“Truyền thuyết kể rằng. Khi những con quạ đen biểu trưng cho thần chết kéo đến bu kín đỉnh Tháp London tức khắc chúng sẽ bị tan vụn thành từng mảnh và đó sẽ là điềm báo thảm họa sẽ xảy đến cho nước Anh.”
Luân đôn - Năm 2038
Với những thành tựu vượt bậc về khoa học kỹ thuật, hiện tại con người quá phụ thuộc vào khoa học – và con người chỉ tin vào những gì họ có thể định nghĩa và chế tạo ra bằng kiến thức khoa học kỹ thuật. Những kiến thức và nghi lễ thánh thần cổ xưa hoàn toàn biến mất dần theo thời gian. Những lời tiên tri của cổ nhân cảnh báo về những điềm phát sinh không thể giải thích được hậu nhân bỏ ngoài tai xem như sự mê tín điên rồ và ngu dốt. Vì thế khi những điềm báo ma quỷ đã trở nên hiển nhiên vẫn chẳng mấy ai chịu thấy và càng ít ai tin.
Cuối cùng, khi quỷ dữ tràn ngập Luân Đôn và đã trở thành hiểm họa đe dọa sự tồn vong của loài người. Vẫn rất ít người hiểu rõ tình thế của nhân loại dã trở nên nguy khốn
Sinh ra từ vòng xoáy hỗn mang của cánh cổng điạ ngục. Quỷ dữ đè bẹp sự kháng cự yếu ớt của loài người một cách nhanh chóng và toàn diện. Thậm chí bom hạt nhận và vũ khí sinh học được một số quốc gia sử dụng một cách tuyệt vọng cũng không làm chậm được lời sấm truyền, và hiện thực về sự thống trị của quỷ dữ được mô tả rất ít so với các chiến thuật quân sự đối phó với quân đội loài người thông thường. Không bộ chỉ huy để đánh bom, không có tuyền tiếp tế để cắt đứt, không có tưỡng lĩnh địch để ám sát, … tóm lại mọi chiến thuật quân sự đều không thể sự dụng để chống lại loài quỷ dữ, loài người đã trở nên mất phương hướng một cách tuyệt vọng.
................