Byousoku 5cm / 5cm một giây

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhưng thương cho số phận mấy đứa bé quá T_T còn nhỏ mà đã thế rồi, còn cả thiên thần Angelica nữa chứ T__T bé này là khổ nhất trong đám đó, và cả đứa bé giết guardian của mình rồi tự sát nữa, cũng tội lắm chứ T_T

Mấy cái Sinbad vừa đưa tớ cũng chiến hết rồi, mà cái Battle Royal LA cái ending cũng tạm được đấy chứ, tội mấy bé bị tỉa uzi trên đồi quá -_-
Dù sao đi nữa thì cũng đã thành công rồi còn gì , một người đã bị lôi ra khỏi nỗi ám ảnh của 5cm.

Rồi bị ám nặng hơn :))
 
May mình ko đến nối ám ảnh bởi 5cm/s lắm...Sau khi bị ám ảnh 1 lúc, ngồi nghĩ kĩ lại thì tỉnh cảm của 2 đứa chúng nó có là gì đâu...đẹp thế nào đi nữa thì cũng chỉ là tình cảm của 2 đứa lớp 6, ko hơn ko kém....giấc mơ nào chả có hồi kết, phải quay về thực tại. Thằng Takaki nó cố níu giữ làm gì...hại thân chứ đc gì đâu :|
 
Còn Kimi ga không thế nói là tinh cảm của 2 đứa lớp 6 được, ôi tội nghiệp Haruka, không ghét con Mitsuki nhưng tội con Haruka hơn
stress.gif
thấy nó cười mà giống khóc quá
015.gif
 
Thì đã nói thằng Takaki này nó bệnh bệnh mà -_- từ hồi cấp 2 đã vậy rồi, cứ viết tin nhắn rồi lại kô gửi. Mình mà có một bé ngày ngày mong chờ như Akari thì một ngày gửi chục tin là ít 8-}
 
Nhưng thương cho số phận mấy đứa bé quá T_T còn nhỏ mà đã thế rồi, còn cả thiên thần Angelica nữa chứ T__T bé này là khổ nhất trong đám đó, và cả đứa bé giết guardian của mình rồi tự sát nữa, cũng tội lắm chứ T_T
Thích nhất cái bài insert song của Angelica, bài công chúa vương quốc mì ống ấy, nghe mãi ko chán :x
 
5cm xem xong bệnh, còn kimi ga xem xong thành tật rồi :|
 
cái gunslinger girl ấy, hình như mấy đứa đấy cũng chỉ sống thêm được vài năm là chết mà :-?
 
Densha Otoko???
Bộ này đâu có buồn, xem cười sặc sụa chứ có quái gì đâu mà buồn =))
Anyway, cái list 12 bộ Anime đã bảo là không liên quan gì tới tớ cả, nó được đánh giá trên cái trang thập cẩm cháo lòng nào đó, tớ tiện tay vác về thôi chứ không liên quan gì đến cá nhân hết.
Cái list của tớ thì có mấy bộ sau (Xếp linh tinh chứ không có theo thứ tự nào hết đâu nhá :-")

Saikano
Grave of fireflies
Elfen Lied
Gunslinger Girl
Kmiga Nozomu Eien
1 Litre of Tears (LA)
Narcissu (Visual Novel)
Royal Battle (LA)

Dù sao đi nữa thì cũng đã thành công rồi còn gì =)), một người đã bị lôi ra khỏi nỗi ám ảnh của 5cm.
Nói chung ai còn bị ám ảnh của 5cm thì cứ làm theo mấy bài trước của tớ, đảm bảo ngon lành liền :D, nỗi ám ảnh của 5cm không phải là quá lớn đâu ;))

Thấy cái thằng mãi không nói được câu anh yêu em...bệnh bà cố...
cái này hồi trước ra tiệm nó ghi là " Otaku in love ",hỏi thằng bán đĩa biết otaku là gì không ? Nó trả lời chắc có nghĩa là học sinh/sinh viên bên Jap =))
 
Gunslinger Girl tớ mới coi có manga, lúc đầu ấn tượng, bắn nhau chí chóe 8-|
 
Thấy cái thằng mãi không nói được câu anh yêu em...bệnh bà cố...
cái này hồi trước ra tiệm nó ghi là " Otaku in love ",hỏi thằng bán đĩa biết otaku là gì không ? Nó trả lời chắc có nghĩa là học sinh/sinh viên bên Jap
Cái này xứng đáng đưa lên wiki lắm =))
 
Densha Otoko
:-/ moshi moshi ?!
Cái này bệnh thì có chứ buồn thì ko :))

ôi tội nghiệp Haruka, không ghét con Mitsuki nhưng tội con Haruka hơn
. . .bài của cậu post thấy mỗi 1 cái này là nghe đc ;))
 
cái gunslinger girl ấy, hình như mấy đứa đấy cũng chỉ sống thêm được vài năm là chết mà

Thì thế mới thương, thằng ngố...

Thì chỉ có Art thôi mà

Có link hông ? share anh em đi :D

Trong Kiminozo thì thấy bé nào cũng tội, Haruka tội nhất...
 
Trong Kiminozo thì thấy bé nào cũng tội, Haruka tội nhất...

Ngay từ đầu phim tớ thích Haruka nhất, sau đó thấy nó được thằng kia "suki" sướng, ai ngờ kết thúc hẩm hiu thế, phải là tớ thì >.<
 
phải là tớ thì sao, tớ đè vật nó ra rape luôn à :))
 
phải là tớ thì sao, tớ đè vật nó ra rape luôn à

Còn phải hỏi 8-}, vật xong chịu trách nhiệm hẳn hoi :|
 
Càng lúc càng bị ám ảnh bơi 5cm hơn, vừa bị dính vào 1 em dạng Kanae, biết làm sao đây >"<. Thành Takeki mất...
 
Lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu
nghe thủng không ti đú ?
 
Nó có thích cậu không, nếu có thì còn chờ gì nữa :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top