Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
Chika buộc khăn vào nhìn ngầu hơn hẳn mà. Hôm qua Kin đọc đến đoạn có thằng ở sạch ( hình như tập 75), thằng ấy cứ muốn cạnh tranh với Cao kều về đoạn sút mạnh, sút cho thủ môn xỉu và sút dội xà ngang để bay vào lưới :D.. Cười wa1 trời.
 
Thật ko thể hiểu nổi,tên Jindo này liều quá mức,hắn hoàn toàn ko sợ bất cứ người nào hay sao?Mình đã để ý từ đầu truyện rồi,ai hắn cũng có thể đùa được,Jindo quả là gan lý thật...
 
Chika buộc khăn vào nhìn ngầu hơn hẳn mà. Hôm qua Kin đọc đến đoạn có thằng ở sạch ( hình như tập 75), thằng ấy cứ muốn cạnh tranh với Cao kều về đoạn sút mạnh, sút cho thủ môn xỉu và sút dội xà ngang để bay vào lưới :D.. Cười wa1 trời.
--> Danh thủ thuốc sát trùng Ofusa phải không? ( phải k ta :-?) . Cuối trận đó đúng là hài nhỉ: ông anh HLV dọa bắt thằng em của mình bốc phân chó bằng tay không để chữa cái bệnh ở sạch làm mình cười đau bụng=))!

Thật ko thể hiểu nổi,tên Jindo này liều quá mức,hắn hoàn toàn ko sợ bất cứ người nào hay sao?Mình đã để ý từ đầu truyện rồi,ai hắn cũng có thể đùa được,Jindo quả là gan lý thật...
Cậu chưa nghe câu "lồi mà lún" à?:)) Vả lại Jinđô là nhân vật trung tâm trong truyện nên các sự kiện đều liên quan đến cậu ta!
 
Kể cũng lạ thật,bất cứ truyện nào cũng thế,nhân vật trung tâm thì thường được ưu đãi hơn những nhân vật khác và cũng có nhiều thử thách mạnh mẽ hơn cho nhân vật chính...Ngay cả trong phim cũng vậy...
 
Hiện nay ra đường vẫn chưa thấy ai có kiẻu tóc như Chika, kiểu này thật là không bao giờ đụng hàng =))
 
Nếu nói kiểu tóc quăn thì ở đời có nhiều.Còn cái đường ở giữa đầu thì chưa có ai hết =))
 
Mèo vào clan SIL à ;)).Kô biết Chika cạo đầu thì như thế nào nhĩ :))
 
chả phải sau đấy cái bánh xe tải cạo hết nuốt luôn cho rồi còn gì8-}
 
Lúc đấy,khi Jindo vừa cạo 1 phần giữa đầu của Chika,mình đã phải cười vỡ bụng đấy...Và sau khi giải lao 15 phút của trận chung kết,Jindo và Chila lại quyết đấu trên sân thượng,đoạn này mình thấy hay ở chỗ Chika phóng chiếc đĩa bay đến Jindo,ngờ đâu rơi ngay vào đầu mình...
 
đâu phải:| chạy lên mái khán đài chứ=)) thằng Jindo vứt mấy cái đèn chiếu đánh boong vào đầu thằng Chika=))
 
oái oái,clan Sil lại đổi signs rồi>.<.......công nhận đọan ấy cũng vui thiệt=))=)
 
may mà 2 người í ở 2 đội khác nhau. :). Jindo và Chika mà ở cùng đội chắc đội suya tốn ko ít tiền bồi thường thiệt hại :D

Mong được về nhà để đọc tiếp tập 76 quá.. :((
 
À,điều này mới hay đây,Chika phản xạ rất nhanh nhẹn,vật gì bay với tốc độ cao hắn đều có thể bắt hay cản được.Còn nếu bay là là chậm chậm thì hắn chịu thua,giống như trên sân thượng của khán đài vậy...
 
Mình lâu rùi ko đọc nên quên gần hết chi tiết rùi, bây giờ bảo nói tên NV chăc chịu :D
 
liệu thằng chika có dũng cảm(hay ngu)đến độ 1 thân 1 mình đỡ hẳn cú sút của hanyu kều như thằng muroi ko :-s
 
Đỡ tuốt, nên nhớ Chika nó không bắt được mà chỉ đấm bóng thôi!:))
 
:) Sắp được về nhà rồi. Tha hồ đọc tiếp Jindo.

@squall:Hix, Kin post đủ 4 bài bên TL roài, nên giờ muốn 8 tiếp cũng khó. Chán nhóc Yu ghê.
 
tác giả truyện Jindo còn có truyện nào khác ko nhỉ :-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top