Naruto: Những khoảnh khắc không thể quên.

  • Thread starter Thread starter lekima
  • Ngày gửi Ngày gửi

lekima

Mr & Ms Pac-Man
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
22/6/03
Bài viết
278
Reaction score
0
Lek tổng hợp bài này lâu lắm rồi, nhưng giờ mới viết, hy vọng mọi người sẽ thích.

Dưới đây liệt kê những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong 365 chapter (tính đến thời điểm viết bài này) của series Naruto. Xếp theo thứ tự cũ -> mới (gần đây nhất). Chọn lọc có phần chủ quan (của lek).

Lưu ý: click vào thumbnails để xem hình đúng kích cỡ.

1. Chương 27



Sợi dây đầu tiên thật sự gắn kết Naruto và Sasuke bắt đầu từ đây. Đây cũng là lần đầu tiên phong ấn cữu vĩ của Naruto bị phá (một phần).

2. Chương 30, 32, 33.



"A boy as pure as snow." Zabuza và Haku là cặp nhân vật "thành công" nhất của Kishimoto.

3. Chương 53, 54



Đây có thể coi là "hình ảnh ấn tượng nhất" của Sakura. "This time...get a good look at my back!!", có thể Sakura (I) chưa làm được gì nhiều cho đồng đội, chiến hữu nhưng...yeah, look at her back!!

4. Chương 80, 81



Phải nhận sự phân biệt đối xử từ chính cha đẻ của mình, Hinata chưa bao giờ là một "sama" đúng nghĩa trong gia tộc Hyuuga. Thiếu tự tin, luôn thất bại,... Hinata gần với một mẫu ninja đầy khiếm khuyết. Nhưng. Có 2 thứ đã giúp Hinata thay đổi: 1. Ý chí, 2. Naruto.



Fight for her, Naruto!!

5. Chương 86



Hardworking genius: Mở 5 cổng, tay chân bị "crushed" and...he keep standing, of course. No more word.

6. Chương 138



Gaara thay đổi hoàn toàn từ đây. "...Being alone... being incomplete... What you must feel... What your pain must be, I understand that...", chỉ có thể là Naruto :'>

7. Chương 191



Một trong những cảnh xúc động nhất manga Naruto.

8. Chương 198



Không thể phủ nhận 1 sự thật: lượng fan Neji tăng đáng kể sau trận này.

9. Chương 234



Đây là cảnh Kakashi trông "người" nhất. Một Kakashi không kakashi-ish :'> (hope u understand).

10. Chương 279



Có lẽ Kazekage chưa bao giờ mơ tới ngày này.

11. Chương 304



Nụ cười buồn nhất mà lek từng thấy.

12. Chương 328



"I hate smoking..."
 
Nice one :))
Khoái nhất cảnh thằng Gaara được Naruto cứu :D
 
So great pác Lek, em là em khoái nhất cảnh Shika khóc lúc Asuma die :((
 
Tớ chỉ mong chờ đến cảnh thằng Naruto đục thằng Sasuke ;))
 
Mong chờ đến cảnh thằng Naruto bị die :))
 
phải nó cảnh Shikimaru vừa khóc vừa hút thuốc... ấn tượng mạnh mẽ.......:D
nhìn trông đàn ông phết.......
 
cảnh thằng shikamaru khóc ông thầy và neji, choji down! :((
 
cảnh thằng shikamaru khóc ông thầy và neji, choji down!
Nhìn cảnh ấy muốn khóc theo :((
 
Còn đoạn Naruto Chửi vào mặt thằng Zabuza nữa. Đoạn đó tác giả vẽ mặt thằng Nar tớ coi là thành công, hix .... nhớ lại vẫn còn sad ...T_T...
 
mong đến cảnh thằng naruto release hết 9 cái đuôi :D rồi dùng ransengan nên cho thằng sas 1 phát teo luôn :D
 
vâng nó mà ra hết 9 cái đuôi thì dám cá ku nả cũng die luôn chứ chẳng chơi...............
 
nó ra hết 9 đuôi thì nó không còn là Naruto nữa...mà bị biến thành con chồn 9 đuôi luôn rồi...đồng nghĩa...nó là vô địch :|
 
kiếm ai ngang với 4th phong ấn lần nữa =))
mọi chuyện quay về điểm xuất phát :))
xem trước giờ thấy khúc asuma chết là đáng nhớ nhất, buồn thảm -__-
 
nó ra hết 9 đuôi thì nó không còn là Naruto nữa...mà bị biến thành con chồn 9 đuôi luôn rồi...đồng nghĩa...nó là vô địch
không phải không còn mà bị nó ăn luôn rồi đấy ạ.......8-}
 
chậc, ko có cảnh về hokage đệ tam àh??? :( cảnh ổng chết là cảnh xúc động nhất đ/v tớ :(
 
chậc, ko có cảnh về hokage đệ tam àh??? :( cảnh ổng chết là cảnh xúc động nhất đ/v tớ :(

ờ,cảnh ổng ngã xuống và vang lên cái bài ji` í,lời khá hay,hình như là ánh lửa bập bùng rồi ji` ji` đố,cảm động gớm
 
ò nhớ rồi............ cái đó thì tớ ấn tượng khuôn mặt của ổng khắc trên đá bị nứt ra.........:|
 
Tui nhớ nhất cảnh I hate smoking
Buồn lắm :-s
 
"the damn smoke get in my eyes".....:(( , trời mưa làm tượng 3rd cũng như đang khóc cho người chống gậy của mình
 
thik nhất là lúc haku đỡ đòn cho zabuza song ròi chết, nhìn cool vãi,
sau đó zabuza ngậm con dao chặt bay đầu thằng trùm, ấn tượng khó fai
 
Back
Top