Ngày xưa,hồi Bóng 15{WE7} Liverpool siêu mạnh.Hồi đó OWEN tốc độ nhanh nhất bóng 15,lại cực khỏe,dứt điểm siêu,cộng thêm DIOUF{giờ chơi cho Bolton}cũng thuộc dạng thú nhất bóng 15,còn nhanh hơn+rê giỏi hơn cả HENRY{nhưng ko khỏe+dứt điểm siêu như HENRY-hồi đó thằng này cứ dứt điểm góc gần từ xa là cháy lưới-những thằng khác làm trò này khó hơn HENRY nhiều}.Ở hàng thủ có HYPPIA siêu giỏi{hồi đó Liverpool đoạt cú ăn 4 và HYPPIA được bầu là trung vệ xuất sắc nhất Châu Âu} nên lực cực cao,lại còn có ku IGOR BISCAN tì đè 96,Heggem Speed:92+siêu thủ môn DUDEK{gần như là thủ môn lực cao nhất hồi đó} .Chơi Liverpool hồi đó siêu mạnh.Mấy đội như REAL{lúc đó vẫn là đương kim vô địch cup C1},ARSENAL,INTER cũng cực mạnh.Recoba,Vieri cực thú vật-Đặc biệt RECOBA-Strength{sức mạnh-bây giờ là BODY BALANCE-khả năng giữ thăng bằng} 92,ko những cực khỏe mà khả năng kĩ thuật và rê bóng cao nhất bóng hồi đó{96}.Có 1 điều buồn cười là bọn KONAMI đánh giá vấn đề sức mạnh{Strength hay Body Balance} cầu thủ rất vớ vẩn:Recoba-92{bây giờ:70},Henry-90{82},kì lạ nhất là Lauren{Arsenal-bây giờ Portsmouth},Balance:90,Stamina:90.Thế mới bít bọn KONAMI giỏi kiếm tiền thế nào,bản nào lực cầu thủ cũng thay đổi+Gameplay{ko thay đổi chắc chả thằng nào thèm mua,vì 1 trong những thú vui lớn nhất là xem thằng cầu thủ mình thích bản mới đá đấm ra sao-->quyết định chọn đội.ok
một thời hoàng kim 
( còn có cả Dennis Berkamp nữa chứ - kỹ thuật thế
em đá M.U mà có bao giờ làm đc như M.u ngoài đời đâu