Dạo này ko hiểu sao mấy thằng bạn thân của em lại có phong trào nửa đêm tụ tập nhau trong hamichi đánh starcraft. Mà em thì có biết gì về star đâu. Ko chơi thì cảm thấy lạc lõng quá, mà chơi thì lại toàn bị chúng nó chăn, bị chúng nó cười, chúng nó còn ko thèm đem quân đi đánh em nữa chứ, hoặc để em đến cuối cùng chúng nó mới đánh, sau khi chúng nó đã giết nhau xong. Khi chia bè thf chúng nó cứ đùn đẩy em cho nhau... em khổ quá.. các tiền bối giúp em với có được ko ạ? em khổ quá..hix..hix..
Các sư phụ có thể chỉ cho em đánh đạo quân nào thì có lợi nhất ko? Cách phát triển như thế nào? rồi khi đánh thì bố trí ra sao ko ạ? em xin cảm ơn rất rất nhiều..
Mấy ngày nay em cũng ngồi nhà luyện tập, nhưng đúng như các cụ nói, ko thầy đố mày làm nên.. em tập mãi mà ko thấy tiến triển gì...
Cứu em với.....
Các sư phụ có thể chỉ cho em đánh đạo quân nào thì có lợi nhất ko? Cách phát triển như thế nào? rồi khi đánh thì bố trí ra sao ko ạ? em xin cảm ơn rất rất nhiều..
Mấy ngày nay em cũng ngồi nhà luyện tập, nhưng đúng như các cụ nói, ko thầy đố mày làm nên.. em tập mãi mà ko thấy tiến triển gì...
Cứu em với.....




