Daki
Quy Ẩn
- 10/5/05
- 2,635
- 574
Ta đâu có lo chuyện đó. Gần như chẳng thèm lo. ^^ Hiện tại ta đang có nhiều mục tiêu cần phải thực hiện nên đang nỗ lực, đang phấn đấu hết mình. Thời gian dành cho việc học hành cũng như công việc đã choáng hết thời gian của ta. Còn chút thời gian rỗi thì ta lo chuyện gia đình, nhà cửa mất òi. Vì thế ta còn phải cố gắng nhiều lắm để sớm biến ước mơ thành sự thật. Ta chưa an phận được đâu!!!Mới 25 tuổi cần gì lấy chồng sớm sis ơi. Nhiều người lấy chồng sớm --> sinh 1 đống con --> bù đầu vào công việc và việc gia đình --> cũng than khổ như ai thôi! Thế kỷ 21 rồi, làm gì có quan niệm ế chồng nữa. Lo cho sự nghiệp trước rồi lấy chồng cũng k muộn. Có điều đừng để đến 40 là được![]()
Tuy là dạng người "tham công, tiếc việc" nhưng việc gia đình, ta vẫn chu toàn đầy đủ, chu đáo lắm nhé.
Không hề xao nhãng chuyện nhà của con gái đâu!!! 
Thoai, không 888 với mấy đứa nữa đâu. Sis đi ngủ đây!!! ^^ Buồn ngủ lắm òi. Chúc mấy đứa ngủ ngon nha!!!
Mai gặp lại sau!!! zzzz


, 40 cưới chồng 

Hậm hực nãy giờ chuyện thằng em nuôi trên cty!!! 
Nói bậy bạ, ăn đòn bi giờ. 
