưng cuối cùng cũng đàn bỏ cuộc bởi họ thấy việc chơi sau, chơi chân chính thì lên hạng cao và ghi danh là điều khó khăn hoặc mất rất nhiều thời gian. Với tui, gắn bó được với Ht thời gian dài thì là kết quả của niềm say mê mãnh liệt cũng như một chút may mắn khi không bik các mood Ht quấy rầy, làm phiền, gây khó dễ...Ở bảng cũ, việc đối đầu với những đại gia như soĩan(canthochampinon cũ-đã bik lock) rose'sthon,boyde... thì việc lên hạng là điều rất khó khăn.Thế nhưng bước vào mỗi trận đấu tui đền chơi hết sức mình, chơi train score với đội hình tấn công là chủ động. Việc toàn tháng mùa vừa qua là một thành quả ngoài sự mong đợi.
Chuyến lên hạng mùa này là nhằm kỷ niệm quê hương TAMKY chính thức được công nhận là một CITY-điều mà khi chơi và chọn lựa tên đội bóng một cách đầy ngẫu nhiên. Thi đấu ở một đẳng cấp mới, nơi hội tụ những anh tài, nhưng đội "tàng long" không muốn lên cao hơn nữa mà "cứ tàng tàng ở một sân chơi cũ kỹ". Trụ hạng sẽ là mục tiêu ở mùa đầu tiên góp vui ở II.4 này, tuy nhiên đội thật sự đang gặp một vài khó khăn rất lớn. Đó là:
- Ông bầu đang phải công tác tạm thời tại một huyện miền núi nơi mà phải đi 30km mới có được 1 tiệm nét với tốc độ truy cập chậm rì rì trong khi thời gian free không nhiều là bao.
- Tình hình tài chính đang ở mức báo động mà không đủ time để duy trì chính sách day train như những mùa khác.
- Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cũng như kỹ chiến thuật còn yếu.
- Mặt bằng cầu thủ có sự chênh lệch ở một mức độ nhất định với các đội bóng khác trong bảng.
- Đội không bao giờ thi đấu tốt trên cả 2 mặt trận cùng một lúc, lâu nay đội vẫn phả sớm rời bỏ sân chơi Cop QG để tập trung ở league.
.........
Một vài tâm sự, một vài bộc bạch. Rất vui được so tài cùng các bạn.
Sau cùng,welcome to Tamky!
TamKy, tên cũng khá quen thuộc và cũng đã tham gia rất nhiều lần ở cúp GVN. Nhưng hôm nay mới biết một chút về Manager của đội này.
Không ngờ Manager của TamKy lại phải khổ sở vậy, đi 30km mới có 1 tiệm nét thì đúng là bó tay luôn :whew: . Chưa hết mùa sau lại rơi ngay vào bảng II.4 bảng đấu được coi là rắn nhất II trong vài mùa gần đây.
Nhưng dù sao cũng nên thư giãn một chút để ngẫm lại những thành quả mà CLB đã đạt được và giữ sức tiếp tục chiến đấu ở II.4 mùa tới.
Nhưng thực ra club cũng kô được "bền" cho lắm, cũng đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Nói chung mùa này CLB chủ chương vào sâu trong CUP QG để kiếm tiền, còn league chỉ là mục tiêu dự bị 