Tour Du ĐẤu XuyÊn ViỆt !!!!

Nghe nhắc đến tên ngượng quá :D. Hồi vào trong đó được gặp các cao thủ Sonck, BBT, đăngkhoa, HHLong và các cao thủ khác rất là vui. Mặc dù trình độ còn hạn chế, lại không đánh đấm thường xuyên nhưng mình cũng đã rất cố gắng để có chút so sánh, hi vọng là sẽ có ích trong dịp này :D
 
:D tiện dịp lên tham quan thủ đô chút, đồ ăn siêu ngon, nhiều chỗ chơi, nhưng siêu bụi, gái xấu hơn hải phòng:>
PS: anh em ai có nhu cầu đổi gió ra đồ sơn pm tớ, trước lạ sau quen:> tớ mời
Sắp tới có 1st cup lại lên nhé:D.Ai thích đi Đồ Sơn đổi gió ko kìa,ở đấy là gái xinh lắm đấy :D
 
1 minh` b52 ông ma` đòi bon bon trong đất hà thành.khó như lên giời,hn vô vàn cao thu-kẻ thèm tiền cũng nhiều,đung là thương trường khốc liệt.nghĩ đên cảnh ông ngậm ngùi tay trắngquay về ma...xót xa...oh,i am sr.chăc patriot sẽ nói với ông câu đó.ở đâu cung có thổ địa cả,ông mà ra hn tui cung ra hn chung độ với aem hn.ok.ra luôn đi cho nóng

=.= nghe xong là mún bịnh . Có lẽ cậu này chưa bao giờ chứng kiến B52 đá ngoài đời thật, cũng như đá giải lớn cũng như giải lẻ tẻ. Nói không phải chứ mỗi cơ hội duy nhất chứng kiến Bắc Nam phân tranh là hồi Vietgame 12/2006 đến giờ . B52 cố lên nào , ra ngoài đó gom chút tìn về đi ăn lẩu dê nào.

Ps : Vẫn còn mún đá với anh 10 trận , 1k/ trận ( thắng trả tìn giờ lun ) đấy nhé :-"
 
Bác B52 và anh em có tiện thể ghé qua hải phòng được không, ở đây trình độ kém, nhưng anh em nhiệt tình, tinh thần học hỏi cao, chờ tin bác!
 
Bắt xe ôm lên HN đá giải bơ mương thì em phục tinh thần WE-PES của anh thật :D
Nhưng cả đi cả về tiền xe ôm là bao nhiêu :|
 
ko; bắt xe khách lên hà nội, bắt xe ôm ra Đội Cấn, lấy đâu tiền đi xe ôm lên đến đấy:D
 
Trên đấy cũng có ít bạn bè, đá xong gọi điện anh em ra đón, có thằng bạn ở ngay đội cấn mà ko biết, cũng được nhìn thấy anh cường chài, ko phí tiền, ko qua vòng bảng nhưng hình như thắng được ông hạt giống bảng 2-0, lần sau cố gắng::)
 
Tình hình là em bị rơi ví.Tối về uất quá đánh lô.Tạch.Đêm về hú hí C1 lại đi tiếp.Xin lỗi đời quá đen
 
Đọc đến đây mới thấy có Partriot nhận 500k/ trận . Các bạn ở Hà Nội ai sẵn sàng tiếp các bạn TPHCM nên công bố mức giá sẵn sàng thi đấu để các bạn TPHCM còn chuẩn bị xiền và còn quyết định có du đấu kô chứ.
Ít khách quá chắc các bạn TPHCM kô ra đâu :D
 
ka..ka..ka..hôm qua đá banh ở tiệm ,kế bên có cặp chơi 4 xị 1 trận ====> choáng...
kiếp đâu ra tiền nhiều thế ...em đá 1 trận 10 K ,thua còn chịu không nổi ,tức hộc máu.
 
=> kiểu này chắc chết vì tiền roài:D:D:D
 
:D tiện dịp lên tham quan thủ đô chút, đồ ăn siêu ngon, nhiều chỗ chơi, nhưng siêu bụi, gái xấu hơn hải phòng:>
PS: anh em ai có nhu cầu đổi gió ra đồ sơn pm tớ, trước lạ sau quen:> tớ mời

Khong để ý topic có mục hay quá. Bác 433 ơi có gì tuần tới thi xong e xuống Hải Phòng 1 chuyến nhé. Bác dẫn e xuống Đồ Sơn nhé,dẫn đến chỗ nào mà trở về thời MẪU HỆ ( gọi là mẫu hệ vì không thể biết thằng nào là bố) ý, làm tí cuộc sống Bầy đàn, ở HN nhưng tụ điểm này chán lắm, toàn e xấu đắt nữa. Rất mong làm quen bác 433, hôm nào có dịp e sẽ xuống ngay !!!
 
tất cả vì sự nghiệp bóng đá, chơi đá banh thì nhiều, học hành thì 1 học kỳ mới thi 1 lần, học làm gì nhiêù:D

hâm mộ quá.vậy bác ra nhanh nhanh lên.ko lại để anh em chờ dài cổ đến tận lúc thi cử thì khốn
 
Trên đấy cũng có ít bạn bè, đá xong gọi điện anh em ra đón, có thằng bạn ở ngay đội cấn mà ko biết, cũng được nhìn thấy anh cường chài, ko phí tiền, ko qua vòng bảng nhưng hình như thắng được ông hạt giống bảng 2-0, lần sau cố gắng::)

sao lên hn mà ko rủ anh chiến.chú làm anh tò mò quá.nghe nói đá to lắm thì phải
 
hôm đấy nhìn thấy anh đá roai`, nếu anh có hứng đá với em thì 50k 1 trận, coi như đóng học phí để học hỏi giao lưu,cuối tháng cố sắp xếp lên tham gia giải 1st, dưới hải phòng em tự tin ngày nào ra quán PS2 cũng cầm được ít nhất 100k về,nhưng lên hà nội xin được làm gà.
Còn anh em muốn ra Đồ Sơn thì cuối tuần cứ phone, tuần nào tớ cũng đi,ok.
 
Ok vậy cuối tuần anh em có cái hẹn ở ĐỒ Sơn nhé.Chắc chắn luôn. Tôi tên Tùng. Cảm ơn bạn nhiều
 
Ok, chủ nhật này có thằng gạ đá với tôi 500k/1 trận, buổi chiều, đang run tay đây, xuống sớm 1 tí, anh em mình giao lưu, để xem cơ mình ở ngưỡng nào còn biết đường mà rút lui, kẻ biết thời thế thì đỡ tốn tiền, trả lời nhanh nhé.
 
Ok, chủ nhật này có thằng gạ đá với tôi 500k/1 trận, buổi chiều, đang run tay đây, xuống sớm 1 tí, anh em mình giao lưu, để xem cơ mình ở ngưỡng nào còn biết đường mà rút lui, kẻ biết thời thế thì đỡ tốn tiền, trả lời nhanh nhé.
Ặc , thằng Khoai nó chỉ giỏi nghề làm cho chị em phụ nữ xung sướng chứ đá đấm cái gì :p
 
Trích lời người yêu Khoai"...chồng em doggy kém lắm....yếu lắm...."=))
 
Hay thật, hẹn với cu khoai thác loạn đêm mai roai`,còn ai có nhu cầu(bức xúc về tình cảm) tiếp tục đăng ký:hug:
 
Back
Top