Velvety_Rose
Youtube Master Race
- 1/9/06
- 18
- 0
Nhớ ngày này tuần trước,thế giới au thân iu vẫn còn bình yên-nơi mọi người có thể tha hồ thể hiện tài năng thực thụ của mình...Đó là điểm hẹn của tất cả những người bạn cùng chung sở thích:sở thích âm nhạc,chơi game,và...Tám
...Khi tiếng nhạc của từng bài hát vang lên,và start...mọi người cùng nhảy,cùng cố gắng per,per,per...và đứng đầu bảng...
Người thua dù có tức,dù có cay cú nhưng sẽ cố gắng trận sau win--win bằng khả năng của mình...Những per x thật đẹp mắt...cho dù nó chỉ dừng lại ở x1x là max...nhưng mọi người đều cảm thấy thán phục và chính người thực hiện nó cũng cảm thấy vui và tự hào lắm lắm...:hug:
Từ hôm qua,và cả hôm nay nữa...Khi xuất hiện bản hack per,khi mà nhà nhà cùng per x 3xx,per x4xx...Thì Thành Phố Vũ Hội của chúng ta đã không còn bình yên như trước nữa...Mọi thứ đã bị đảo lộn..
Xen lẫn niềm vui của các bạn có thể kill những con boss cuối cùng,những boss mà có nằm mơ các bạn cũng không bao giờ nghĩ đến mình sẽ win nó.Xen lẫn thú vui đi mua đồ den ,những bộ đồ mà bạn không bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có ngày mình được mặc nó...thì thành phố của chúng ta đang bị hủy hoại...bởi chính chúng ta...Chắc các bạn tầm tuổi tôi,thuộc thế hệ 8x vẫn còn nhớ cái thảm họa mà người ta vẫn đồn khi chúng ta ở những năm cuối của thế kỷ 20"Năm 2000 trái đất sẽ nổ tung"...thì các bạn cũng biết cái cảm giác hoang mang nó thế nào rồi chứ?Và giờ đây,tôi xin cảnh báo với rằng thảm họa audition bị hủy hoại cũng đã liền kề...Có khác nào trái đất bị diệt vong?
Au sever Hà Nội ko vào được,au TP HCM bình thường vào ngon lành,giờ thì cũng lâu như vậy...Phải chăng đó là những dấu hiệu của sự diệt vong?Khi những con số den của bạn tăng lên vùn vụt,khi những con boss dần dần bị các bạn tiêu diệt thì theo cấp số nhân,audition cũng bị tàn phá...
::(
Tại sao các bạn vẫn chưa dừng tay lại để cứu lấy thành phố thân iu?::( Tại sao các bạn không đứng lên để bảo vệ ngôi nhà chung,để bảo vệ niềm đam mê của tất cả mọi người-những gamer trong sạch. ::( :wink:
Bây giờ vẫn chưa phải là muộn đâu các bạn ạ...:-* Là một gamer ,một auditioner,iu những bài hát au,iu những người bạn trong au,iu thành phố vũ hội,có thể rằng tiếng nói của tôi nhỏ,có thể rằng không ai biết đến tôi,có thể rằng không ai ủng hộ tôi với bài viết này...Nhưng,bằng tất cả niềm đam mê của mình ,bằng tất cả mong mún audition trở về với như cũ,tôi mong các bạn hay loại trừ hack au,hãy loại trừ các hacker,số den các bạn kiếm được cũng như các bộ đồ bạn đang có thế là đã quá đủ rồi...Hãy dừng lại đi các bạn ơi...
Đừng nên mong chờ sự can thiệp cua VTC,mà chính chúng ta hãy tự cứu vãn tình trạng của au hiện nay...Chắc chắn các bạn ko mún ngồi hàng giờ để đăng nhập vào au hay khi nhảy thì là kinh khủng và thậm chí một ngày au sẽ đóng cửa chứ?Tôi tin tất cả các bạn đều không muốn như vậy đâu..Vì cũng như tôi,các bạn đều iu quý thành phố vũ hội của chúng ta....Chúng ta đã gắn bó với nó suốt thời gian qua,vì vậy hãy bảo vệ và xây dựng nó ngày càng tố đẹp,trong sáng hơn...Hỡi những chủ nhân của thành phố...Hãy để cảm xúc thăng hoa,để nỗi buồn vơi đi và niềm vui nhân lên gấp bội cùng những điệu nhảy do chính chúng ta thực hiện...
Audition không thể chết-----Tôi,các bạn,mỗi người chúng ta hãy nói không với hack.....Đừng nhẫn tâm với số phận của thành phố thân iu!
::(
Nếu các bạn đồng tình với tôi,xin các bạn hãy hành động và send bài viết này đến từng auditioner khác...Thanks các bạn đã đọc:hug: :hug:
...Khi tiếng nhạc của từng bài hát vang lên,và start...mọi người cùng nhảy,cùng cố gắng per,per,per...và đứng đầu bảng...
Người thua dù có tức,dù có cay cú nhưng sẽ cố gắng trận sau win--win bằng khả năng của mình...Những per x thật đẹp mắt...cho dù nó chỉ dừng lại ở x1x là max...nhưng mọi người đều cảm thấy thán phục và chính người thực hiện nó cũng cảm thấy vui và tự hào lắm lắm...:hug: Từ hôm qua,và cả hôm nay nữa...Khi xuất hiện bản hack per,khi mà nhà nhà cùng per x 3xx,per x4xx...Thì Thành Phố Vũ Hội của chúng ta đã không còn bình yên như trước nữa...Mọi thứ đã bị đảo lộn..
Xen lẫn niềm vui của các bạn có thể kill những con boss cuối cùng,những boss mà có nằm mơ các bạn cũng không bao giờ nghĩ đến mình sẽ win nó.Xen lẫn thú vui đi mua đồ den ,những bộ đồ mà bạn không bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có ngày mình được mặc nó...thì thành phố của chúng ta đang bị hủy hoại...bởi chính chúng ta...Chắc các bạn tầm tuổi tôi,thuộc thế hệ 8x vẫn còn nhớ cái thảm họa mà người ta vẫn đồn khi chúng ta ở những năm cuối của thế kỷ 20"Năm 2000 trái đất sẽ nổ tung"...thì các bạn cũng biết cái cảm giác hoang mang nó thế nào rồi chứ?Và giờ đây,tôi xin cảnh báo với rằng thảm họa audition bị hủy hoại cũng đã liền kề...Có khác nào trái đất bị diệt vong?
Au sever Hà Nội ko vào được,au TP HCM bình thường vào ngon lành,giờ thì cũng lâu như vậy...Phải chăng đó là những dấu hiệu của sự diệt vong?Khi những con số den của bạn tăng lên vùn vụt,khi những con boss dần dần bị các bạn tiêu diệt thì theo cấp số nhân,audition cũng bị tàn phá...
::(
Tại sao các bạn vẫn chưa dừng tay lại để cứu lấy thành phố thân iu?::( Tại sao các bạn không đứng lên để bảo vệ ngôi nhà chung,để bảo vệ niềm đam mê của tất cả mọi người-những gamer trong sạch. ::( :wink:
Bây giờ vẫn chưa phải là muộn đâu các bạn ạ...:-* Là một gamer ,một auditioner,iu những bài hát au,iu những người bạn trong au,iu thành phố vũ hội,có thể rằng tiếng nói của tôi nhỏ,có thể rằng không ai biết đến tôi,có thể rằng không ai ủng hộ tôi với bài viết này...Nhưng,bằng tất cả niềm đam mê của mình ,bằng tất cả mong mún audition trở về với như cũ,tôi mong các bạn hay loại trừ hack au,hãy loại trừ các hacker,số den các bạn kiếm được cũng như các bộ đồ bạn đang có thế là đã quá đủ rồi...Hãy dừng lại đi các bạn ơi...
Đừng nên mong chờ sự can thiệp cua VTC,mà chính chúng ta hãy tự cứu vãn tình trạng của au hiện nay...Chắc chắn các bạn ko mún ngồi hàng giờ để đăng nhập vào au hay khi nhảy thì là kinh khủng và thậm chí một ngày au sẽ đóng cửa chứ?Tôi tin tất cả các bạn đều không muốn như vậy đâu..Vì cũng như tôi,các bạn đều iu quý thành phố vũ hội của chúng ta....Chúng ta đã gắn bó với nó suốt thời gian qua,vì vậy hãy bảo vệ và xây dựng nó ngày càng tố đẹp,trong sáng hơn...Hỡi những chủ nhân của thành phố...Hãy để cảm xúc thăng hoa,để nỗi buồn vơi đi và niềm vui nhân lên gấp bội cùng những điệu nhảy do chính chúng ta thực hiện...
Audition không thể chết-----Tôi,các bạn,mỗi người chúng ta hãy nói không với hack.....Đừng nhẫn tâm với số phận của thành phố thân iu!
::( Nếu các bạn đồng tình với tôi,xin các bạn hãy hành động và send bài viết này đến từng auditioner khác...Thanks các bạn đã đọc:hug: :hug:
. Làm mình phải bôi đen để đọc 
Hãy Hack Hack Hack Mãi Để Được vào bãng Phong Thần 
,kick nóa #
