__Ừm , về cái chết của Raito thì điều đó , theo tôi thấy , rất nhiều , hầu như chưa có ai trong này để ý đến 1 chi tiết cả , đó là thằng GoD Ryu ngay từ ban đầu đã cảnh báo Raito rồi , về việc làm chủ nhân của quyển sổ , khúc cuối nó cũng nhắc lại việc này , thế nên cái chết của Raito là ko tránh khỏi , và cách tác giả cho Raito chết cũng rất hay , ko phải là ngầu "cool" như mong muốn mà lại cho kết cuộc như vậy theo tôi là do 2 lí do chính :
+ DN bị cấm ở TQ , do tác dụng phụ của truyện , nếu cho Raito 1 hình tượng sẽ tác động đến ngoài đời sống thật .
+ Dù gì Raito cũng là người , diễn biến cái chết của 1 người đang ngỡ mình nắm uy quyền tối thượng trong tay , bỗng chốc như thế là hoàn toàn hợp lý . Còn hình tượng 1 số nhân vật sẵn sàng chết trong các truyện khác thì ...

vì nên nhớ là ngay cả L cũng rất để tâm đến việc bảo vệ tính mạng của mình , các chi tiết trong truyện nếu đọc kĩ sẽ thấy điều đó .
__Cái thứ 2 mà tôi muốn nói đến là có 1 số điểm tôi thấy khó mà chấp nhận hay ko hợp lí lắm , chỉ từ sau khi Misa xuất hiện , mọi việc trở nên rắc rối hơn , và suy tính của Raito mới ko như hắn mong đợi ==>> từ đoạn này trở đi thấy tính THỰC của câu chuyện tăng cao hơn ; trc' đó tại sao tác giả cho kế hoạch của Raito hoàn hảo như thế , làm gì mà có chuyện suy tính như thần ?
Bên cạnh đó là việc L luôn nghi Raito , mặc cho các bằng chứng khác thuyết phục Raito vô tội , hắn vẫn nghi Raito , tâm linh mách bảo hắn vậy

vô lý , vì nếu từ câu nói có khả năng Raito là Kira dù là 1% thì tại sao những thằng khác nó ko xét như thế mà chỉ nghi đặc biệt Raito ?
__Cuối cùng , chẳng thấy chuyện này cho thấy cái thiện-ác gì cả ? có nhiều người cho rằng nó theo thiện tất thắng ác

ko hẳn , cuối truyện chẳng có số đông người theo Kira đó sao ? vì thế chưa hẳn việc làm của Kira bị phản đối hoàn toàn theo ý kiến tác giả
P/s : mà theo mọi người thì con nhỏ cuối truyện là ai ? Misa ?