Bạn sợ gì trong game và khi chơi game ?

sợ nhất khi chơi RA2 mà nó chơi vũ khí nuclear, sau đó gửi engineer qua nhà mình :-s
 
sợ nhất cái lần chơi CS vừa bỏ tiền mua khẩu 51 thì bị bụp chết chưa kịp bắn viên nào ::( băng đạn còn nguyên 100/200 viên:devil:
 
Sợ nhất là mỗi lần giết trùm .......................Tim nó cứ nhảy loạn xạ .........:)).

Giết rồi thì còn sợ gì :D
Lúc vs với nó thì mới sợ ... chơi lại :))
 
Sợ nhất cái con ma biết múa cột trong BIOSHOCK ở Eve's Garden XXX =))
 
Cách khắc phục nỗi sợ khi chơi game PSX: Chơi bằng giả lập để có chức năng quick save, chơi đoạn nào khó, cứ save, chết thì load, thậm chí đấu trùm mà đánh được nhát nào chí mạng thì cũng save luôn, đỡ vả:)).

NHớ ngày bé chơi toàn xài Cheat này trong GameBoy Adventure =))
 
sợ nhất đi cảnh 1 hồi rồi mới nhớ wên save ::(
 
sợ nhất đi cảnh 1 hồi rồi mới nhớ wên save ::(

Lắm lúc chơi hăng lên mà có save đâu.
Đến lúc chết thì mới nhớ 8-}
 
Sợ nhất là vừa vất vả mới kill được boss, chưa kịp save thì ...cúp điện:D
@ Ti_tan: hôm nay Yu k giới hạn bài, qua TL tận dụng đi:))
 
Sợ nhất là khi đang chơi đến hồi gay cấn thì mama bắt xuống ăn cơm hay người yêu gọi đi chơi ::(
 
Sợ nhất cái con ma biết múa cột trong BIOSHOCK ở Eve's Garden XXX =))

Mua Bioshock gấp gấp! Dọn dẹp 8Gb ổ cứng nào! :))

Mấy hôm nay mượn được PS2 của thằng bạn, có mỗi God Of War 2 chiến. Bây giờ mới thấy một vài cái fear khác:

1. Chơi god of war tới cảnh 18+ mà có ai đó ngồi nhìn sau lưng => chơi 1 mình, ngó ngang ngó dọc

2. Lúc save, thấy im lìm, đợi 5' mà trên màn hình ghi: "DO NOT REMOVE MEMORY CARD / DUALSHOCK 2 OR RESET OR TURN OFF PLAYSTATION 2" May mà sau đó save xong, chứ nếu có vấn đề gì thì chả biết làm thế nào :|

3. Mua đĩa về ko chơi được! Hôm nọ máu chiến mua Call Of Duty 3 trên PS2, đem về nhà hì hục reset mãi mới đọc được đĩa - đĩa đúc nhé - mãi mới lên được chữ Playstation 2, sau đó im lìm, đen ngòm luôn! Ngày hôm sau đi đổi đĩa, tay bán hàng dúi cho đĩa đúc khác nhưng mặt sau mặt vàng (chả biết có hơn gì không). Đem về máy, reset đi reset lại 5' thì lên được menu! Sướng! Vào Single Play, Start Mission... lại đen ngòm tiếp! Muốn quăng cái Dualshock vào màn hình quá!!!!! X(

Ai có giải quyết gì không :((
 
sợ đang chơi tới lúc gay cấn (đấu trùm chẳng hạn ...) cái controller lại lên cơn :nailbit:
 
ở Vn thì chỉ có sợ mất điện thui. luyện cho đã mà mất điện là khốn nạn nhất, nhất là mấy game o cho save.
 
Thêm một nỗi sợ nữa là sợ game hay nhưng quá ngắn!
 
Sợ nhất chơi FEAR mà chỉ quicksave, đến lúc thằng em nghịch máy, ấn new game thế là:-w
 
Hãi nhất cái vụ chui lỗ thông gió trong HL1 , cái con Head Crab làm giả giả (thông cảm , đồ họa không ngon lắm) trông như cục thịt chốc chốc lại nghe pạp pạp (chén mình) , nhỡ nó mà bay ra khỏi màn hình thì ....... (Zombie World)
 
Sợ nhất chơi RE4 bằng bàn phím, cứ gọi là8-}
 
đang chơi game đang đấu trùm hăng xay thì lại phải canh thằng em, nó hứng lên vì thấy anh 2 nó spam cái controller giữ quá chạy đạp ngay dây điện công dã tràng
 
Đang chơi game mà tự nhiên cúp điện hoặc bất cứ cái gì làm game bị dừng lại X(
 
có bữa đang chơi diablo 4h rùi tư dưng cúp điện, tui sợ nhất đang chơi game of mà cúp điện luyện lại điên cái đầu
 
Back
Top