- 7/5/05
- 5,228
- 1,778
Nick: GKphuoc báo danh
Quan trọng khi đánh boss đừng để chết, thấy thất thế là chạy liền...chết là làm cho boss của địch lên lv...điều này hại chứ ko lợi gì.
tình hình là mấy bác VN thấy đánh ko lại là out hết X(X(X(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nick: GKphuoc báo danh
Quan trọng khi đánh boss đừng để chết, thấy thất thế là chạy liền...chết là làm cho boss của địch lên lv...điều này hại chứ ko lợi gì.
may thật tôi cũng là Dark nhưng là Darkspeckear....cũng thuộc dạng noob, nhưng lại không to còi...:'>Sáng nay vừa gặp 1 chú việt nam tên darkmagician. Ko còn từ nào diễn tả về chú nài. Chú đánh con sói bên người (con nài chắc ai cũng biết là rất mạnh) bị stinger của tôi giết lên bờ xuống ruộng nhưng chú vẫn to còi 1-1 ko sợ thằng nào hết và nói tôi toàn chạy. Chú bảo ngon thì vào đánh tay bo (bó tay nhà chú con của chú tướng strengt máu trâu giáp khỏe bắt anh vào đánh physical thì sao wins dc). Một lát sau chú đánh cùng team 4-4 với mình vẫn chứng nào tật đó đánh đã noob cứ nhất quyết đòi chọn warewolf. Bên team kia cũng khá mạnh với 2 thằng pro may mà bên mình cũng còn 2 thằng đánh khá phối hợp team cũng tốt nên cũng ko đến nỗi nào lắm. Junas với ajax rape bọn kia liên tục (trong lúc đánh ko hề có mặt của chú wolf nhà ta chả hiểu chú đi đâu ?_?). Trong khoảng 15 lv đầu tiên thì toàn phải chạy vì team bọn kia toàn đi 4 thằng bên mình có mỗi 2 thằng biết đánh. Lên lv 15 xong 2 thằng nâng skill rồi mua đồ xịn mới quay lại móc lốp dc team nó liên tục, lúc nài chú dark vẫn lẹt đẹt lv 11 chưa giết dc thằng nào lại bị bọn nó kill 3 mạng, mình giết dc 5 thằng chú ajax cũng kill dc 7 thằng nên lấy lại thế quân bình bọn nó sau đó tập hợp đi chung cả 4 thằng nên cũng hơi khó giết thế trận giằng co đến lúc boss ra, vì bên nó có 4 thằng nên mình cũng ko ham xông vào giết boss mà chờ chúng nó xuống máu tí chạy ra làm quả tornado thế là thêm 2 chú về làng boss mình lên dc lv rape boss nó 1 hồi thì die (lúc này vẫn ko thấy vai trò chú wolf nhà ta đâu T__T). Xong trận đấu thằng nước ngoài bên mình chỉ còn biết nói 1 câu wolf too noob, nhờ may mắn mà giành chiến thắng trận đó thế mà chú wolf nhà ta vẫn hùng hổ nhận đó làm chiến công của mình. Nghe vậy chán luôn, có đồng đội như vậy chứ xin lỗi các bác thà đis có còn hơn ức chế vật
Ko ai trách người chơi kém cả. Mới chơi thì ai cũng còn noob nhưng phải biết mình biết người khiêm tốn học hỏi thì mới tiến bộ dc. Đằng này chú darkmagic đã ko giúp gì dc anh em lại trở thành gánh nặng (die hoài làm bọn nó lên gold ai mà chịu dcX(X(X() Lúc cần thì chả thấy chú đâu lúc ko cần lại xông vào (phi lên 1 mình vào team 4 thằng chú nó như hiến máu nhân đạo :o:o). Bảo đi theo cùng anh em ko đi cứ đi 1 mình, anh em có trách thì lại ko nhận lỗi còn gân cổ lên cãi. Hỏi như thế ai mà chịu dc :o:o:o:o:o

hehe toàn anh em quen
sáng nay tôi đánh 2v2, cùng team Darkness với thằng Protoss, bọn tôi lấy Balo với Benelop vào đốt hết nhà nóthắng oanh liệt quá
quên, nick tôi là Ryan
, tạm thời trải wa 1 số trận có thắng có thua tớ biết chơi 1 sô con zui ^_^( biết chơi thui chứ ko có pro ah nha
)Bà con nghĩ sao, nếu chúng ta tổ chức một cuộc so tài: nhằm mục đích giao lưu học hỏi nào?