Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

vì phải làm gương 

Đèo "bạn là con gái" vèo vèo... đang chơi PS với hội học sinh GVN thì bỏ lun , ra hàng net nhảy Au với con đó
may ra kịp thời vì khi đó đang bị 1 thằng tán dở... mình ra phang mấy câu là chú bỏ chạy
Lúc về , khi đèo... bạn này nói thằng đó như dở hơi ý ...---> chối nhanh thật 




bọn em tự xoay đc thế mới giỏi nhé... chưa cần tài trợ 
(yugi sẽ thêm bớt và chỉnh sửa để pót lên esport...)Đến vòng knock out , 1/16... này thì có 3 ứng viên 0 đc tham dự... Đó là ProA.Pippo , ProA.Batigol(loại sớm ở vòng sơ loại) và Nguyenminh_ct(0 đến đăng ký kịp và bị loại) Các ứng viên 1st.451 , 1st.(^.^) , proA.Yugi , proA.cukhoai đều lọt qua vòng bảng theo những cách khác nhau :whew:Thể thức có thay đổi khi 2 vòng 1/16 và 1/8 sẽ chỉ đá 1 trận duy nhất... Thật sự điều đó gây tâm lý cho các game thủ....
- Ứng viên proA.Yugi, Nguyễn Hùng Cường , thắng tất cả các trận vòng bảng, đầu bảng A... đấu với game thủ tự do Lưu Bằng Linh, nhì bảng B... Quả thực là 1 ngày đen đủi với Yugi khi anh bị loại trên chấm 11m...Vào trận với khí thế hừng hực... Yugi nhanh chóng dẫn trước với cách biệt 2 bàn... Tuy nhiên , có thể do tâm lý (phải lo cho giải , và hôm valentine vừa....) , nên Yugi sơ suất để thủng lưới 2 bàn... sau đó , game thủ proA lại dẫn trước với tỉ số 3-2 , và cuối trận lại để thủng lưới và bị san bằng...Kết thúc 2 hiệp phụ với tỉ số đc giữ nguyên 3-3... Yugi bước vào loạt đấu súng với linh cảm xấu... và rồi, đúng như vậy! Yugi thất bại 4-2 trên chấm 11m và ứng viên số 1 của giải đã bị loại...Cầm chắc chiến thắng trong tay nhưng Yugi 0 thể giữ vững đc.. Thật đáng tiếc...Dù sao cũng có 1 lời khen cho Lưu Bằng Linh khi cầm chân đc giải 3 VESC khu vực phía Bắc trong 2 hiệp chính 1 cách rất cố gắng...
- Ở trận thứ 2 , 2 game thủ dự do là Đoàn Anh Khoa, nhất bảng C và Lương Thịnh Đạt, nhì bảng D.... Đạt có 1 trận đấu rất hay khi hạ knock out Khoa với tỉ số chung cuộc là 3-2.
-Trận 3, Nhất B Nguyễn Sơn Tùng gặp nhì A Cao Hoàng Tùng.. 2 game thủ trùng tên và ngượi họ Cao đã nhẹ nhàng thắng trận 2-0... lọt tiếp vào vòng tứ kết...
-Trận thứ 4, Đỗ Hồng Quân, đứng nhất D , gặp Nguyễn Thanh Tùng , nhì C... và Hồng Quân đã thắng sát nút với tỉ số 2-1....Có ai biết Thanh Tùng là ai không??? Đó là proA.cukhoai,á quân GVN Open...Thực sự đáng tiếc cho gamer cukhoai , khi phút 90 , anh được hưởng quả phạt đền nhưng 0 thành công...Tuy 0 thua trên loạt đấu súng như ứng viên trên kia, nhưng cukhoai cũng dính dáng đến penalty kick#Còn Đỗ Hồng Quân , mọi người sẽ còn bất ngờ về game thủ này ở những dòng cuối cùng :wink:
-Trận 5, đầu bảng E , Nguyễn Kim Hoàng huề 1-1 với nhì bảng F Phạm quốc hưng ở 90 phút đầu tiên... Phạm Quốc Hưng chính là 1st.451...Thực sự đáng tiếc khi 451 0 thể dứt điểm đc trận đấu nhanh chóng , ngay cả hiệp phụ , Hưng cũng 0 thể chuyển ưu thế thành bàn... 1st.451 phải bước vào chấm 11m may rủi và 1 kịch bản của proA.Yugi lặp lại... 4-2 nghiêng về Kim Hoàng...Thật đáng tiếc khi 451 là ứng viên số 2:) Có lẽ sau 1 thời gian quá lâu 0 đá giải , Hưng đã bị khớp từ ngay vòng bảng khi đứng thứ nhì , sau đó thì dừng bước ở ngay vòng knock out đầu tiên...
-Trận 6, Nhất G Nguyễn Nhật Minh thắng Nhì H Hà Vinh Hiển với tỉ số tối thiểu 1-0 và đoạt vé vào vòng knock out thứ 2...
-Trận 7,Nhất F Nguyễn Bá Linh dễ dàng thắng Nguyễn Tuấn Quang,nhì E, với tỉ số 2-0...Và nhanh chóng ngồi dõi theo 2 đối thủ ở trận cuối cùng đá với nhau
-Trận cuối cùng,1st.(^.^) , Nguyễn Việt , toàn thắng bảng H, đấu với nhì bảng G , Đoàn Trường Nam...Tâm lý không tốt và 0 thoải mái và (^.^) chỉ thắng cách biệt tối thiểu 1-0 ...Tuy nhiên đó cũng chính là triết lý của (^.^) : 1 bàn là đủ...1st.(^.^) trở thành ứng cử viên cuối cùng còn sót lại lọt vào vòng tứ kết :whew:
Vòng tứ kết.... sau khi 1 loạt gamer có tiếng bị loại vì đều liên quan đến penalty...ứng cử viên cuối cùng 1st.(^.^) nghiễm nhiên trở thành game thủ sáng giá cho danh hiệu vô địch :p
-Trận tứ kết đầu tiên, game thủ vừa thắng proA.Yugi là Lưu Bằng Linh gặp game thủ Lương Thịnh Đạt...Dù rất cố gắng nhưng Đạt khuất phục 3-1 trước Bá Linh ...Bá Linh ghi tên mình vào trận bán kết.
-Trận tứ kết thứ 2,Cao Hoàng Tùng huề 3-3 trước Hồng Quân nhưng thất bại trên chấm phạt đền ...Hồng Quân tiếp tục từ từ tiến sâu trong giải...
-Trận thứ 3,Nhật Minh cầm chân được Kim Hoàng 4-4 , nhưng kịch bản trận tứ kết 2 lập lại khi trên chấm 11m , Kim Hoàng thắng 5-3...Quả là 1 giải đấu của penalty kick.
-Trận cuối,1st.(^.^) dù bị dẫn trước nhưng kịp đảo ngược thế cờ và thắng lại Bá Linh 3-1...Tiếp tục sống sót đến vòng bán kết....
Vòng 1/4 ... cũng là vòng đáng chú ý diễn ra đầy kịch tính và bất ngờ...Vòng này đã bắt đầu có 2 lượt trận đi và về...
-Bằng Linh sau khi thắng Thịnh Đạt , phải gặp một đối thủ rất khó chịu là Hồng Quân...Quyết phục thù cho người bạn của mình(Đạt và Quân là bạn của nhau) , Quân đá rất tốt trận đầu và ghi đến 5 bàn chỉ thủng 1 bàn...Lượt về Quân đá giữ sức và cầm chân Linh với tỉ số 2-2 ... dễ dàng lọt vào chung kết với tổng tỉ số 7-3....Quân đang trên đường trở thành bất ngờ lớn của giải...
-Bên kia, 1st.(^.^) gặp Kim Hoàng, đối thủ loại 1st.451....Trận đầu ở sân nhà... (^.^) bât ngờ để bị dẫn trước 1-0 ... Về sau , (^.^) cũng gỡ lại được và thủ huề 1-1 ... 1 kết quả bất lợi đối với ứng viên vô địch...Lượt về, (^.^) chủ động tìm bàn thắng và đã sai sót trong khâu phòng ngự...1 hậu vệ man utd của Việt đã soạt đối phương ở vòng cấm... 1 quả penalty !!! Nhưng nhờ may mắn... bàn thắng đã không được ghi...Đấy là bước ngoặt của trận đấu... (^.^) nhanh chóng có được bàn thắng mở tỉ số sau đấy... Tâm lý đã nhẹ bớt, (^.^) chủ trương đá chậm như đúng triết lý "1 bàn là đủ" của mình...Tuy nhiên phút sơ sẩy đã đến... Cuối trận (^.^) bị gỡ huề 1-1, bóng đen về lượt penalty xấu số cho các ứng viên hiện ra....Tuy nhiên đúng phút gần cuối trận, rooney chuyền ngang cho solsa sút chìm làm tung lưới Kim Hoàng...Việt lấy nốt tấm vé còn lại vào chung kết...Còn Hoàng, thật đáng tiếc nhưng hôm nay là ngày của 1st.(^.^)
Lượt đấu cuối cùng...
-Trận tranh 3-4 , Kim Hoàng thắng Bằng Linh và nhận giải 3 cùng 100k tiền thưởng...
-Trận chung kết diễn ra với kịch tính nhưng cũng rất vui vẻ (Hồng Quân và Nguyễn Việt là bạn bè của nhau...) 1st.(^.^) những phút đầu trận đá rất tốt , vững vàng , bao quát toàn sân, đánh chặn nhanh và 0 cho đối phương tấn công.. Tuy nhiên 0 ghi được bàn thắng, Việt phải trả giá khi trong 1 đợt tấn công hiếm hoi , Quân đã mở tỉ số...Sang hiệp 2 , Việt tận dụng các cú chọc biên và lấy tốc độ tiền đạo đâm vào vòng cấm đối phương... Sau nhiều pha phản công 0 thành... (^.^) bất ngờ cân bằng tỉ số từ 1 pha đánh đầu...Đến gần cuối hiệp 2 , Việt được nhận 1 quả đá phạt cự ly 20 mét... và bàn thắng đã đến.(^.^) đã có cơ hội thể hiện được vũ khí bí mật của mình từ đầu giải đến giờ (cầu thủ nhả bóng lại sút bóng)Tưởng chừng hôm nay quả thực là ngày của 1st.(^.^) , khi liên tục bị dẫn ở các lượt trận nhưng gỡ được... Nhưng không, lối đá phòng ngự bê tông 8 người 0 phát huy hiệu quả trong những phút giây nóng bỏng này...1 phút sai sót khi hàng thủ dâng cao , 1 điều hiếm khi xảy ra đối với Việt , Hồng Quân đã tận dụng thành công và gỡ huề... Sau khi hết 90 phút "có chút trục trặc kỹ thuật" , tuy nhiên trận chung kết vẫn được cố gắng diễn ra... 2 game thủ đá với nhau 45 phút nữa để phân định thắng thua nhưng 0 đc... Chấp nhận bước vào loạt đá luân lưu 11m...Và rùi 1st.(^.^) đã đi đúng theo vết xe đổ của proA.Yugi và 1st.451 khi thất bại trên chấm phạt đền với tỉ số...4-2(lại là 4-2)