Rekordmeister
Mr & Ms Pac-Man
- 13/1/05
- 166
- 0
Tui vẫn thỉnh thoảng ghé qua , nhưng chẳng thấy có bài mới nên lười không trả lời . Mùa này không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà đội tui dính chấn thương liên miên, hết em này đến em khác thay nhau vô bệnh viện, mà toàn chấn thương nặng từ 5-6 tuần trở lên , chán như con gián
. Cứ nhìn tình hình hiện tại thì rất có thể đội của ông Sử Diệu Càn sẽ lại một lần nữa lên ngôi vô địch. Kịch bản của mùa giải trước rất dễ xảy ra khi tui sẽ cầm hòa Cossacs tạo cơ hội thuận lợi cho TTPT bứt phá
Ông Sử Diệu Càn vào mà cổ vũ đội tôi đi nhé , hy vọng là không dính thêm chấn thương em nào nữa, đội tui hiện giờ chỉ còn ngắm đến vị trí thứ 2 là cùng thôi chán thật
. Cứ nhìn tình hình hiện tại thì rất có thể đội của ông Sử Diệu Càn sẽ lại một lần nữa lên ngôi vô địch. Kịch bản của mùa giải trước rất dễ xảy ra khi tui sẽ cầm hòa Cossacs tạo cơ hội thuận lợi cho TTPT bứt phá
Ông Sử Diệu Càn vào mà cổ vũ đội tôi đi nhé , hy vọng là không dính thêm chấn thương em nào nữa, đội tui hiện giờ chỉ còn ngắm đến vị trí thứ 2 là cùng thôi chán thật
Tôi đã gặp phải đối thủ lớn là đội bóng của ông. Đội ông mùa này mà vô địch thì sẽ xứng đáng hơn so với mùa trước nhiều. Có thể với cái đà thăng tiến hiện tại thì mùa sau đội ông sẽ lên chơi ở hạng 2 đấy. Ngày mai tui cũng đã sắp xếp đội hình rồi , đương nhiên là mạnh nhất có thể , tui sẽ quyết tâm đá bay Cossacs dọn đường cho đội của ông vô địch.
(chít mịa gòi ! Lên II bây giờ thì có nước làm rổ đựng banh thui ! Tại mấy bác cổ vũ dữ quá làm em chơi tới lun . Giờ nghĩ lại ân hận qué
với mình ( rất muốn chặt chém mình