[Long story] Never Ending Dream

  • Thread starter Thread starter Ankarus
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ankarus

Dragon Quest
Tham gia ngày
13/1/06
Bài viết
1,489
Reaction score
48
Cảm thấy mình chưa đủ trình độ để viết truyện nên quyết định thu lại bản thảo, hủy bài viết. Các mod có thể del topic này đi. Thanks
 
Ừm cũng tạm được đó nếu kô mún gọi là hay :D KEEP GOING
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Nhân vật Yuy này tiếu thật đấy màn chọc tức cũng rất vui nhưng bạn chưa thể hiện rõ ràng cá tính lạnh lùng về nỗi đau trong quá khứ của anh ta cho lắm
HOPE U LISTEN AND KEEP GOONING
 
Chỉ mới chap đầu thôi mà bạn vẫn còn nhiều thứ chưa thể hiện rõ ra hết đâu cứ từ từ, làm sao mà để lộ hết tuốt tuồn tuột trong màn mở đầu được chứ :)
Còn màn đối thoại giữa Yuy và người lạ mặt đó có phải là hài kịch đâu mà tếu nhỉ, cách Yuy đối với hắn chỉ là 1 sự xem thường của kẻ không biết sợ mà thôi.
 
Tiếp đi bạn, chuyện thực sự có chất lượng đấy
 
Thì có chất lượng người ta mới khen hay chớ Thui đi ngủ đây OÁP
 
Yêu cầu để người ta post xong đã rồi hãy bình luận làm thế này loãng topic.
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Một sự giằng co giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và lý trí. Một cuộc chiến chống lại những âm mưu và tội ác. Một con người mang trong mình một tâm hồn đầy góc cạnh. Cuộc đời anh là cả một chặng đường tìm lại bản thân, tìm kiếm hạnh phúc và tình yêu thương. Nhưng, tất cả dường như không đơn giản khi mà con người như yếu ớt trước sức mạnh của định mệnh...
nghe cứ như là đang nói về Cloud ấy
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
doc truyen nay hay nhung hoi ki .no sao sao ay ko biet nua .NOi tom lai la hay .Post tiep nha ban.DAng ngien
 
nghe cứ như là đang nói về Cloud ấy

Bề ngoài thì có vẻ thế nhưng bên trong sẽ khác nhau nhiều, bạn cứ chờ xem sẽ rõ :)

doc truyen nay hay nhung hoi ki .no sao sao ay ko biet nua .NOi tom lai la hay .Post tiep nha ban.DAng ngien

Bạn phải nói rõ nó kỳ như thế nào mình mới biết mà rút kinh nghiệm chứ, đây là lần đầu mình viết và lại chọn 1 con đường khá chông gai (hơi liều) nên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cả rồi :D dù sao cũng cám ơn bạn đã quan tâm. Chapper3 sắp xong nhưng do mấy hôm nay còn hơi bận nên chưa hoàn tất được. Sẽ post lên ngay khi hoàn thành.

P/s: Các bạn nếu thấy có chút hứng thú thì khi đọc xong xin hồi âm giùm mình 1 cái nhận xét nhe. Cám ơn nhiều.
 
cho hỏi cốt truyện có di theo giống ff ko vậy ????
 
giống cái FFVII chứ cái jì :D nhưng mừ Ankarus viết cài nì hay lém đóa :"> trước kia đọc của shindo là hay òi nhưng cái này coi bộ hay hơn nữa đóa :D hâm mô tác giả wó :x
 
taykiemquy nói:
cho hỏi cốt truyện có di theo giống ff ko vậy ????

Ý bạn là nương theo cốt truyện FF có sẵn rồi chế biến thêm? Nếu vậy thì ko có, truyện này hoàn toàn có cốt truyện độc lập với FF, chỉ giống FF ở điểm phiêu lưu, hành động, tình cảm, và yếu tố "fantasy" ^_^

yuna_ocrenaka nói:
giống cái FFVII chứ cái jì :D

Quả thật mình là fan của FFVII và ban đầu viết có hơi bị ảnh hưởng bởi game này, nhưng sau nhiều lần chỉnh sửa thì giờ đã ko còn. Bạn chỉ nhìn sơ bên ngoài thì cảm thấy thế nhưng cứ theo dõi về sau sẽ thấy nó khác FFVII :)


Sry mọi người, ai đã đọc đoạn đầu của chap3 rồi xin xem lại ở bài post dưới.
 
Tên chuyện trùng tên bài hát trong game "Mộc đế", khá hay
 
Pó tay HA ha ha ha ha :D :D :D :D: :D :D :D Vậy pác ấy vô tình hay cố tình vậy ????
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Back
Top