uglydoll333
Mr & Ms Pac-Man
- 13/6/06
- 275
- 0
Lời nói đầu: Ugly viết nhật kí và post hình cả nhóm lên, hình chung lẫn hình cá nhân, mọi người vui vẻ cả nhé…..Xem như các bạn đã đồng ý ^^
Nhật ký offline nè:
Bắt đầu từ đâu nhỉ…..vậy, viết từ lúc nhận tin của 3K đi
Trưa chủ nhật, Ugly mới lấy lại được cái phone đã để quên tại nhà “học trò”, thấy sms của 3K nên mở YM ra chat, cùng lúc với 3T luôn. Thế là hẹn hò nhau cùng nhau đi…tám. Pé Ù SLH cũng gọi điện í ới cùng đi….. Thật ra mấy hôm trước có thấy topic nhưng sợ không thể đi vì hôm đó bận dạy học trò, tuy nhiên hôm nay học trò thông cảm cho cô giáo ham chơi nên đồng lòng nghỉ sớm :'>. Với lại, Ugly thấy có nhiếu sếp bự ( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) như: BM nè,The Mask nè, SQ nè, Daki nè….và nhiều mem nữa nên muốn xem mắt, à không, giao lưu với các sếp í mà :p….he he he
6:15pm Ugly ra khỏi nhà nhưng bị kẹt xe 3 lần nên 7:20pm mới đến được Trà Gia quán, lòng lo lắng là mọi người sẽ giải tán rồi chứ nhưng….. không, lò mò trong bóng đen (quán hơi tối đó mà), Ugly cũng lên được đỉnh quán và gặp tất cả những gương mặt quen lẫn chưa quen của Gờ Vờ Nờ :hug:. Điểm danh sơ qua có: Daki, Sonomi ( 2 chủ xị mà lị), 3T, 3K, SLH, Sonix, Ozone, ArithKudo và 1 mem lạ ( hình như không phải là mem của GVN nhưng là người quen của Daki vì Ugly thấy bạn này chở Daki), cuối cùng là Ugly.
(Sonomi)
(SLH và 3T)
Người vào tiếp theo là 1 mem trẻ, hỏi ra là nick: Hoanganh2000
Mọi người đang tám vui vẻ, chụp hình lẫn nhau thì cửa kéo phong cách Nhật được mở rộng ra hết cỡ vì có 1 “man in black” bệ vệ đi vào theo sau là 1 cô gái xinh đẹp như người mẫu …ô là la, thì ra là Squall Leonaheart và his girlfriend giá đáo
Cửa lại bật mở lần nữa, lại một pác hơi dư cần tiếp tục thẳng tiến vào bàn, Ugly ngơ ngác hok biết đó là vị nào…..rất bất ngờ…sếp Tươi Mát, ồ sai rồi, huynh The Mask đó các bạn. Sếp quá “nhỏ con” mà chen vào bàn nên phải ngồi chồm hổm . Nào xem sếp ngồi nè
Bụng ai nấy sôi ầm ầm rồi nên cả nhóm quyết định đổi món mặn…..đi nào…. sếp “Mát mẻ” của chúng ta ga lăng…nhăng lắm nha…. “ chủ chi” hiệp 1
Ra đường, đi lòng vòng, quẹo quẹo rồi quẹo …đến quán “Không tên”, quán này “ngon và đông” à nha, đứng 1 lúc mới có bàn ngồi…….14 người mà ngồi chung 2 bàn, ngồi gần nhau ấm cúng ghê lắm với nhiệt độ 37 độ C ở thành phố
. Chúng tôi chia ra thành 2 đội để giải quyết nhanh gọn lẹ cho vấn đề cái bao tử
Đội 1 gồm có : huynh The Mask, Daki, Ozone, 3T, bạn Daki
SQ và girlfriend ngồi giữa, không ăn gì cả, chỉ nói và cười thôi (Cho làm trọng tài
Đội 2 gồm có: 2 lực sĩ SLH, Sonix, 3K, Sonomi, Hoanganh2000, ArithKudo và Ugly
Tuy nhiên, khi thức ăn được dọn ra, 2 bên cùng “chiến đấu dữ dội” nhưng cuối cùng đội 1 dù ít người hơn nhưng đã chiến thắng oanh liệt khi không chừa bất cứ 1 món gì trên bàn. Xem đội 1 nè: các đội viên rất là tự nhiên
Sếp thấy Ugly chụp hình, sếp cười tươi như hoa, sếp đáng iu ghia vậy đó, “ kết” sếp òy nha
3T thì khỏi nói rồi, xem hình đi, Ozone kế bên nữa nhé, hiền thật luôn đó, vào bàn “không nói 1 lời”
Đội 2 quá tệ ^^…… thức ăn còn đầy mặc dù mọi người đã cố gắng ngoáy đũa rất đều tay. Trời đất, ArithKudo nói nhiều mà ăn cũng nhiều…được cái là vui vẻ lắm
Miệng “hắn” mỡ bóng nè
3K cũng “hăng hái” quá đi chứ, Sonomi “chẳng kém” đâu nha, Sonix cũng “không vừa” nhé ^^
Xem SLH kìa, mang cả túi xách theo đựng nữa kìa và khoe cả cái túi: to như thế này nè
Đũa 1 tay và túi 1 tay
Thấy đội mình íu quá, Ugly đã “cưỡng bức ăn uống” cả nhóm nhưng không thành……tuy nhiên đã túm được nhóc Ù để chụp hình
. Nhìn cũng xứng đôi quá ha ( vì tấm hình này mà SLH có cả 1 entry mới đó…..he he he)
Hiệp 2 này thì mọi người share nhau, hok để cho sếp móc hầu bao nữa…..vì tội nghịp sếp, sợ rằng sau 1 cuộc offline thì sếp phải ăn mì gói cả tuần……và sợ rằng offline tiếp theo sếp sẽ từ chối có mặt
…….
Cuộc vui nào rồi cũng tàn……mọi người chia tay vui vẻ……hẹn cuộc offline sau
Lời nói cuối cuộc vui: vì hôm đó đến trễ + tám dữ quá nên thíu sót trầm trọng trong việc chụp hình, thiếu hình nhiều quá……Rút kinh nghiệm lần sau :wink:
Warning: những hình ảnh này chỉ được phép lưu hành nội bộ và phải giữ nguyên hiện trạng vốn có, nghiêm cấm mọi hình thức sao, chép, cọp pi, cọp dê…….để rồi làm giả bằng cách chỉnh sửa, dùng photoshop…..sau đó đem phóng phi tiu. Nếu ai cố tình vi phạm, người đó sẽ là vị khách danh dự cho lần offline tiếp đề cho các mem cùng nhau “tùng xẻo”……Nhớ đấy nhé
Nhật ký offline nè:
Bắt đầu từ đâu nhỉ…..vậy, viết từ lúc nhận tin của 3K đi
Trưa chủ nhật, Ugly mới lấy lại được cái phone đã để quên tại nhà “học trò”, thấy sms của 3K nên mở YM ra chat, cùng lúc với 3T luôn. Thế là hẹn hò nhau cùng nhau đi…tám. Pé Ù SLH cũng gọi điện í ới cùng đi….. Thật ra mấy hôm trước có thấy topic nhưng sợ không thể đi vì hôm đó bận dạy học trò, tuy nhiên hôm nay học trò thông cảm cho cô giáo ham chơi nên đồng lòng nghỉ sớm :'>. Với lại, Ugly thấy có nhiếu sếp bự ( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) như: BM nè,The Mask nè, SQ nè, Daki nè….và nhiều mem nữa nên muốn xem mắt, à không, giao lưu với các sếp í mà :p….he he he
6:15pm Ugly ra khỏi nhà nhưng bị kẹt xe 3 lần nên 7:20pm mới đến được Trà Gia quán, lòng lo lắng là mọi người sẽ giải tán rồi chứ nhưng….. không, lò mò trong bóng đen (quán hơi tối đó mà), Ugly cũng lên được đỉnh quán và gặp tất cả những gương mặt quen lẫn chưa quen của Gờ Vờ Nờ :hug:. Điểm danh sơ qua có: Daki, Sonomi ( 2 chủ xị mà lị), 3T, 3K, SLH, Sonix, Ozone, ArithKudo và 1 mem lạ ( hình như không phải là mem của GVN nhưng là người quen của Daki vì Ugly thấy bạn này chở Daki), cuối cùng là Ugly.
(Sonomi)
(SLH và 3T)
Người vào tiếp theo là 1 mem trẻ, hỏi ra là nick: Hoanganh2000
Mọi người đang tám vui vẻ, chụp hình lẫn nhau thì cửa kéo phong cách Nhật được mở rộng ra hết cỡ vì có 1 “man in black” bệ vệ đi vào theo sau là 1 cô gái xinh đẹp như người mẫu …ô là la, thì ra là Squall Leonaheart và his girlfriend giá đáo
Cửa lại bật mở lần nữa, lại một pác hơi dư cần tiếp tục thẳng tiến vào bàn, Ugly ngơ ngác hok biết đó là vị nào…..rất bất ngờ…sếp Tươi Mát, ồ sai rồi, huynh The Mask đó các bạn. Sếp quá “nhỏ con” mà chen vào bàn nên phải ngồi chồm hổm . Nào xem sếp ngồi nè

Bụng ai nấy sôi ầm ầm rồi nên cả nhóm quyết định đổi món mặn…..đi nào…. sếp “Mát mẻ” của chúng ta ga lăng…nhăng lắm nha…. “ chủ chi” hiệp 1

Ra đường, đi lòng vòng, quẹo quẹo rồi quẹo …đến quán “Không tên”, quán này “ngon và đông” à nha, đứng 1 lúc mới có bàn ngồi…….14 người mà ngồi chung 2 bàn, ngồi gần nhau ấm cúng ghê lắm với nhiệt độ 37 độ C ở thành phố
. Chúng tôi chia ra thành 2 đội để giải quyết nhanh gọn lẹ cho vấn đề cái bao tửĐội 1 gồm có : huynh The Mask, Daki, Ozone, 3T, bạn Daki
SQ và girlfriend ngồi giữa, không ăn gì cả, chỉ nói và cười thôi (Cho làm trọng tài
Đội 2 gồm có: 2 lực sĩ SLH, Sonix, 3K, Sonomi, Hoanganh2000, ArithKudo và Ugly
Tuy nhiên, khi thức ăn được dọn ra, 2 bên cùng “chiến đấu dữ dội” nhưng cuối cùng đội 1 dù ít người hơn nhưng đã chiến thắng oanh liệt khi không chừa bất cứ 1 món gì trên bàn. Xem đội 1 nè: các đội viên rất là tự nhiên
Sếp thấy Ugly chụp hình, sếp cười tươi như hoa, sếp đáng iu ghia vậy đó, “ kết” sếp òy nha

3T thì khỏi nói rồi, xem hình đi, Ozone kế bên nữa nhé, hiền thật luôn đó, vào bàn “không nói 1 lời”
Đội 2 quá tệ ^^…… thức ăn còn đầy mặc dù mọi người đã cố gắng ngoáy đũa rất đều tay. Trời đất, ArithKudo nói nhiều mà ăn cũng nhiều…được cái là vui vẻ lắm
Miệng “hắn” mỡ bóng nè

3K cũng “hăng hái” quá đi chứ, Sonomi “chẳng kém” đâu nha, Sonix cũng “không vừa” nhé ^^
Xem SLH kìa, mang cả túi xách theo đựng nữa kìa và khoe cả cái túi: to như thế này nè

Đũa 1 tay và túi 1 tay

Thấy đội mình íu quá, Ugly đã “cưỡng bức ăn uống” cả nhóm nhưng không thành……tuy nhiên đã túm được nhóc Ù để chụp hình
. Nhìn cũng xứng đôi quá ha ( vì tấm hình này mà SLH có cả 1 entry mới đó…..he he he)
Hiệp 2 này thì mọi người share nhau, hok để cho sếp móc hầu bao nữa…..vì tội nghịp sếp, sợ rằng sau 1 cuộc offline thì sếp phải ăn mì gói cả tuần……và sợ rằng offline tiếp theo sếp sẽ từ chối có mặt
…….Cuộc vui nào rồi cũng tàn……mọi người chia tay vui vẻ……hẹn cuộc offline sau
Lời nói cuối cuộc vui: vì hôm đó đến trễ + tám dữ quá nên thíu sót trầm trọng trong việc chụp hình, thiếu hình nhiều quá……Rút kinh nghiệm lần sau :wink:
Warning: những hình ảnh này chỉ được phép lưu hành nội bộ và phải giữ nguyên hiện trạng vốn có, nghiêm cấm mọi hình thức sao, chép, cọp pi, cọp dê…….để rồi làm giả bằng cách chỉnh sửa, dùng photoshop…..sau đó đem phóng phi tiu. Nếu ai cố tình vi phạm, người đó sẽ là vị khách danh dự cho lần offline tiếp đề cho các mem cùng nhau “tùng xẻo”……Nhớ đấy nhé

đả đảo chính quyền
hú hú hú

sao nỡ xuống tay với ngừi tu hành thía :nailbit: :nailbit: :nailbit: