Đánh giá | Những game để đời...

  • Thread starter Thread starter tamaki
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Game đầu tiên tôi chơi là game bắn máy bay trên NES hồi năm... 1988 =)). Lúc đó NES vừa du nhập vào VN xong. :))
 
Theo mình thì đó là game bắn xe tăng trên máy bốn nút.
 
kingdom hearts :'>:x->FF 12 :x(các bản ff còn lại ko ưa lắm :-s)->okami :D:x
 
Game đầu tiên tôi chơi là game bắn máy bay trên NES hồi năm... 1988 =)). Lúc đó NES vừa du nhập vào VN xong. :))

Cậu này chắc same same tuổi mình ::) , Cái hồi mới có cái máy Nes ông già đã mua ngay cho mình 1 cái chơi rồi <--- hồi đấy được 3-4 tuổi chứ mấy <---ấn loạn xị chả nhớ gì :-s , có mỗi cái băng 30 trò <--- chơi độc mỗi Mario , bắn ruồi , với xe tank :x ....
 
Cậu này chắc same same tuổi mình ::) , Cái hồi mới có cái máy Nes ông già đã mua ngay cho mình 1 cái chơi rồi <--- hồi đấy được 3-4 tuổi chứ mấy <---ấn loạn xị chả nhớ gì :-s , có mỗi cái băng 30 trò <--- chơi độc mỗi Mario , bắn ruồi , với xe tank :x ....

200VNĐ/10 phút =)), vừa động vào tý chưa hết game Jeep màn 1 đã hết giờ. Hồi đấy thần tượng các bác chủ hàng game thế ko biết :))
 
Nếu có bình chọn cho game ol thì bầu cho Ragnarok - best MMORPG 4ever .
Đến h vẫn chưa tìm đc MMORPG nào đỉnh cao và để lại nhiều kỉ niệm đẹp đến như vậy :|
 
Nếu có bình chọn cho game ol thì bầu cho Ragnarok - best MMORPG 4ever .
Đến h vẫn chưa tìm đc MMORPG nào đỉnh cao và để lại nhiều kỉ niệm đẹp đến như vậy :|
Đang nói cái game này đỉnh hay đang nói cái community của nó đỉnh vậy :|

Amidas đúng là công tử nhỉ, hồi 1988 mình cũng chỉ 4,5 tuổi, nhà mình lúc đó còn đang thiếu ăn chứ đừng nói là chơi game ::( Đến tận năm 1992 mới lần đầu tiên động đến cái máy NES. Game đầu tiên chơi là Kage, đến giờ vẫn còn nhớ :D

À, nếu bảo game nào đáng nhớ nhất thì đó có lẽ là Valkyrie Profile, những mẩu chuyện nhỏ của nó rất buồn, giờ vẫn nhớ cảm giác khi nghe các đoạn hội thoại trong game đó.
 
Thui pác ui game đáng để đời có mấy đâu xem xét wa lại thì chỉ có MGS là đáng nhất thuii
 
Game để đời à?
Trò Fudou Munden tức Natra 2 trên máy NES là hay nhất đối với tui hồi đó.
 
Theo em thì đỉnh nhất là fallout- game nhập vai của mọi thời đại!
 
Megaman X4. thật khó mà tìm một bản nào để lại ấn tượng như game này. Đến giờ vẫn còn nhớ
 
Để đời thì chắc là Final Fantasy các dòng từ 7 trở lên. Ko 1 game nào rộng như trong thế giới Fantasy, càng đi càng tìm thấy bí ẩn. Ngay từ thời FF7 FF8 mà cái thế giới đó đã quá rộng rồi mặc dù nó chỉ có 4 CD thôi.
 
Giờ hổng nhớ nổi game đầu tiên mình chơi là game gì, nhưng hệ máy đầu tiên là NES (cũng như đa số người VN mình).
Để coi, game NES đáng nhớ của tui thì nhiều: Mario, Battle City (bắn xe tăng), Contra, Kunio series, uh... "Oẳn tù tì" :D
Hồi đó gần nhà mình còn có tiệm chuyên cho chơi Sega Genesis nữa cơ, mà lúc đó so với các NES thì đồ họa của Genesis phải nói là "đỉnh cao", game hay chơi nhất là Golden Axe (rìu vàng, sắp có bản Next-gen) và cái game điều khiển thằng biểu tượng của 7-Up (hổng nhớ tên).
Sau đó là SNES, ôi chao, máy này thì quá nhiều game đỉnh: chơi nhiều nhất là Int Superstar Soccer (tiền thân WE), Bomberman, Biker Mice From Mars, Dragon Ball Z, v.v...
Sau đó là đến PC, con đầu tiên là 1 máy 386 :D, chơi Wolfenstein 3D, chơi nhức đầu kinh, rồi còn Leisure Suit Larry, chơi bằng cách gõ lệnh ---> vui cực mặc dù lúc đó trình Eng còn hạn chế. Từ đó là 1 thời gian dài chơi game PC, game hâm mộ nhất là Fallout 1,2 ---> lậm RPG kể từ dạo đó, tiếp theo nào là Baldur's Gate và Planescape Torment (đến giờ vẫn chưa quên game này vì số quest cực kỳ khủng của nó)...
PS1, game đầu tiên là FFVII, sau đó là khoảng thời gian làm quen với giả lập PS1 trên PC.
Bây giờ thì vẫn chung thủy với game với 2 em PS2 và Xbox 360 (đang dự định tậu thêm em Wii)...
 
Sau đó là SNES, ôi chao, máy này thì quá nhiều game đỉnh: chơi nhiều nhất là Int Superstar Soccer (tiền thân WE), Bomberman, Biker Mice From Mars, Dragon Ball Z, v.v...

Cái Inter superstar Soccer <-- ngày trước hồi học cấp 1 nó gọi là Siêu sao :'> <--- chơi vui phết ra quán thấy toàn chơi trò này .Nhưng mà Siêu sao 1 chơi còn thấy dễ vì tay Snes nó có cái nút gạt lên thì sẽ giữ được mãi <-- dê bóng nhìn buồn cười , toàn chơi trò này dê qua thủ môn :'>, sang đến Siêu sao 2 thì tịt .

Bomberman cũng hay <--- chơi 2 người đi giết trùm hay chơi giết lẫn nhau <--- chập mấy quả bom lại làm 1 <-- thành 1 quả bom khủng nổ đẹp kinh :x .

Rồi Biker Mice From Mars <--- hay còn gọi là Hắc lây <--- 2 thằng thi nhau đua "về quê" riêng trò hắc lây này về nước gọi là về quê , mình toàn đi con chuột trắng chuyên nhẩy cao , với con đĩa bay :)) ...

7 viên ngọc rồng thì có cái trò đọ chưởng <--- phản đòn <--- học mãi mới biết được cách ấn nút phản đòn <-- ngày xưa làm gì có internet T____T để xem cheat chứ .
 
Game để đời àh ? Có Mario + Pokemon. Hồi đó toàn chơi ké NES nhà hàng xóm chứ làm gì có máy mà chơi. Sau này có PC thì thêm được Dyna Blaster (bomberman). Mấy game mới sau này chơi thấy thú vị hơn, hình đẹp hơn nhưng cảm giác không được như xưa nên không thể gọi là để đời được.
 
Cái Inter superstar Soccer <-- ngày trước hồi học cấp 1 nó gọi là Siêu sao :'> <--- chơi vui phết ra quán thấy toàn chơi trò này .Nhưng mà Siêu sao 1 chơi còn thấy dễ vì tay Snes nó có cái nút gạt lên thì sẽ giữ được mãi <-- dê bóng nhìn buồn cười , toàn chơi trò này dê qua thủ môn :'>, sang đến Siêu sao 2 thì tịt .

Bomberman cũng hay <--- chơi 2 người đi giết trùm hay chơi giết lẫn nhau <--- chập mấy quả bom lại làm 1 <-- thành 1 quả bom khủng nổ đẹp kinh :x .

Rồi Biker Mice From Mars <--- hay còn gọi là Hắc lây <--- 2 thằng thi nhau đua "về quê" riêng trò hắc lây này về nước gọi là về quê , mình toàn đi con chuột trắng chuyên nhẩy cao , với con đĩa bay :)) ...

7 viên ngọc rồng thì có cái trò đọ chưởng <--- phản đòn <--- học mãi mới biết được cách ấn nút phản đòn <-- ngày xưa làm gì có internet T____T để xem cheat chứ .

siêu sao 2 nó sẽ làm cái trò đi rón rén, bước dài, và bản này xin được trọng tài là 4 con chó! =))
 
Nhớ cái thời còn chơi contra mình phá đảo đi phá đảo lại vẫn cứ muốn chơi....đúng là game để đời....
Còn hồi chơi mộc đế nhiều năm liền vừa chơi vừa chửi vừa tra cứu tưởng như lõi rồi mà thế nào nhiều khi thèm thuồng lại giở ra nhai lại .... đúng là game của cuộc đời =))
 
Những game nhớ mãi là:

Shenmue (Dreamcast và Xbox)

Loạt FF, kết nhất là cái 6, cái 7, cái 9 và 10.

Metal Gear Solid (Cái 1 và 3)

Silent Hill

Kingdom Hearts

Okami

Chrono Cross và Chrono Trigger (Mới chơi cả 2 cách đây 1 tuần, mê đứ đừ)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top