Gears of War đã chính thức ra mắt, chà đạp tiếp đi !!!!

công nhận là cách đi 2 thằng vẫn là tốt nhất bắn yểm trợ cho nhau, cứu được nhau mà k0 sợ rối với cả chết chùm
câu này là câu nói về chơi online đấy :\
k0 thích chơi ranked match vì khó chơi cùng bạn quá
 
lái xe thì đơn giản thôi mà :))
lái casual còn chả cần phải bắn cứ lái một lèo là qua =))
lái hardcore thì chưa thử còn lái insane thì cũng k0 khó lắm, chỉ cần khi bắn co-op thì lúc thằng nào đang bắn thì thằng kia đừng rú ga xe không thì dễ chết hơn :))

chẹp tui cũng định chạy một lèo, nhưng tụi dơi bay qua 3 4 phát là lên dĩa =)) =)), cấp Insane thì chưa đi đến khúc này, mà đã là insane thì chắc còn khủng khiếp hơn, để vô chỉnh thử chơi màn này xem ;))
 
chú ý tí là qua :)) đoạn này k0 khó quá đâu, tốt nhất là nên biết lúc nào thì chạy thẳng, lúc nào dừng lại bắn là được :))
hồi bắn co-op k0 biết, cứ một thằng cố phóng một thằng cố bắn tưởng k0 thể nào bắn đuợc, một lúc sau phát hiện ra cách bắn là qua ngay thôi
còn insane giết con corpser là dễ nhất :)) insane gì mà giết nó k0 phải chơi lại lần nào, dễ k0 thể tả :))
 
GOW càng chơi càng thấy hay. Khung cảnh giống như thời kỳ của Draculla vậy, chơi lúc 1,2h sáng càng sợ. Không hiểu sao game hay vậy mà đồng đội của mình khờ thật, không khôn như R6 Vegas, cứ bắn mà ít chịu cover. Qua được màn con dơi mừng ghê, khỏi lo kiếm mấy cái bình gas nữa. Bây giờ đến cái màn trong rừng, mưa gió ghế quá. Game đỉnh, game đỉnh.
 
GOW thì ngoài đoạn xác chết treo lủng lẳng lúc mới đầu và đoạn người bị wretches ăn thịt hơi rợn rơn còn lại thì có gì đâu, nửa đêm bật chơi ầm ầm :D
trò này máu me chứ có kinh dị mấy ::)
 
Đoạn người bị ăn thịt cũng hơi giả tạo !
Nhưng đoạn thằng NPC dẫn mình đi khu trung tâm và nó bị rớt xuống hầm và bị xơi thì ngán !
Mình liều đi qua thì tụt !
Rơi xuống hố vs >20, 30 con -> die !
 
chơi casual chết sao được :))
còn chơi insane thì thuộc đường rồi :)) mà có k0 thuộc rơi xuống cũng biết được chạy một mạch lên cũng chả chết được
 
game đỉnh đấy nhưng xác ng` làm ko thật lắm, gì mà vừa lúc nãy còn bắn nhau ầm ầm, hùng hổ mà đến lúc chết trông chả khác gì con giun, mói đụng vào cái xác 1 tí thôi đã bắn ra tận đâu rồi...ngoài đời đâu có thế.
 
Uh, tui cũng thấy vậy, đụng chân vào là xác bay cả khúc xa. Nhưng game này bắn đã lắm, người to tổ bố, mà càng về sau càng tốn đạn. Bắn mấy băng mới chết một em. Mà game này độ sáng default tối lắm, phải tăng độ sáng lên mới thấy đường mà đi. Đoạn ở trong rừng đó, tối hù à.
 
trong game này chắc cái cung là có lực nổ mạnh nhất, sau đó đến súng tỉa đấy nhỉ???
 
_Đâu có, cái hammer of dawn mới là cái mạnh nhất. :))
 
Cái Hammer of dawn thì khỏi nói, mạnh khủng khiếp luôn, di chapter 4 vô màn 2 đó, tui vớ được cây hammer of dawn cứ thế kéo một đường chết cả lũ 5,6 đứa ,bít luôn cái lỗ cho mấy bé wretches khỏi nhiều chuyện. Có đều chỉ xài được ở vài đoạn trong thời gian có vài phút à.
Mà chơi GOW tui kết nhất là mấy cái khúc vờn nhau với mí em Bơ-sẹc-kơ đó, cực kỳ phấn khích luôn.
 
_Con đó đúng chất to đầu mà ngu luôn, lúc đầu nhìn tưởng dữ lắm, kéo nó ra khỏi tomb cho 2 phát hammer thế là xong. V_V Mới đi casual thôi. :p
 
Đến đoạn phải dụ nó đâm đổ cái cột để phá mái dùng Hammer mới hồi hộp !
Chỗ thì hẹp mà nó lao toàn trượt !
 
cái hammer đấy thì ko nói đến làm gì, nhưng ko phải lúc nào cũng dùng dc, mà công nhận có súng tỉa cầm đi bắn sướng thật, có dc con súng tỉa từ bàn 2 là ôm theo như đúng rồi, kể cả hết đạn cũng chỉ vất súng máy chứ ko bao giờ vất súng tỉa
 
Casual thì 2 phát chứ lên insane thì phải gấp đôi số đó, cái màn vườn thực vật ở chapter 4 em Bơ-sẹc-kơ trở nên hung hăng gớm thiệt, tường bê tông mà nó ủi như giấy luôn, làm lần đầu tui chơi xém đứng tim mấy lần, nhất là cái thằng Dom đó, cứ đưa lưng ra cho em Bơ-sẹc-kơ húc, làm tui phải chạy lại cứu, lát sau cả hai cùng nát như cám. Hix
 
chậc mấy bữa nay connect Live mà sao kg thấy ai bắn vậy ta?Hay mình vào kg đúng chỗ???
 
_Con đó đúng chất to đầu mà ngu luôn, lúc đầu nhìn tưởng dữ lắm, kéo nó ra khỏi tomb cho 2 phát hammer thế là xong. V_V Mới đi casual thôi. :p

Mới mua Xbox 360 hả mầy, sao không thông báo cho anh em biết????
nhớ hồi đầu mới giết con nhện, loay hoay éo biết bắn chỗ nào, cứ tưởng nhắm vô đầu nó :'>
 
Mới mua Xbox 360 hả mầy, sao không thông báo cho anh em biết????
nhớ hồi đầu mới giết con nhện, loay hoay éo biết bắn chỗ nào, cứ tưởng nhắm vô đầu nó :'>

Có phải con nhện mà mình cho rớt á ?
 
_Có phải nó rớt xuống dung nham hả ? Thấy tự nhiên bắn vào bụng sau đó bắn vào mặt là thấy nghi nghi, chưa kịp thực hiện xong thì nó dậm 1 phát nát bét. Nản quá tắt luôn. :D
 
Back
Top