kenshin51089
Mega Man
- 20/11/03
- 3,065
- 7
Như mọi người đều thấy rằng, thời gian gần đây, VN và một số quốc gia khác (chủ yếu là C.Á) điên cuồng lên kéo nhau chơi game online. Từ đó, nảy sinh ra 1 khái niệm trong đầu nhiều người rằng game có 2 loại : "online" và "không online" (offline) mà theo tôi cách gọi "offline" là 1 cách gọi thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng của những người chơi MMORPG cho những game khác. Cũng giống như dân miền Nam hay gọi dân bắc là "Bắc kỳ" và dân Bắc gọi dân SG là "Sài Gòn da nâu" vậy.
Theo riêng tôi, chúng ta đã phần nào sa đà vào các game MMORPG để rồi nhìn nhận quá sai lệch về game nói chung.
MMORPG là một nhánh rất nhỏ của ngành game và mới chỉ xuất hiện sau này và cũng rất hiếm game MMORPG có chất lượng thật sự (trừ WoW, Guild War, Lineage II ....). MMORPG (tôi ko dùng từ "game online" vì sợ sẽ ko chính xác) sỡ dĩ có sức hấp dẫn người chơi tới "quên ăn quên ngủ", tới "nghiện" là vì những điểm rất riêng của nó, mà to lớn nhất đó là việc khi gia nhập và thế giới của nó, ta có thể trở thành 1 siêu anh hùng, 1 "đàn anh" giúp đỡ các "em thơ" mới lon ton vào chơi, 1 nhân vật giàu có và có uy tín, ... tất cả những thứ đó thõa mãn và xoa dịu những ước mơ "xa vời" của một số người nên đã lôi họ vào cái xã hội "thiên đường" của nó để lẫn trốn thực tại đôi khi đau lòng. Thứ hai, MMORPG cung cấp cho ta những mối quan hệ "ảo mà thực" tương tự như đã một thời mọi người điên cuồng lên vì chat chít, nó giúp chúng ta thõa mãn những nhu cầu "social". Thứ ba, đa số các game MMORPG đều có cách chơi rất đơn giản nên mọi người kể cả những người chưa chơi game đều có thể dễ dàng làm quen...
Nói gì thì nói, mục đích chủ yếu của MMORPG cũng chỉ là giải trí đơn thuần... và hãy chơi MMORPG với đúng bản chất của nó, đừng cố làm sai lệch ý nghĩa để rồi dùi đầu dùi cổ vào để luyện những nhân vật "không thật" của mình để xa lánh thế giới thực tại, xa lánh trách nhiệm của bạn với mọi người ...
Nếu bạn thật sự yêu game, hãy chơi game nghiêm túc! Sao bạn không thử dành 1 ngày vài ba tiếng đồng hồ để thử qua Call Of Duty để thấy cái ác liệt của thế chiến, cảm nhận mùi khói súng của chiến trường, nhớ chút gì đó về lịch sử; hay tìm hiểu về các game mang trong mình các công nghệ hàng đỉnh như Crysis để thấy được sự "khủng" của công nghệ máy tính hiện tại hoặc là chơi Final Fantasy để hiểu được sự vĩ đại của tình bạn, tình yêu, thưởng thức 1 cuốn tiểu thuyết hoành tráng và lãng mạn; đã bao giờ bạn thắc mắc "Havok là cái giống gì mà game nào cũng khoái dùng ?" hay "game engine là gì nhỉ" hay "công nghệ ánh sáng động - Dynamic lighting - hay tạo vân bề mặt - Bump Mapping - là gì vậy ta?" hoặc là "Ối trời ơi! Làm sao người ta có thể làm mặt nước y như thật trong Far Cry, HL2 vậy ta?" .... để rồi tự mình đi tìm hiểu thêm, biết thêm 1 cách nghiêm túc về game, nhớ được một chút kiến thức; cảm nhận được không chỉ công nghệ mà còn những yếu tốt đẹp, nghệ thuật trong cốt truyện, trong tính cách từng nhân vật ...
Đối với bản thân tôi, tôi rất yêu nghệ thuật và coi game là 1 hình thức nghệ thuật cũng như điện ảnh, kịch, hay âm nhạc vân vân. Tôi ghét nhất là việc tùy tiện, cẩu thả trong nghệ thuật và tất nhiên, trong game. Vì thế, việc làm ra những game cẩu thả là 1 việc khó chấp nhận và việc chơi những game được làm cẩu thả là phung phí thời gian và khẳng định mình có 1 trình độ thẩm mỹ thấp kém cũng như việc bọn con gái đua nhau xem phim tình cảm Hàn Quốc vậy !
Game bản thân nó không xấu, mà cũng không đẹp. Nó xấu khi chúng ta trở nên không tốt vì nó. Mặt khác, vẻ đẹp của game cũng sẽ để vứt đi nếu chúng ta không cảm nhận được vì những cái đẹp không thể tự mình nó đẹp được, nó chỉ đẹp khi mọi người phát hiện ra vẻ đẹp của nó. Cũng như Củng Lợi cũng sẽ chỉ là 1 cô gái bình thường nếu không được Trương Nghệ Mưu phát hiện ra tài sắc ...
Cuối cùng, tôi muốn nhắn gửi tới tất cả các bạn, những người chưa chơi game hay chưa thật sự chơi game hãy chơi game và tận hưởng nghiêm túc, những người đã có "thâm niên" thì hãy chơi game và đừng bao giờ để game "chơi" ta !
Theo riêng tôi, chúng ta đã phần nào sa đà vào các game MMORPG để rồi nhìn nhận quá sai lệch về game nói chung.
MMORPG là một nhánh rất nhỏ của ngành game và mới chỉ xuất hiện sau này và cũng rất hiếm game MMORPG có chất lượng thật sự (trừ WoW, Guild War, Lineage II ....). MMORPG (tôi ko dùng từ "game online" vì sợ sẽ ko chính xác) sỡ dĩ có sức hấp dẫn người chơi tới "quên ăn quên ngủ", tới "nghiện" là vì những điểm rất riêng của nó, mà to lớn nhất đó là việc khi gia nhập và thế giới của nó, ta có thể trở thành 1 siêu anh hùng, 1 "đàn anh" giúp đỡ các "em thơ" mới lon ton vào chơi, 1 nhân vật giàu có và có uy tín, ... tất cả những thứ đó thõa mãn và xoa dịu những ước mơ "xa vời" của một số người nên đã lôi họ vào cái xã hội "thiên đường" của nó để lẫn trốn thực tại đôi khi đau lòng. Thứ hai, MMORPG cung cấp cho ta những mối quan hệ "ảo mà thực" tương tự như đã một thời mọi người điên cuồng lên vì chat chít, nó giúp chúng ta thõa mãn những nhu cầu "social". Thứ ba, đa số các game MMORPG đều có cách chơi rất đơn giản nên mọi người kể cả những người chưa chơi game đều có thể dễ dàng làm quen...
Nói gì thì nói, mục đích chủ yếu của MMORPG cũng chỉ là giải trí đơn thuần... và hãy chơi MMORPG với đúng bản chất của nó, đừng cố làm sai lệch ý nghĩa để rồi dùi đầu dùi cổ vào để luyện những nhân vật "không thật" của mình để xa lánh thế giới thực tại, xa lánh trách nhiệm của bạn với mọi người ...
Nếu bạn thật sự yêu game, hãy chơi game nghiêm túc! Sao bạn không thử dành 1 ngày vài ba tiếng đồng hồ để thử qua Call Of Duty để thấy cái ác liệt của thế chiến, cảm nhận mùi khói súng của chiến trường, nhớ chút gì đó về lịch sử; hay tìm hiểu về các game mang trong mình các công nghệ hàng đỉnh như Crysis để thấy được sự "khủng" của công nghệ máy tính hiện tại hoặc là chơi Final Fantasy để hiểu được sự vĩ đại của tình bạn, tình yêu, thưởng thức 1 cuốn tiểu thuyết hoành tráng và lãng mạn; đã bao giờ bạn thắc mắc "Havok là cái giống gì mà game nào cũng khoái dùng ?" hay "game engine là gì nhỉ" hay "công nghệ ánh sáng động - Dynamic lighting - hay tạo vân bề mặt - Bump Mapping - là gì vậy ta?" hoặc là "Ối trời ơi! Làm sao người ta có thể làm mặt nước y như thật trong Far Cry, HL2 vậy ta?" .... để rồi tự mình đi tìm hiểu thêm, biết thêm 1 cách nghiêm túc về game, nhớ được một chút kiến thức; cảm nhận được không chỉ công nghệ mà còn những yếu tốt đẹp, nghệ thuật trong cốt truyện, trong tính cách từng nhân vật ...
Đối với bản thân tôi, tôi rất yêu nghệ thuật và coi game là 1 hình thức nghệ thuật cũng như điện ảnh, kịch, hay âm nhạc vân vân. Tôi ghét nhất là việc tùy tiện, cẩu thả trong nghệ thuật và tất nhiên, trong game. Vì thế, việc làm ra những game cẩu thả là 1 việc khó chấp nhận và việc chơi những game được làm cẩu thả là phung phí thời gian và khẳng định mình có 1 trình độ thẩm mỹ thấp kém cũng như việc bọn con gái đua nhau xem phim tình cảm Hàn Quốc vậy !
Game bản thân nó không xấu, mà cũng không đẹp. Nó xấu khi chúng ta trở nên không tốt vì nó. Mặt khác, vẻ đẹp của game cũng sẽ để vứt đi nếu chúng ta không cảm nhận được vì những cái đẹp không thể tự mình nó đẹp được, nó chỉ đẹp khi mọi người phát hiện ra vẻ đẹp của nó. Cũng như Củng Lợi cũng sẽ chỉ là 1 cô gái bình thường nếu không được Trương Nghệ Mưu phát hiện ra tài sắc ...
Cuối cùng, tôi muốn nhắn gửi tới tất cả các bạn, những người chưa chơi game hay chưa thật sự chơi game hãy chơi game và tận hưởng nghiêm túc, những người đã có "thâm niên" thì hãy chơi game và đừng bao giờ để game "chơi" ta !
tự hào vì mình đã thoát khỏi cải bóng của game online
) và những tay chơi theo phong trào. Hầu hết những tay chơi theo phong trào chỉ cần một cái acc lv cao là lại tự xưng cho mình cái mác Cao thủ chơi game mà thậm chí còn không biết cái PS là của hãng nào
---> dần dần làm cho gamer lâu năm ghét lây sang cái game online.
).

tuy` bác chứ quan điểm của tui thì game online ko có nhiều giá trị và ko sâu sắc bằng game offline, game online tuy mới bùng nổ mấy năm gần đây nhưng mà game offline vẫn là món ăn chính của thị trường game. Những game offline khi đem chơi online bảo đảm ăn đứt mấy game online hiện giờ (ngoại trừ WoW, Guild wars,....)