yukirin
Youtube Master Race
- 16/4/05
- 96
- 0
ha ha ha...bàn cho cao. Thực ra là tại việt nam mình học cao quá thôi. So về kiến thức, vn học cao hơn rất nhiều nước (nhưng biết nhiều mà ko xài được bao nhiêu). Triết học, chủ nghĩa XH khoa học,...tất cả đều được đưa vào chương trình bắt buộc, bắt phải đâu. Nhưng mí cái lễ nghi thường ngày thì ko dạy. Từ đây sinh ra 1 căn bệnh nan y hiểm nghèo của người Việt: Ko bao giờ nhận sai về mình. Minh chứng cụ thể lấy tại trong forum này ra cũng hằng hà sa số. Mạnh người nào người đó cãi, tự cho mình là đúng. Kết quả là cũng chẳng đi đến đâu. Muốn người khác tôn trọng mình trước hết mình phải tôn trọng người khác. Ở nước ngoài dù là đi vào chợ cũng rất trật tự, ko có chen lấn như vn, nếu có lỡ đụng nhẹ vào người khác thì lập tức xin lỗi rối rít chứ ko như vn bạ đâu chen đó (bất chấp hàng họ va quẹt lung tung). Đó là đạo đức căn bản cần có của 1 con người chứ chẳng liên quan gì đến giàu nghèo cả...he he he... Vài dòng ấu trĩ, mong mọi người chém nhẹ tay....

ko phải quang bomb có điều vấn đề tó đề cập là ick lợi chú ko phải ai đúng ái sai :'>

, nên nhớ Kế Toán và Kinh Tế toàn giải thích, số liệu đa số đều cho và các công thức cũng bày sẵn, vấn đề là ăn có ngon hay ko thôi
, đó là lý do mà dân VN qua đây gặp Lý, Hóa hay mấy cái Kinh Tế, Kế Toán này đều ngán ngẩm, còn ông nếu giỏi rồi thì tôi đành chịu, đối với tôi thế là khó (cảm thấy Toán ở VN chẳng có gì là khó nếu so với nó, toàn giải thích thôi). Nói chung tôi chẳng thấy chương trình VN có gì là nặng cả, nặng chẳng qua bắt về nhà học thuộc từng chữ, còn ở đây cho dù ông thuộc từng chữ mà ko hiểu bài ông cũng die (môn nào cũng vậy).
. 