Terminator84
T.E.T.Я.I.S
- 15/6/03
- 693
- 0
_Vậy ĐẠT BÉO lần sau nhớ đi đá nhé.ĐẠT BÉO+3TÍ=niềm vui lớn của TEAM STREET
_To TERMINATOR:Cái mà gọi là hậu vệ rê qua 2 tiền đạo= kiểu của ZIZOU ấy,ko bít thì im mồm nhé.Trước trận tôi và Hải BIN Laden gì đó có chút "nói chuyện",nên thằng đó có bóng cứ cố vượt qua tui,còn khi tui đoạt bóng của nó đương nhiên là cố tình cầm bóng lượn lờ qua mặt nó,KQ của cuộc đấu giữa 2 người và 2 TEAM như nào thì ai cũng bít.Nếu có tức gì với nhau thì cứ nói ,ko phải nói đểu vậy đâu,đừng nói là chuyện ở NETVIET nhé...
Thế này nhé._Nói thì hay lắm.Sao bảo thứ 6 đá mừng tốt nghiệp cơ mà.
_To KAKA86:Ông thích đá thì phải đặt sân chứ,ai lại bảo người khác đi đặt.Sao lại có kiểu buồn cười thế nhỉ.Đặt dc sân bọn tôi chiến liền.ok
_To NORMAN:A nên bình luận ít thôi.Ai đời chuyện gần 1 năm rồi đem kể đi kể lại.Chuyện a bị gãy tay nói thật 100% hoàn toàn do lỗi của a.Bọn giữa sân bị mất bóng{ko phải e} thằng tiền đạo đội bạn co chân sút,e lao ra cản phá bóng ai ngờ bóng đi xuyên qua 2 chân{thằng này rùa}.Bóng đi rõ ràng là nhẹ hều thế mà anh lại để quả bóng trượt tay vào gôn,lại còn gãy tay.Chả hiểu e lỗi gì mà kêu ca cả năm trời{lần nào cũng kể}.Chả lẽ cứ là e thì phải cướp dc bóng+ ngăn ko cho đối phương sút?Lần này đá cũng thế,rõ ràng e bị phạm lỗi quá thô như vậy mà ***** nói dc câu nào,ở nhà thì còn cả 3 thằng mà lại để thủng lưới,rồi lại kêu vớ vẩn,lúc e ghi bàn thì chả nói gì.A nên xem lại mình...
+ Thứ nhất là Sulik có nói riêng với tôi về việc cậu ta định mời 1 mọi người 1 buổi đá bóng vào thứ 6 để mừng cậu ta mới tốt nghiệp, chuyện chưa đá được là quá dễ hiểu vì thứ 5 mọi người đã đá 1 trận rồi. Ông ko nên nói người ta "_Nói thì hay lắm" như vậy.
+ Thứ 2 là về chuyện của kaka86 : Người ta lâu rồi ko đá bóng, anh em gamevn có tổ chức thì mời người ta vào tham gia cho vui chứ sao lại bắt người ta đặt sân và nói "Sao lại có kiểu buồn cười thế nhỉ" ? Anh em đặt sân tiền thì chia nhau trả chứ có phải riêng mình ai đứng ra trả đâu ?
+ Thứ 3 là chuyện với anh Vũ : tôi ko rõ mô tê thế nào nhưng anh Vũ hơn ông khá nhiều tuổi đấy. Ko thể động 1 tí là bảo người khác điên được.
+ Thứ 4 là chuyện với tôi : Tôi chưa hề động đến 1 chữ netviet nhé, chỉ nói thế thôi, nói nữa lại to tiếng với ông, tôi ko khoái lắm.

. THôi thôi , mọi người cãi nhau làm gì cho phí hơi sức . Đá bóng vui là chính , đừng để chửi nhau mất đoàn kết .
. Tốt nhất lần sau thắng lại họ thì họ hết bốc phét 

Chắc các fan hâm mộ không thể quên
nghe vui quá ^______^