FPS | Tiêu kiểu nào xót nhất ?

Status
Không mở trả lời sau này.

JinLeonhart

C O N T R A
Tham gia ngày
26/2/04
Bài viết
1,626
Reaction score
37
Sau khoảng thời gian dài chơi game FPS . Tui nhận thấy mình cũng đã gameover rất nhiều lần theo nhiều cách khác nhau .
Trong tất cả cách cách gameover đó, die bằng vũ khí thô sơ ( dao, gậy )là muối mặt nhất. ^_^. Còn các bạn thì sao :devil:
 
"Những cái chết tủi hổ" thì có lẽ mấy game FPS Online là nhiều nhất. Kinh nghiệm "chết nhục nhã" của tui:
- Unreal Tournament 2004: ăn đạn của chính mình.
- Pariah: Bị xe cán.
- SWAT 4: bị đồng đội bắn nhầm.
- Call of Duty 2: bị ăn báng súng vào đầu.
- Quake 4: Hai thằng nhảy cụng đầu nhau rồi cùng... rớt ra ngoài không gian :)).
Giờ nghĩ lại buồn cười vãi... =))
 
bắn lén nó từ xa,lúc đó nó cầm quả bom,nó ném được vài giây thì die,mình chạy cũng ko kịp :|
 
Chết nhãm nhất là trong CS,bị đồng đội bắn nhầm mình :|
 
té lầu, chơi CS màn assult lên nóc nhà té xuống hự còn 15 giọt bị bem 1 phát chít ngắc
 
Chơi cs, chạy vòng ra đằng sau 1 thằng địch để móc lốp, giật quả lựu tương thẳng vào gáy nó, đập lại nổ chết mình =))
 
Có mấy game FPS chết vì đồng đội kô hiểu ý mới đau ấy chứ.
 
Chơi CS Source, cầm lựu đạn khói tương vào đầu thằng còn 1 hp.
 
Chết vì đồng đội thì tui có rất nhiều kinh nghiệm với SWAT 4, 1 game mà tính năng Friendly Fire ko thể tắt được. Nhưng vui nhất là cái này:
Nhóm tui chơi Co-op, cả đám Spawn trong 1 nhà xe. Mà game này thì ai chơi sẽ biết, phải đi từ từ, đứng sát góc rồi ngó ra. Ông bạn tui cũng làm như vậy, thò đầu ra khỏi góc ngó nghiêng.
Còn tui đứng sau, thấy cái xe trong nhà xe vẫn bật đèn pha, bèn bật ra ý nghỉ "Bắn bóng đèn được không ta?" Nói là làm, tui lia hồng t6am ngay cái đèn, bóp cò.
Vừa lúc đó, ông bạn tui Lean cái đầu ra khỏi góc, cái đầu của ổng, cái bóng đèn pha và cái hồng tâm của tui nằm ngay trên 1 đường thẳng. Và thế là "Pòm".
Ác cái là ai chết là nghỉ chơi màn đó luôn.
Khỏi nói, ổng chửi um... =))
 
Hài nhất là những lúc đang bắn nhau mà hết đạn rồi cứ nhấn mãi nút cò phải để bắn nhưng mà chỉ nghe mấy tiếng " cạch cạch " rồi thì thằng đối thủ phía trước có thể tha hồ mà vùng vẫy mình :))
 
nhục nhất là khi chơi COD2 multi đang lao cầu thang bị bắn ngay háng chết :-"
 
Chết đuối là nhục nhất, trong farcry chẳng hạn...
 
ủa tên topic là chết kiểu nào nhục nhất mà :-?
 
Chơi COD 2 thì màn Burgundy có cái nhà súng máy cạnh xe tải, cái góc ngay cửa sau rất hay có thằng chui vô ngồi chờ thời.
Tui cũng hay ngồi ở đó :D, rồi một bác khác cùng ý nghĩ, chạy vào ngồi... chu mông ngay mặt mà không biết phía sau có cái thằng tui =))
Thế là... 1 phát lên đường =))
 
CS...quăng bomb đúng lúc thằng đồng đội chạy ra dội ngược lại...-___-...
R6V:...áp sát tường ...thằng địch cũng sát tường....cả hai thằng lò đầu ra...chết cả hai '___'...
 
ủa bác Amon chơi COD2 ở đâu vậy :-/
 
Nhục nhất là bị giết bởi shotgun khi mình ở xa nó 100 mét. Còn gì để nói ko =))
 
ủa bác Amon chơi COD2 ở đâu vậy :-/
HugoLina, old mem of Light team.
@Anh Long: anh còn nhớ kỹ nhỉ. Em cũng nhớ mãi những lúc bị bang súng vào đầu hay bị ăn shotgun, những lúc tức cười nhất.
 
Nhuc nhất là té lầu chết trong CS T.T
 
Té lầu thì còn đỡ,chứ gặp mấy thằng chỉ mã bay,rùi cho mình bay lên cao,xong nó làm 1 phát mình die rất vô tư =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top