Event... Đi bộ biểu tình phản đối TT60

  • Thread starter Thread starter Akita
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
chài chài!
ko chịu được 5h thì qua đó cày 24 thoải mái
chơi 9d nước ngoài lag kô bôi thuốc kịp luôn, gần ko chơi chơi xa làm gì cho mệt
<br>
___________________________
<br>
bác Tướng và bác TrinhNhanKhuong đừng cãi nhau nữa, góp ý cái event của tui đi
 
pót mấy cái hình bên Skillroad làm gì,có đi cả năm cũng chẳng đến tai người có trách nhiệm đâu.Mấy ông TT60 mà nghiền game thì đã không ra cái nghị quyết này :|
 
nếu bất mãn với NQ quá thì sao ko đi biểu tình đi mà ở đây spoil cái topic làm chi ???

còn bức quá thì xuất ngoại á ,welcome ,VN đỡ 1 chỗ , cứ cho là cái VD của lão đây sai đi . lão chỉ nói 1 câu : Nói nhiều lạt như nước ốc, ghét thằng nào chê thông tư bắt đầu đá qua chê nước nhà , lão đây cũng ghét cái thông tư nhưng ko có chê nước nhà như thế

p/s : biểu tình được cái TT mới sợ á , toàn nói suông :whew:
 
nếu bất mãn với NQ quá thì sao ko đi biểu tình đi mà ở đây spoil cái topic làm chi ???

còn bức quá thì xuất ngoại á ,welcome ,VN đỡ 1 chỗ , cứ cho là cái VD của lão đây sai đi . lão chỉ nói 1 câu : Nói nhiều lạt như nước ốc, ghét thằng nào chê thông tư bắt đầu đá qua chê nước nhà , lão đây cũng ghét cái thông tư nhưng ko có chê nước nhà như thế

p/s : biểu tình được cái TT mới sợ á , toàn nói suông :whew:

ngu mà thích nói cho người ta biết mình ngu, không đọc cả đống bài viết của tôi ở trang trước có cả đống link hay sao mà nhảy vào sủa lung tung thế. :D

muốn bàn về chính trị thì sang mấy diễn đàn đó, nhé, sẵng sàng chú mày nghe câu phắc-king nhà nước của một số thành viên bức xúc ở trong đó như cơm bửa ( nhưng nói luôn cho chú mày biết họ phắc-king cái bọn cầm quyền độc tài chứ không phắc nhân dân hay dân tộc hay đất nước VN, nói cho cái đầu ngu của mày hiểu trước, kẻo mày vào lại sủa mấy câu ngu thì bị chửi đấy) vào đó mà bênh nhà cầm quyền ( phải nói thế này mới rõ, bọn cầm quyền, chứ ko phải đất nước hay 80 triệu dân còn lại ) cho mày bênh cho chú mày vãi tè :D

Đã có một bài viết nói chuyện rất đàng hoàng rồi mà vẫn phát biểu kiểu bảo người khác đá đít cút đi chổ khác như thế thì giờ khinh bỉ cũng còn kịp !
 
Anh éo hiểu sao, đọc bài chú Tướng này sặc mùi phản động, nếu éo phản động thì như thằng trẻ con mới ra nước ngoài được người ta bơm gì nghe nấy ;) lớn rồi, phải biết chọn lọc, dek cái gì là 100% đúng, chú nhểy. Bản thân anh xa nhà cũng lâu (, dek thấy vụ khẩu hiệu dân chủ trong nước ra làm sao, nhưng anh cũng éo thích mấy đứa VN cầm cờ 3 sọc hướng về tổ quốc chửi.
Cái BBC VN nếu chú chưa biết, phần nhiều đâm bị thóc chọc bị gạo và tỏ ra "công bằng, vô tư" (đọc mấy bài viết là biết), thấy chú show ra anh cũng định éo buồn xem cái dưới. Forum phản động anh cũng thấy nhiều rồi, click cái nhìn thấy mấy cái nick kiểu Văn Minh, NgườiCôngSan với Duy Tân, tí sặc. Rồi mới lướt qua cái bài "Ngôn ngữ VN" thấy có đứa viết
Hình như đã du nhập rồi. Tôi nhớ có lần trên các diễn đàn có bàn luận về một bài văn của một em học sinh tả cây cức lợn thì phải, dùng theo kiểu hành văn chit chát đó bác. Sợt trên x-cafe chắc còn đó.

Đó là lợi ích trăm năm mà.

Dân ngu dễ trị
Thì anh cũng đoán được tầm óc của những người còn lại rồi ;) Chả thằng dek nào không nhìn ra cái bài văn kia là tự viết tự chấm tự post lên net.

tục nhất là thanh niên được "rĩ tai" rằng tự do dân chủ đồng nghĩa với bạo loạn biểu tình, đốt phá, bắn giết vv.... thế nó càng tục hơn
Lúc nào, trừ khi gần đây mới thay đổi chứ thời anh và thằng em anh không được nghe rỉ tai vụ nào hấp dẫn kiểu này.

Bàn về cái TT60, anh cũng phải nói nó dek khôn, nhưng phải nói là không phải thích => bịa rồi quăng ra. Cái này là bắt chước các bạn Tàu khựa, mà giờ Mỹ với phương Tây còn phải rét mấy bạn này, nó áp dụng mà có chết ai dek đâu, vẫn khoẻ re mà tiến thì có vấn đề gì, nhỉ. Với anh 5 hr / ngày đủ rồi, dành thời gian còn làm việc khác.
Nhắn với chú Tướng (lên đài), nếu chú ở VN thì anh chịu, chứ nếu đã là thằng Tây học thì phải tỏ ra có đầu óc một tí, nói gì cũng bỏ thời gian ngẫm nghĩ một tí, đừng thấy mấy đồng chí Tây Nguyên hay đâu đâu chạy sang nước ngoài "rỉ tai" mấy câu là nghe ngay, tỏ ra mình biết nhiều ngay, nhé ;) Thêm nữa, thằng có suy nghĩ nó không tương emoticon đầy bài viết đâu.
 
ngu mà thích nói cho người ta biết mình ngu, không đọc cả đống bài viết của tôi ở trang trước có cả đống link hay sao mà nhảy vào sủa lung tung thế. :D

muốn bàn về chính trị thì sang mấy diễn đàn đó, nhé, sẵng sàng chú mày nghe câu phắc kinh nhà nước ở trong đó như cơm bửa, vào đó mà bênh cho chú mày vãi tè :D

Đã có một bài viết nói chuyện rất đàng hoàng rồi mà vẫn phát biểu kiểu bảo người khác đá đít cút đi chổ khác như thế thì giờ khinh bỉ cũng còn kịp !


bó tay , 1 thằng phản động chính hiệu , đành câm nín nghe tiếng em #@$$$$ . thôi qua topic khác spam ,ở đây sặc mùi phản ......X(
 
Anh éo hiểu sao, đọc bài chú Tướng này sặc mùi phản động, nếu éo phản động thì như thằng trẻ con mới ra nước ngoài được người ta bơm gì nghe nấy ;) lớn rồi, phải biết chọn lọc, dek cái gì là 100% đúng, chú nhểy. Bản thân anh xa nhà cũng lâu (, dek thấy vụ khẩu hiệu dân chủ trong nước ra làm sao, nhưng anh cũng éo thích mấy đứa VN cầm cờ 3 sọc hướng về tổ quốc chửi.
Cái BBC VN nếu chú chưa biết, phần nhiều đâm bị thóc chọc bị gạo và tỏ ra "công bằng, vô tư" (đọc mấy bài viết là biết), thấy chú show ra anh cũng định éo buồn xem cái dưới. Forum phản động anh cũng thấy nhiều rồi, click cái nhìn thấy mấy cái nick kiểu Văn Minh, NgườiCôngSan với Duy Tân, tí sặc. Rồi mới lướt qua cái bài "Ngôn ngữ VN" thấy có đứa viết

Thì anh cũng đoán được tầm óc của những người còn lại rồi ;) Chả thằng dek nào không nhìn ra cái bài văn kia là tự viết tự chấm tự post lên net.


Lúc nào, trừ khi gần đây mới thay đổi chứ thời anh và thằng em anh không được nghe rỉ tai vụ nào hấp dẫn kiểu này.

Bàn về cái TT60, anh cũng phải nói nó dek khôn, nhưng phải nói là không phải thích => bịa rồi quăng ra. Cái này là bắt chước các bạn Tàu khựa, mà giờ Mỹ với phương Tây còn phải rét mấy bạn này, nó áp dụng mà có chết ai dek đâu, vẫn khoẻ re mà tiến thì có vấn đề gì, nhỉ. Với anh 5 hr / ngày đủ rồi, dành thời gian còn làm việc khác.
Nhắn với chú Tướng (lên đài), nếu chú ở VN thì anh chịu, chứ nếu đã là thằng Tây học thì phải tỏ ra có đầu óc một tí, nói gì cũng bỏ thời gian ngẫm nghĩ một tí, đừng thấy mấy đồng chí Tây Nguyên hay đâu đâu chạy sang nước ngoài "rỉ tai" mấy câu là nghe ngay, tỏ ra mình biết nhiều ngay, nhé ;) Thêm nữa, thằng có suy nghĩ nó không tương emoticon đầy bài viết đâu.

thế thì anh cũng đeo' biết cái gì mà cũng bày đặt đọc bbc, đọc bbc xong rồi phán phản động thì anh đọc làm gì cho nó tốn giờ ?

anh muốn nói chuyện chính trị thì thằng này mời anh sang cái diễn đàn này này : www.x-cafevn.org/forum

đấy anh bay vào đói nói chính trị với thằng này, còn ở đây không bàn chính trị nhé.


@ BigFreakChicken : chú mày vào diễn đàn ấy hay bbc mà search tìm bài "Hiểu thế nào là phản động" , nhé ! đừng dùng cái mủ ấy chụp lên đầu tao nhé ! để cái não của mày nó thông ra một chút mà hiểu phản động là thế nào ? chứ chú mày cũng chẳng biết nghĩa từ đó là gì chứ đừng dùng tầm bậy !

Anh vào đó thằng này giãn cho anh thấy cái ngu. Nói năng đàn hoàng mới sử dụng mặt cuời để bớt căng thẳng, còn cái thứ ngu chư anh thì sử dụng emoticon nó phí ra !

Chú nào thích chính trị thì chui vào cái link ở trên mà vào đó thảo luận nhé, ở đây tui không nói thêm về chính tri !
 
Đang vừa đọc vừa cười cái forum, tự nhiên thấy chú Duy Tân có quả khẩu hiệu sống copy từ tathy, chú mà quen thì hỏi hộ anh nick bạn ấy là gì nhé
 
Đang vừa đọc vừa cười cái forum, tự nhiên thấy chú Duy Tân có quả khẩu hiệu sống copy từ tathy, chú mà quen thì hỏi hộ anh nick bạn ấy là gì nhé

chú mày vào đấy tạo nick rồi tranh luận. ok
 
topic thảo luận event chứ có phải để tranh cãi Chính Trị đâu trời, các bác xem cái này thôi
post xong bài này mà bị ban tui cũng chịu luôn
Trích dẫn:
Mấy bác làm event dở thế...
Em đề xuất 1 event riêng cho cửu long như sau:
+Lập 1 loạt những char lấy tên mấy ông ra TT60 (Vô)
+Vứt mấy chả đó ra HSB
+Kill em all!!!!
+Ngồi quanh xác nhảy múa chụp hình
+Mail cho mấy ổng cái bức hình,chú thích "Muốn thật hay giả,trong game hay ngoài đời?!"
tui ủng hộ event này 2 tay 2 chân
đặt tên mấy bác nhà ta cho đúng (tốt nhất có thêm 2 chữ NGU to đùng ở trước và sau nick), rồi mổi người chửi vào 1 câu(hoặc nhiều hơn càng tốt), và sau khi nhảy múa quanh xác + chụp hình xong thì in ra, mỗi gamer photo khoảng độ chục tấm (hoặc nhìu hơn) khoãng từ 1~3h sáng ùa ra đường dán đầy đường luôn (6 server ko bít bao nhiu gamer) chác cũng vừa đủ để hình đẹp có tại khắp VN
Khi nào tạo acc xong cho tui vào nhảy múa chung với tui xung phong dán hình gấp đôi anh em lun
 
Tướng (đài) em, thanh niên vô học thì anh không nói làm gì, đằng này anh em có học, thế éo nào mới một bài chú đã mất bình tĩnh font to font nhỏ loạn xạ thế kia, mất vui nhỉ.
Đầu tiên anh xoa đầu khen chú, sau bài anh viết chú dek chèn cái emoticon nào vào, thay vì mấy bài trước 1 bài cả chục cái rối cả mắt, thế là có tiến bộ. Nhưng mà, éo gì, anh đang mừng cho chú thì chú đập toẹt vào mặt anh
...anh bay vào đói...
...Nói năng đàn hoàng...
...ngu chư anh...
làm anh buồn quá. Về nhà học lại tiếng việt rồi quay lại đây anh em mình nói tiếp, nhé. (Éo gì, thời nay dek biết tiếng mẹ đẻ cũng lên được net). Quên, nếu chú đã học qua lớp 1 lớp 2 rồi thì chú sẽ biết điều cơ bản trong trình bày là theo paragraph, dek phải mỗi câu một dòng, dễ đọc hơn nhiều.

Ấy khoan, đừng đi vội anh nói nốt một tí.
thế thì anh cũng đeo' biết cái gì mà cũng bày đặt đọc bbc, đọc bbc xong rồi phán phản động thì anh đọc làm gì cho nó tốn giờ ?
Không hiểu có phải vì chú xa nhà lâu quá (anh tạm thời đoán là chú xa nhà, đầu óc non nớt không biết phân biệt, nếu x phải chú xa nhà mà là chú ở VN nhưng có vấn đề về trí tuệ thì anh xin lỗi) nên mất khả năng đọc hiểu rồi không? Anh nói BBC phản động chỗ éo nào, anh nói bài viết của BBC mang tính chất
đâm bị thóc chọc bị gạo và tỏ ra "công bằng, vô tư"

Cái diễn đàn chú anh cũng liếc qua rồi, tầm trí tuệ mấy người ở đấy anh cũng hiểu sơ sơ qua một vài bài viết, chú khỏi phải bài nào cũng copy paste cái adress để show off mình biết diễn đàn "chính trị". Lí do anh dek muốn post mấy bài bên đấy vì nhìn thấy ít người có đầu óc, tranh luận x vui (cái gì cũng phải có cạnh tranh mới vui, phỏng?), thêm mấy cái nick VanMinh CongSan DuyTan và mấy chú (anh đang đọc topic "Ai giàu nhất VN") đíu có thực tế hiểu biết mà phán bừa - chán.

Kính chú
<br>
___________________________
<br>
chú mày vào đấy tạo nick rồi tranh luận. ok
Chết, thế nào vừa từ "em - bác" chuyển sang "thằng này - anh" rồi đến "chú mày" thế này. Mất bình tĩnh sao tranh luận được, nhỉ. Còn muốn tranh luận thì anh mời chú sang tathy (anh đồ chừng chú cũng éo biết tathy là cái dek gì)
 
Tướng (đài) em, thanh niên vô học thì anh không nói làm gì, đằng này anh em có học, thế éo nào mới một bài chú đã mất bình tĩnh font to font nhỏ loạn xạ thế kia, mất vui nhỉ.
Đầu tiên anh xoa đầu khen chú, sau bài anh viết chú dek chèn cái emoticon nào vào, thay vì mấy bài trước 1 bài cả chục cái rối cả mắt, thế là có tiến bộ. Nhưng mà, éo gì, anh đang mừng cho chú thì chú đập toẹt vào mặt anh



làm anh buồn quá. Về nhà học lại tiếng việt rồi quay lại đây anh em mình nói tiếp, nhé. (Éo gì, thời nay dek biết tiếng mẹ đẻ cũng lên được net). Quên, nếu chú đã học qua lớp 1 lớp 2 rồi thì chú sẽ biết điều cơ bản trong trình bày là theo paragraph, dek phải mỗi câu một dòng, dễ đọc hơn nhiều.

Ấy khoan, đừng đi vội anh nói nốt một tí.

Không hiểu có phải vì chú xa nhà lâu quá (anh tạm thời đoán là chú xa nhà, đầu óc non nớt không biết phân biệt, nếu x phải chú xa nhà mà là chú ở VN nhưng có vấn đề về trí tuệ thì anh xin lỗi) nên mất khả năng đọc hiểu rồi không? Anh nói BBC phản động chỗ éo nào, anh nói bài viết của BBC mang tính chất


Cái diễn đàn chú anh cũng liếc qua rồi, tầm trí tuệ mấy người ở đấy anh cũng hiểu sơ sơ qua một vài bài viết, chú khỏi phải bài nào cũng copy paste cái adress để show off mình biết diễn đàn "chính trị". Lí do anh dek muốn post mấy bài bên đấy vì nhìn thấy ít người có đầu óc, tranh luận x vui (cái gì cũng phải có cạnh tranh mới vui, phỏng?), thêm mấy cái nick VanMinh CongSan DuyTan và mấy chú (anh đang đọc topic "Ai giàu nhất VN") đíu có thực tế hiểu biết mà phán bừa - chán.

Kính chú

Thế thì chú mày cũng thuộc dạng xem mặt mà bắt hình dong, xem sơ rồi lại đoán mò.

Đã hiểu thế nào kỹ chữ, đã đọc bài viết nào phân tích rõ ràng chưa mà càng sủa càng ngu thế ? mày vào đấy cho mấy ông trong ấy dạy cho cái đầu mày lòi óc khôn ra. Trong mắt mày cái gì cũng phản động thì mày ngu suốt đời.

mấy cái lặt vặt chú mày trích dẫn tao thấy giống con nít, vào thằng vấn đề chính chứ mấy cái vặt đó mà mày cũng lôi ra thì tao khinh lần 1 !

Mày vào đấy đọc tạo nick rồi pm cho tao, tao tranh luận với mày đàng hoàng trên đấy. ok

Nếu mày có bản lãnh.
Hay tất cả những ai đọc xong nóng gáy thì vào đó tạo nick rồi pm đây sẽ cho biết nick trên đấy rồi nói chuyện. ok

Sợ chú mày chỉ được cái mồm thôi.

Mọi bài viết về sau về đề tài này sẽ bị quăng lơ. Và ý kiến chửi rủa sẽ được xem như một phần của cuộc sống !
 
Anh nói rồi, tranh luận phải bình tĩnh, mới 2 3 bài mà đã "tao" với "chú mày", anh thấy x vui. Phê bình nhé. Mà như anh đã viết, nếu chú có học hành cẩn thận, đầu óc sáng sủa tí thì phải biết khi viết cần chia ra thành paragraph, trình bày đẹp đẽ, viết đúng chính tả, dễ đọc sẽ có hiệu quả hơn. Nói thế mà giờ chú không những vẫn viết như cũ, lại quay lại cắn anh
mấy cái lặt vặt chú mày trích dẫn tao thấy giống con nít, vào thằng vấn đề chính chứ mấy cái vặt đó mà mày cũng lôi ra thì tao khinh lần 1 !
làm anh buồn quá. Buồn cho anh một, nhưng buồn cho các đấng thân sinh ra chú 10, sau này liệu các cụ có nhờ cậy được không khi tuổi già sức yếu?

Hay tất cả những ai đọc xong nóng gáy thì vào đó tạo nick rồi pm đây sẽ cho biết nick trên đấy rồi nói chuyện. ok
Anh đọc xong anh chỉ thấy buồn cười, chưa thấy nóng lạnh gì cả.

Thế thì chú mày cũng thuộc dạng xem mặt mà bắt hình dong, xem sơ rồi lại đoán mò.

Đã hiểu thế nào kỹ chữ, đã đọc bài viết nào phân tích rõ ràng chưa mà càng sủa càng ngu thế ? mày vào đấy cho mấy ông trong ấy dạy cho cái đầu mày lòi óc khôn ra. Trong mắt mày cái gì cũng phản động thì mày ngu suốt đời.
Anh chưa cần phân tích, cái ngu nó đập bịch vào mặt anh như con cá chết thì phân tích gì. Một bài văn tự viết tự chấm post lên làm trò đùa thì coi là thật, người giàu nhất VN tài sản thế nào không biết đoán bừa, thế không phải dốt mà là cực dốt, phỏng ạ? Đúng là không xem mặt bắt hình dong được, nhưng cũng chả ai tranh cãi với mấy đứa retard ngoài đường, đúng không nào? Kiểu ấy anh chả thích nói làm gì, vì "never argue Never argue with an idiot. They drag you down to their level and beat you with experience.", nhỉ. Chẳng qua giờ anh thấy buồn cho chú, cho cha mẹ chú, nên cố gắng truyền đạt vài lời, vậy mà chú quay lại chửi anh... /sigh

Anh đã nói rồi, anh không thấy mấy khẩu hiệu dân chủ ra gì, nhưng anh cũng x thích mấy thằng ôm cờ 3 sọc chửi đổng về tổ quốc trong khi trong đầu chả có chữ nào. Tướng đài em, anh thật, còn trẻ quay đầu lại được, đêm nay ngồi quay mặt vào tường ngẫm nghĩ lời anh để từ nay nghe xong biết nghĩ, biết chọn lọc. Mai mà thấu ra thì mật thư cảm ơn anh, anh cũng mừng, nhé.

Anh chú,
 
dạng như Mr Tướng này cứ chửi thẳng vào mặt may ra còn hiểu, nói văn vẻ làm đe'o gì, nó hiểu cái gì đâu.
Đi theo chủ nghĩa người Việt xấu xí, tìm cách bới móc cái xấu, cái hỏng của đồng bào mình thì nói làm mẹ gì.
Thà làm dân 1 nước không dân chủ, thiếu tự do như nó nói để khỏi bị 1 thằng tự do dở hơi nã cả băng đạn vào người, anh em ạ. Biết đâu cái nước tự do của nó có số người bị giết còn cao hơn dân VN mình chết vì tai nạn giao thông ấy chứ :D.
Mà sao bọn lợn ấy đe'o lôi cái vụ bão Karina ra mà kể nhỉ, đấy, cái dân chủ, cái tự do, cái l.. gì nữa của bọn nó đấy.
Mà nói thật nhé, anh em mình có được nhận lương để ăn tục, nói phét đe'o đâu, lấy đe'o đâu thời gian với tiền bạc để săm soi, cắn đớp nhau.
 
cãi nhau về chính trị trong một cái forum về game? Tôi post #31 vì muốn nhắc -tướng- đây là forum GAME, ko phải forum chính trị. Tôi ko phải là người vô cảm với các vấn đề xã hội xảy ra xung quanh mình, nhưng việc nào ra việc ấy, và cái việc bạn chui vào một forum game, tranh thủ khoe cái kiến thức tạp nhạp về chính trị của mình, xin lỗi, nó bốc mùi không ngửi nổi -> thằng chột làm vua xứ mù - khoe kiến thức ở nơi mà chẳng ai buồn quan tâm đến. Tất cả chỉ có vậy, hi vọng bạn hiểu :)

btw, chữ "tạp nhạp" mới nảy sinh sau khi tôi đọc mấy bài reply của bạn ở trên thôi. Trước khi đọc mấy bài reply đó tôi còn tôn trọng, nhưng do cách post bài thể hiện văn hóa người post, và ai đọc qua cũng thấy văn hóa của bạn, nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, là chưa nằm ở trình độ tranh luận về đề tài chính trị (như khổ chủ vẫn tưởng):). Đừng thắc mắc thêm nhé.
 
Đúng vậy, close cái topic tạp nham này đi. Mình bị lôi vào và biến thành thằng vô văn hóa cha nó rồi. Close đi
 
muốn hiểu rõ thêm về dân chủ và nhân quyền ư ?

hãy đọc www.bbc.com/vietnamese

còn những gì bác nói như trên thì tôi bắt bài được ngay, nhưng nếu nói ở đây thì đi xa chủ đề mời bác vào

www.x-cafevn.org/forum ở đó bác tha hồ mà phô bày ý kiến "không bị áp đặt"
của bác :D

Ở Pháp ở Mỹ dân còn dám nói phản đối, ở VN thanh niên hay game thủ cũng là công dân VN dám nói ko ? ;;)

mời bác luớt wa 2 trang đó mà đọc cho nhiều vào, bbc thì thường xuyên theo giỏi, nhất là vào phần diễn đàn và đọc ý kiến phản hồi luôn.

từ từ sẽ hiểu ra, chứ ngồi ghế đại học học chính trị thì cả đời vẫn chẳng biết Na uy, Thụy Điển, các nước Bắc âu dân chủ và nhân quyền thế nào :D

còn cái link này thì dành riêng cho bác Kronpas : mọi thắc mắc của bác nằm trong link này nếu chưa thấy đủ thì vào luôn diễn đàn chính mà xem cho đã http://www.x-cafevn.org/forum/showpost.php?p=48881&postcount=69

Khinh mấy thằng trên vietnamese bbc...

cứ vào blog nào mà có cái feed vietnamese bbc là ignore ngay lập tức...

còn cái 4rum x-cafevn rặt là một 4rum phản động...

í mà thôi, tự nhiên bức xúc chi zậy :D :D :D
 
Chưa cần biết phản động hay ko phản động, nói chuyện cỡ cha Tướng này là biết dân hẹp hòi ích kỷ nhìn đời qua miệng giếng nghe kể chuyện qua Radio cổ tích mà cứ ngỡ là mình biết rành lắm. Chỉ riêng cái việc cha nói Thanh niên VN bị tiêm nhiễm... gì gì đó là đủ hiểu. Chẳng biết cái sự kiện hay ho đó ở đâu ra, tui sống ở VN đến giờ cũng hai mươi năm chả thấy có cái gì giống như vậy sấc. Nói chuyện vô căn cứ, vu khống, nhảm nhí, nếu bàn tới về chính trị thì rõ ràng gọi là phản động được chưa nhỉ ? Kêu gọi nhân quyền mà trong khi đó hành động của mình là xấu xa đi ngược lại lợi ích chung của một cộng động thì đó là vì nhân quyền hay đang vì sự ích kỷ riêng của mình nhỉ ??? Nói chung tui chẳng có quan tâm về chính trị làm gì dù sao thì cái tôi quan tâm là tâm lý tình cảm con người nhiều hơn, túm lại vì tui học xã hội chứ ko phải triết hay chính trị :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top