Hanoi's Pupil Cup - Cuộc so tài của các tài năng PES trẻ Hà thành!

  • Thread starter Thread starter SN_yugi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
chiến thì chiến sợ gì đứa nào. Y!M hoangduy_handy, hiện đang online đấy ;))
 
Có tớ tham gia thì ông sắp thành cựu vô địch rồi :))
Chuẩn bị tinh thần đi là vừa :D
Quả là hung hãn.
Vớ vẩn đây là clone nick ;))
 
Sau giải này 4-5-1 có 1 cảm nhận là:
-Những người vào sâu đều dứt điểm khá tốt(chính vì thế mà 4-5-1man bị loại sớm)
-Mọi người đá giống nhau quá,1 là phòng thủ thật chặt(5 đến 8 cầu thủ phòng ngự) chỉ cần dùng 1 đến 2 thằng rê tốt để tấn công và 1 thằng ở trong rình(chủ yếu là MAN và CHELSEA) ; 2 là dùng INTER với 2 thằng tiền đạo khỏe để HÚC và ... chấm hết,chẳng có gì đặc biệt cả.Tất nhiên 4-5-1 biết là xu thế bóng đá bây giờ là thế và phải thế mới thắng được nhưng 4-5-1 vẫn hơi buồn vì thấy lối đá TỔNG LỰC mà mình thích dường như tuyệt chủng...
-Tâm lý của những người vào sâu rất tốt,tiêu biểu là người đã loại 4-5-1 đã vào tận BK với 2 lần thắng PK
 
0 hẳn vì nhà vô địch hoàn toàn đá tấn công , chính xác hơn là 0 đá chiến thuật , vì còn thiếu kinh nghiệm , thế mà vẫn vào sâu...Còn khả năng dứt điểm của người này công nhận ghê...Trận bán kết lượt đi , sút quả nào ăn quả đấy ...
Tâm lý người vào sâu thì chưa bít thế nào..Chứ (^.^) run như chuột gặp mèo mà vẫn hên đó thôi...Thực ra , hên xui quan trọng hơn...Đừng buồn quá , bị loại vì 11m thì chấp làm j...
Ngoài ra Yugi cũng đá tấn công mà...:"> Mỗi người 1 lối đá... Lối đá tổng lực của 451 đừng nên từ bỏ... Vì nó là bản sắc..Chờ tháng 8 thi xong , 451 luyện lại kỹ năng là ok ngay thôi ..Cố lên nhé...Như chính câu nói của 451 đó , phải tập trung 1 lối chơi , rùi sẽ tìm ra đc các điều mới mà :D
Cố lên 451, "nhà vô địch tương lai" mà :">
______(^.^) đây !!!_________
 
+"Cố lên 451, "nhà vô địch tương lai" mà :">

Ông YUGI này quá khen tôi rồi....:cool:
+Theo tôi tâm lý quan trọng lắm,nếu trận tôi bị loại mà tôi đá với tâm lý thể hiện hết khả năng của mình hơn là hạn chế đối thủ thì chưa chắc tôi đã bị cầm hòa và chính ông cũng bị tâm lý còn gì,đối mặt mà ko sút được....Còn lúc đá PK,gần như trước khi đá tôi đã thua rồi vì cứ bị ý nghĩ mình sẽ bị loại.Tôi thấy PK trong game cũng ko hoàn toàn là may đâu(nhiều lúc tôi vẫn đoán được hướng nếu đã đá nhiều trận với 1 người)
+"Ngoài ra Yugi cũng đá tấn công mà...:"> Mỗi người 1 lối đá... Lối đá tổng lực của 451 đừng nên từ bỏ... Vì nó là bản sắc.."
Công nhận là có bản sắc riêng cũng hay vì người ta sẽ ấn tượng về mình hơn-thấy lối đá là thấy người-
 
0 hẳn vì nhà vô địch hoàn toàn đá tấn công , chính xác hơn là 0 đá chiến thuật , vì còn thiếu kinh nghiệm , thế mà vẫn vào sâu...Còn khả năng dứt điểm của người này công nhận ghê...Trận bán kết lượt đi , sút quả nào ăn quả đấy ...
Tâm lý người vào sâu thì chưa bít thế nào..Chứ (^.^) run như chuột gặp mèo mà vẫn hên đó thôi...Thực ra , hên xui quan trọng hơn...Đừng buồn quá , bị loại vì 11m thì chấp làm j...
Ngoài ra Yugi cũng đá tấn công mà...:"> Mỗi người 1 lối đá... Lối đá tổng lực của 451 đừng nên từ bỏ... Vì nó là bản sắc..Chờ tháng 8 thi xong , 451 luyện lại kỹ năng là ok ngay thôi ..Cố lên nhé...Như chính câu nói của 451 đó , phải tập trung 1 lối chơi , rùi sẽ tìm ra đc các điều mới mà :D
Cố lên 451, "nhà vô địch tương lai" mà :">
______(^.^) đây !!!_________

=)) Chêt vỡ bụng mất,thằng Yugi đc ăn hôi lời khen kìa...Do quá quota bài viết rùi nên (^.^) 0 pót bài nữa , mượn nick Yugi =))
Thôi , từ giờ khỏi lấy nick yugi nữa...Mượn nick Batigol =))
Bao giờ chả co đường lách luật mà =))
Thôi cám ơn Yugi néh... Chúc 451 và Yugi thành công =))

451 đá tổng lực
Yugi đá tấn công
(^.^) đá phòng ngự phản công
Rồi 3 người sẽ còn gặp nhau nhiều ở các giải ^_____^
 
Thế không thằng nào đá ngẫu hứng à.Phải đá ngẫu hứng thì mới thành cao thủ được.Cứ phải ảo ảo một tí thì mới đánh bại được nhiều người
 
Ngày mai, có ai chiến được luôn không, lên Đặng Văn Ngữ làm tí cái nhờ :D
Ai thích thì liên hệ qua I!M: yes.sir_2106
 
Mai để noob này xử lý vậy T____T thật là ... Batigol mai đi với anh ...
(lách luật , (^.^) nghỉ rùi , bây giờ là thời của (+.+) =)))
 
@@ Super Pippo: Clone nick vì tôi biết trang này hơi muộn....
@@ +.+: Đây có phải (^.^) không nhỉ :D Mai qua cụ thể thế nào ông đi được mấy giờ tôi qua ĐVN luôn
 
mạng vnn ở nhà lại đơ ko vào được Y!M
Ngày mai hoặc ngày kia có ai đủ "can đảm" thì post bài vào đây nhé ;))
đầu năm đang muốn tìm người giết lấy hên ;;)
 
Tôi đang muốn chết đây :D
Mai luôn nhé, qua Đặng Văn Ngữ, tầm mấy giờ ông đi được
 
Đặng Văn Ngữ cụ thể là hàng nào? di động vừa bán thành ra giờ chẳng có gì liên hệ, phải hẹn cụ thể trước.
hàng 101 D9 hay đá giải thì đóng cửa tới mùng 4 tết mới mở cơ.
 
Thì cứ qua đấy xem hàng nào mở thì chơi, mai mùng 2 mở hàng là đẹp rồi, hoặc không ông biết chỗ nào hẹn nhau cũng được, có gì cứ PM cho tôi yes.sir_2106 giờ tôi xuống ăn cơm đã :D
 
Mai hàng nào cũng đc ... ông cứ thấy 1 thằng mặc áo đồng phục Kim Liên lởn vởn và nhìn chằm chằm thì gọi ..Anh Handy mai qua tìm em nhé...Tết đến "làm tí" cũng đc ^_____^
 
thế cuối cùng mai mấy giờ ở đâu thế?
 
Có lẽ em sẽ ngồi ở cái hàng 101 nhưng 0 phải D9 cái hàng khá to bên cạnh cái ngõ ý...Sáng sớm tầm 8h là vừa ..
 
Ặc ặc,đi khắp ĐVN,thấy hàng nào mở thì ngồi :D
 
Nhỡ đâu hàng nào cũng mở thì làm thế nào :-??
 
Vừa ở ĐVN về chả thấy thằng nào mặc đồng phục Kim Liên đâu cả.............
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top