[H]otaku Headquarters [Torrent Only] [new new new HQ]

Status
Không mở trả lời sau này.
del dum boss oi................................................

bai viet nay tra loi bai duoi

Khong hieu cho nao?? tui giai thich cho

con 3 bai lien tiep la do upload file ma nhan lam nut goi bai sai vi tri.. nen vay haha
 
lolz . . . nhìn TM post mà chả hiểu gì hết ^^"

Hôm nay afk mới chịu ói LS eps.20 đấy :)) . . . thôi ăn cơm rồi vác cày đi học tiếp :|
 
Hội này nghe có vẻ hay đấy nhỉ:-?:-?
TIêu chuẩn để tham gia như nào vậy ?
 
Đang chờ .hack G.U vol.3 và ngồi chơi lại P 3 kill time...
 
Hội này nghe có vẻ hay đấy nhỉ:-?:-?
TIêu chuẩn để tham gia như nào vậy ?

Tiêu chuẩn tham gia là phải khác người ạ =))

@seiya: hix lên núi tu luyện lực chân.. để sử dụng cho thế đứng..., thỉnh thoảng 2h sáng ra tu luyện dưới thác nước nữa hahah

vãi vãi ạ =))

thế giờ thế đứng thành thạo chưa ạ =))
 
Hix vẫn chưa trụ được 30 phút.. bị sư phụ chửi hoài...

Ah cho tui hỏi.. tại sao tui không cảnh cáo được Admin và Smod nhỉ hahaha
tính cảnh cáo BM và HSV chơi thử xem mà không được
 
Cái hình của Triệu Mẫn đem làm background trông ngầu phết =))
untitledsu9.jpg
 
Hix vẫn chưa trụ được 30 phút.. bị sư phụ chửi hoài...

trời :o thế sư phụ anh ở cảnh giới thoát tục nào thế ạ =))

thế đứng mà được 30' thì trâu bò chứ không còn là người nữa rồi ạ =))
 
Cám ơn lời khen của cat1
@208: ông ấy đạt tới thành tựu Hư Không Phấn Toái rồi... sắp lên Đăng Tiên hahah

p/s: tui lỡ cho nick Valmar của tui GOV rồi giờ làm sao thả ra nhỉ...?
 
Hôm nay là ngày khỉ gì thế nhỉ :(( ?
Lên trường thì hóa ra sáng chỉ học có 3 tiết, chiều học 4 tiết, thế là học xong 3 tiết sáng phải đón xe về =((
Chiều lên ngồi từ 12h30 đến 1h30 thì thông báo giảng viên bận công chuyện 8-}, đã thế lại biết điểm Hk2 8-}
Lại rớt 1 môn như hk1 8-} và lần này là logic 8-}...
Damn, hk4 lại phải để dành 225k đóng tiền học lại +_+...
Thôi lấy Wild arms V ra chơi đỡ buồn vậy =((, P3 đĩa không tài nào đọc được nữa +_+...
Nipponsei rls nhiều quá :-s, sao down hết đây :-s...
@MD:ACE3 là Another Century Ep 3 :P
 
Trời mưa quá nên 5 tiết ký họa phong cảnh ngoài công viên chiều nay dời lại sáng hôm sau ::( . . . về sớm, tính ngồi xem Seirei.no.Moribito eps.20 mà buồn ngủ quá _(=_=")/

@ tgame : HKI nợ 1 môn, HKII nợ 2 môn =)) . . . tiền đóng học lại vào hè năm sau nghe đâu ~600k :-& . . . học dân lập có khác >.<
 
bữa nay ngồi nhảy thử 2 bài này khó vật vã, bài Heavy 8 sao mà ko mó lên rank B nổi, kinh vãi >_> , trong khi bài kia Heavy 10 sao nhưng lết lên dc rank B 8-}

Rank Heavy 8/10
screen00025.jpg


Rank Heavy 10/10
screen00026.jpg
 
Cả 2 cái đấy B ngay phát đầu đây :D
screen00047qg8.jpg
 
@seiya: hix lên núi tu luyện lực chân.. để sử dụng cho thế đứng..., thỉnh thoảng 2h sáng ra tu luyện dưới thác nước nữa hahah
Lần sau lên gởi cái list dùm nhe...

Gởi cho mọi người vài tấm hình.. vì mọi người tặng cho cái link +list sắp tới

vãi đái thật, kiểu này chân dưới chắc như bàn thạch, chân giữa lủng lẳng như xúc xích luộc. ;;);;)

Đúng là công phu cao thật, lại còn "tự xử" giữa thác nước nữa chứ =))=))

Thế thì cần quái gì Hay cho nó mệt ra, đã tự xử giữa thác nước rồi cơ mà
 
Chiều giờ ngồi xem 1 lèo Terra e từ 14 đến 19 phê quá :x
Rảnh rỗi up 2 bài mà tớ thấy hay nhất trong HSM2 lên đây
Gotta go my own way
Bet on it
Ngồi nghe bài Talkin' 2 myself của Ayu hay quá :x, lyric dark và hay vãi :x
@Hdht:tớ tưởng trường cậu cho thi lại chứ 8-}, hóa ra cũng phải học lại à :-&, khốn nỗi mọi năm trường tớ 1 chỉ là 50k thì bắt đầu hk này 1 chỉ 75k 8-}...
Damn ~.~...
 
Heavy 10 sao giờ toàn A với B 8-}...
11 sao đú được 3/4 bài,riêng bài Akatsuki no Mon thì quá đểu nên không dám đú nữa =))
P/S :
Akatsuki no Mon giờ có bạn rank B à :'> ? Mình nhảy ngay lần đầu cũng rank B :'>...
giờ chơi challenge ấy :'>...
 
cái P3 fes chả biết tụi Atlus thêm cái episode Aigis làm quái gì, phá hỏng hết cái open end gần như hoàn hảo của P3 <_<

btw, con Aigis khúc cuối làm quái gì mà ủy mị thế ko biết 8-}
 
Spoil...
Episode Aegis :

Thế này này...sau khi thằng hero ra đi thì lí tưởng sống của con Aegis cũng không còn nữa,shadow thì đã tẻo,còn người mà mình nguyện bảo vệ suốt cuộc đời thì cũng chết.Ngày nào cũng gặp ác mộng ( đừng hỏi sao robot mà còn mơ thấy ác mộng ),sau đó em Metis xuất hiện và cả đám biết được cách quay trở về thời gian,khúc hero chết.Nhưng có một số người không chấp nhận việc quay về quá khứ để sửa lại tương lai,mà điển hình là Akihiko.nên quyết định bằng một cuộc quyết đấu.Sau khi quay về quá khứ,nhận ra hero ngoài con đường trở thành bức bình phong ngăn cách giữa Nyx và human thì không còn cách nào khác nên đành quay về.Tuy gần như công cốc nhưng Metis nói rằng chuyến đi này cũng không hẳn là vô nghĩa,vì Aegis đã nhận ra được hero không hề hối tiếc khi ra đi,linh hồn của hero vẫn mãi bên cạnh Aegis.Cuối game,cả lũ rời khỏi KTX và bắt đầu một năm học mới.Aegis nay trở về sống chung với Yukari và,theo một mặt nào đó,đã hoàn toàn trở thành con người...
End thế này chỉ là giống như OVA thôi,modife cho em Aegis :D
 
Ngồi nghe bài Talkin' 2 myself của Ayu hay quá , lyric dark và hay vãi

Đâu vậy ? Ayu nào vậy ? lắm tên giống nhau quá :D

Muốn chơi P3 quá >_<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top