Nói chung là game nó ko thể hiện được rõ cá tính của nhân vật như truyện tranh, hay truyện chữ vì chỉ biểu hiện bằng cử chỉ, lời nói; lại bị ảnh hưởng của cốt truyện, cách chơi. Mà nhân vật trong FF cứ sến sến thế nào ấy, càng về sau càng sến

, mặt mũi thì cứ na ná như nhau (mấy bản ps2 nhân vật nữ như toàn là chị em), quần áo thì càng lúc càng tệ.
Em Yuna thì định hi sinh cứu thế giới, em Ashe thì cứu đất nước

, nói chuyện thì sáo rỗng, nổ rất kêu, kể lể dài dòng mà rất ít biểu cảm. Chơi golden sun thấy nội dung của nó còn có nhiều đoạn bất ngờ, nhân vật thể hiện cá tính rõ ràng hơn, chỉ cần qua vài hành động, lời nói cũng thấy tính cách nhân vật được biểu hiện, cốt truyện thì rõ ràng, mạch lạc ko cao siêu hoa mĩ. Hay trong DMC, 1 game hành động nhưng các đoạn cắt cảnh rất hay, ko thể bỏ qua, thể hiện rất rõ cá tính. Ko cần phải gí camera vào mặt, nhân vật nhăn mặt nghiến răng, hay đưa tay lên miệng, kêu hự á ( em Ashe rất hay làm vậy

, nghe cả thấy tiếng thở

).
Nói riêng về FF XII thì thấy Vaan gần như vô ích, mỗi đoạn đầu có tí liên quan, về sau chỉ vì tò mò mà kéo em penelo đi theo chứ cả có lý tưởng gì, mà cốt truyện cũng đứt khúc, rời rạc. Bacsh chỉ huy quân đội mà mặc bộ đỏ xanh của thằng hề, Redas râu ria captain không tặc thì yêu màu hồng

, nhiều tên trùm ko biết lượng sức, nổ rất to rồi chết thảm.