Cần tìm sưfu chỉ macht up TvP .Ức chế quá rồi

  • Thread starter Thread starter Mg_halo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chà nghe ghê quá. Chưa có ông nào chơi game mà luyện ít cả đâu trừ phi là thiên tài về game. Nếu nói rằng game để giải trí thì OK. Còn người ta nói cũng ý tốt cả thôi. Gì mà dằn mặt người ta vậy. Lớp 10 thì lo học đi, còn chơi để giải trí thì được nhưng mà để giỏi thì tập nhiều mất thời gian. Đơn giản vậy thôi

Lớp 10 lo học để sao cho thi ĐH ko trượt, sau khi đỗ ĐH thì lại lo học để ko phải thi lại môn nào, ko bị đúp, học xong ĐH thì lại lo học cao học, học cao học xong lại học thạc sỹ, rồi tiến sỹ .....sau đó thì lại lo lấy vợ, đẻ con ......, tóm lại là cái đời cậu ko chơi được game đâu =)) =))
Theo tôi nhớ thì lớp 10 là giai đoạn chơi sướng nhất, lớp 11 cũng vậy, nửa đầu lớp 12 thì có giảm, cuối cùng vẫn bò được vào ĐH =))
 
Theo tôi nhớ thì lớp 10 là giai đoạn chơi sướng nhất, lớp 11 cũng vậy, nửa đầu lớp 12 thì có giảm, cuối cùng vẫn bò được vào ĐH =))
chính xác :D
bò vào được ĐH là lại chơi tiếp năm đầu
sang năm 2 mới bắt đầu cày trả nợ

mình là vậy =))
 
Đại học :o Gì mà phải học đến đó hả anh 2 :'> .Trường em chủ yếu tập trung vào nghệ thuật ( em học piano ) .Học hết lớp 12 trong nhạc viện TPHCM rồi đi thi tú tài sau đó có cái bằng , học chuyên môn ( piano á ) thêm vài năm nữa lấy thêm cái bằng ( bằng gì quên mất tên rồi ::( ) sau đó là Ok. Lên đại học làm giề cho khổ , vả lại sức em có hạn :'>
 
Lớp 10 lo học để sao cho thi ĐH ko trượt, sau khi đỗ ĐH thì lại lo học để ko phải thi lại môn nào, ko bị đúp, học xong ĐH thì lại lo học cao học, học cao học xong lại học thạc sỹ, rồi tiến sỹ .....sau đó thì lại lo lấy vợ, đẻ con ......, tóm lại là cái đời cậu ko chơi được game đâu =)) =)) QUOTE]
hay hay!!! =D> =D> =D> triết khủng nhỉ!!!
 
hahahahaha , tên chocolate nói đúng đấy , việt nam chơi star chỉ toàn bốc phét thôi , chưa có mấy người giỏi , muốn giỏi phải luyện tập , cái gì cũng vậy , mà em à , lớp 10 thì tranh thủ học đi , dính vào star mà trượt đại học thì khổ cả đời.

téng cho cái bi giờ, ai nói chocolate ta lớp 10? Năm thứ 2 roài :(
 
hự khổ thân mình, mấy hôm ko lên mà bị tưởng là lớp 10 kìa má ơi :( Năm thứ 2, 2 năm nữa ra trường kiếm việc, lấy vợ, đẻ con, rồi ở nhà trông cháu =)) Ai lông bông như mera, suốt ngày online :))
 
Đại học :o Gì mà phải học đến đó hả anh 2 :'> .Trường em chủ yếu tập trung vào nghệ thuật ( em học piano ) .Học hết lớp 12 trong nhạc viện TPHCM rồi đi thi tú tài sau đó có cái bằng , học chuyên môn ( piano á ) thêm vài năm nữa lấy thêm cái bằng ( bằng gì quên mất tên rồi ::( ) sau đó là Ok. Lên đại học làm giề cho khổ , vả lại sức em có hạn :'>
Đó là bằng trung cấp! :)) học piano à? Giống mình :)) .. . . . . . . . . . . . . . . 30 char
 
Học piano làm cái j`? Học guitar giống anh DjZerg (Phong gay) ý =))
Đi cưa gái bảo anh giỏi guitar, star, bóng rổ? :))
 
thế an thua gì, tui chơi được piano, guitar, harmonica, drum, thể thao có bóng đá, bơi lội, bóng bàn, đá cầu, cầu lông, nhảy lò cò, bắn chun, bắn bi =)) Game có star, war, au, GB, VL, cao bồi, rambo, mario, ninja cứu mẹ, xe tăng...v.v.v.. Toàn diện quá ! :))
 
riết rồi ai cũng nhảm mà chẳnt thấy MOD ở đâu ???????
 
SirTY đang đăng ký làm MOD mong anh em ủng hộ :">
 
sặc, đang gõ gõ đã có ku chen ngang rồi, thấy chưa?
ai cũng ớn làm sao diễn đàn đông vui được?
 
sặc, em gửi trước là thắng làm gì đữ vậy
 
Back
Top