--------------------------------------------------------------------------------
Thật là cảm động. Không ngờ chuyện của tui mà các bác quan tâm quá cơ.
Nhưng nói thê nào thì nói tui nói thật 100% luôn,tui đã bảo tui nói sai tui chết mà.
Nhưng có bác nói xem bóng đá cùng con gái mệt người lắm thì trong trường hợp này sai bét.Mà cụ thể để em trích một đoạn cho anh em vui.
Số là em quen bé này hồi tháng 2 năm ngoái,do ở cùng nhà trọ cho nên có điều kiện tiếp cận.Sau một thời gian làm quen và tiếp xúc(5 ngày) thế là em nói em quý tui.thế là cuối tuần bạo dạn mời em đi ăn thịt chó, em uống được có nửa chén thôi,Nhưng mà thế nào không biết tự dưng em đồng ý yêu tui.
Thế là trải qua bao thăng trầm, tui yêu em đến giờ. Trước khi quen tui em có thích thể thao bóng bánh gì lắm đâu.cùng lắm chỉ biết Hồng Sơn-Huỳnh Đức ở Vn.còn nước ngoài thì biết được thằng Ronaldo và thằng Becks,nhưng sau một thời gian sau(được tui đào tạo) thì giờ khác hẳn.Nói không ngoa chứ có bác nào không cẩn thận kiến thức thua em yêu của tui chứ không chừng.
Vì tui thích Mu cho nên em cũng ủng hộ theo.Tất cả các cầu thủ của Mu từ chính thức đến dự bị, kể cả các vụ chuyển nhượng nữa.Em thuộc làu làu.các huấn luyện viên (đặc biệt ở giải Anh) và các câu lạc bộ khác, từ Asenal,Cls, Liverpool đến Villa,Tottenham,...em biết hết,các cầu thủ như Defore, Baros,Heskey,....v.v.. Em biết hết, Cả các đội mạnh khác nữa ,Ronaldinho, Deco,Xavi của Barca,Raul,Robinho,Canavaro,Nisterooy...của Real....Khi coi bóng đá em cứ nói như đúng rồi.Nghe cũng thấy sướng.
Đã thế em xem không thiếu trận nào của giải Anh,đặc biệt là Mu thi đấu. Côngh thêm các trận của giải khác mà có những đội nổi tiếng nữa.Hic hic.
Em có một cuốn lịch thi đấu của các trận luôn.Lịch thi đấu của các trận.Lịch phát sóng của các kênh thể thao như Espl , Starsport , HBO , Cinemax...em lắm như lòng bàn tay.Em còn lên mạng tìm kiếm những thông tin bên lề....Bó tay luôn cho nên tui luôn có người cùng cổ vũ mỗi khi coi bóng đá...
Còn như có bác nói,vừa xem bóng đá vừa làm "chuyện ấy" nghe mà ghê quá,làm gì đến nỗi.Em xem bóng đá cùng nhưng thỉnh thoảng em nghịch ngợm thế thôi chứ không có gì đâu.Được cái em vẫn chăm học cho nên tui cũng khá là chiều.
Như đã nói buổi chiều em qua ,thấy em đi mua len về đan khăn tặng Mẹ (chồng) cho nên thấy mát lòng quá bỏ qua luôn,hehe.
Chúc các bác cũng có em yêu ngoan và hâm mộ bóng đá giống em yêu của tui.
Đây là bài tiếp theo của tui !