Cả tuần nay nghe mãi cái Fallen Paradise của Dying Humanity mà không chán (thanks Tonia/Konlondo for recommending). Đây là một anh lính mới tò te đến từ Germany và Fallen Paradise là debut-album của nhóm cùng Restrain Records. Trước giờ Death Metal của Germany nghe đúng duy nhất 1 band là Fleshcrawl. Năm nay Fleshcrawl cũng ra album mới (Structures of Death), đã down thử nghe, đã xóa vì quả thật, cái air của tụi này mình chẳng khoái tí nào . Fallen Paradise lại là chuyện khác.
Thành lập vào đầu năm 2006 ở Đông Đức với các thành viên: Danny Vanis (drums), Hendrik Wetzel (bass), Ken Uhlig và Kai Seidel (guitars), Marcus Dietzsch (vocals), Dying Humanity sớm chứng tỏ họ có đủ khả năng đá văng những tên tuổi lớn ngay từ buổi đầu. Miệt mài tập luyện, vào tháng 6 năm 2006, nhóm đã tung ra demo The Origin Of Dying Humanity gồm 3 tracks với cover gợi lại sự tích Adam & Eva trong Kinh Thánh. Một năm sau, nhóm kí hợp đồng với Restrain Records và tiến hành thu âm album đầu tay tại studio Rape Of Harmonies (nơi thu âm của Heaven Shall Burn, Misery Speaks – toàn metalcore). Tiếng guitar tàn bạo, đầy kĩ thuật đi cùng những cú riff mang âm hưởng của dòng melodic death metal là những ấn tượng đầu tiên đập vào tai khi nghe Light Of Reality, Wrong Turn – hai track đầu tiên của album sau bài intro. Bên cạnh đó, những cú solo tốc độ khi chuyển đoạn phối hợp cùng tiếng đạp pedal nhịp nhàng của Danny Vanis làm cho người nghe (điển hình là tui) cảm thấy phấn khích lạ thường và tìm thấy đâu đó “mùi vị” của Necrophagist, Dying Fetus mỗi khi nghe đến đó. Vocal khá, giọng harsh của Marcus Dietzsch có chút phong cách giống với Miqe Löfberg – vocal của In-quest.
Nãy giờ quên nhắc đến một chuyện, đó là Dying Humanity chơi dòng gì ? Trên trang myspace của mình (
http://www.myspace.com/dyinghumanity ), nhóm tự nhận chịu ảnh hưởng của The Black Dahlia Murder, Job for a Cowboy, Necrophagist, All Shall Perish, Dying Fetus, Death, Nile, Carcass, As i Lay Dying, Darkest Hour...Còn trên
http://metalheartwebzine.oldiblog.com lại nói Dying Humanity là sự pha trộn giữa death, grindcore và thrash metal. Metal-archives cho là death metal. Thực ra chơi dòng gì cũng không quan trọng lắm, miễn là nó làm sướng cái lỗ tai mình. Riêng bản thân thấy cách chơi trong album đầu tay của Dying Humanity có nét gì đó giống với Neuraxis trong album Truth Beyond, nhất là ở những lúc chuyển đoạn.
Được phát hành vào ngày 12 tháng 10, Fallen Paradise quả là album “chào sân” hoàn hảo của Dying Humanity đối với làng metal thế giới. Góp phần tạo nên sự hoàn hảo ấy, ngoài tài năng của các thành viên còn phải kể đến Jacob Hansen, người đã biên tập album cho nhóm ( Jacob từng biên tập cho Aborted và Hatesphere). Nếu là fan của Necrophagist, Dying Fetus hoặc đơn giản chỉ muốn tìm chút gì đó mới lạ từ các “tân binh” thì Fallen Paradise sẽ là một lựa chọn thú vị cho bạn trong năm 2007 này. “Once the melodies are in your head, they refuse to go out!” (trích từ myspace của band ).
Download Fallen Paradise (mediafire)
Pass: www.corporacionmetal9088.blogspot.com